Mỗi ngày 1 bài thơ

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi =*= NGỌC ANH =*=, 1/10/06.

  1. Bài đầu tiên


    Tình đến tình đi... Tình cay đắng!
    Bao nhiêu hẹn ước... Mấy lời tin!
    Cố quên càng nhớ... Buồn muôn kiếp!
    Cố nhớ làm chi... Nhớ một mình!
  2. Bài thứ 2

    Cây không khóc sao lá vàng lại rụng !
    Người không buồn sao lệ mãi tuôn rơi!
    Sau cơn mưa đâu phải trời đã sáng !
    Chia tay rồi đâu phải là hết yêu ... ???
  3. kehuydiet Guest

    bài thứ 3 :

    Anh ko khóc khi loài người chết hết
    Anh ko buồn khi trái đất diệt vong
    Anh chỉ khóc khi người yêu anh khóc
    Anh chỉ buồn khi người ấy bỏ rơi anh !!!!
  4. bài thứ 4

    Giấu niềm đau đẳng sau những nụ cười.
    Em nhìn anh như một người xa lạ.
    Em ngày xưa với anh là tất cã .
    Và bây giờ ... Vẫn tất cã...Trong anh !!!
  5. kehuydiet Guest

    bài thứ 5

    Một mình cô độc trong đêm tối
    Có hối hận chăng? cũng muộn rồi!
    Bao nhiêu ước hẹn lời thề thốt
    Giờ cũng đã, theo áng mây trôi!

    Một lời nguyện cầu trong tăm tối
    Người bình minh, đêm tối để tôi
    Cuộc tình ta không ai có lỗi
    Bởi vì trời bắt nhạn lìa đôi
  6. kehuydiet Guest

    bài thứ 6 :

    Người đi xa khuất nơi đâu
    Để cho nỗi nhớ âu sầu nơi đây
    Buồn tình như lá xa cây
    Như trăng dưới nước như mây trên trời
    Giờ đây mỗi đứa một nơi
    Tim tôi tan nát vì đời mất em .
  7. kehuydiet Guest

    bài thứ 7 :


    Người yêu tôi ư? tôi đã biết rồi,
    Nhưng khổ nỗi lòng tôi lạnh giá
    Trái tim tôi giờ thành sỏi đá
    Sợ yêu thương, sợ tiếng hẹn hò
    Dẫu bây giờ tình chân thật người cho
    Thì thật lòng tôi không giám nhận
    Xin hiểu tôi, xin người đừng giận
    Vì tình yêu khi mới bước vào đời
    Tôi đã yêu, Yêu tha thiết một người
    Tôi chung thủy nhưng người ta phản bội
    Một lần yêu tôi thấy mình có tội
    Tôi khổ hoài mà người ấy có thương đâu?
    Còn yêu nữa chắc sầu riêng chọn kiếp
    Và người ơi! Tôi xin được chối từ
  8. kehuydiet Guest

    bài thứ 8 :

    Ta còn gì ngoài hai bàn tay trắng
    Người ra đi bến vắng quạnh hiu buồn
    Xót xa lòng trong những lúc cô liêu
    Nghe gió thổi ngỡ chân ai về tới

    Ta còn gì ngoài đôi mắt xa xăm
    Cứ ngóng mãi mong ai kia tìm tới
    Nhưng bàng hoàng rồi lặng lẽ quay sang
    Nơi cuối phố là vàng rơi héo úa

    Ta còn gì ngoài những nỗi lo toan
    Trong giấc mộng, mong ai đừng tìm đến
    Rồi ngỡ ngàng đó là giấc chiêm bao
    Chợt tỉnh dậy thấy lòng buồn man mác

    Ta còn gì, ơi hỡi còn lại chi?
    Ừ!Ừ Nhỉ còn nỗi buồn da diết
    Còn nhớ thương, còn khắc khoải, đợi chờ
    Và còn tất, chỉ mong người đừng đến!
  9. kehuydiet Guest

    bài thứ 9 :

    Bên cánh cửa lặng lẽ nhìn mưa rơi
    Từng hạt rơi lắng đọng đến nao lòng
    Bâng khuâng nhớ , chút gì sao xao xuyến
    Hạt mưa bay lành lạnh buốt tâm hồn .

    Từ rất nhỏ ta thích nhìn mưa rơi
    Ngắm hoàng hôn và hay đi nhặt lá
    Bên cuộc sống ta thấy mình xa lạ
    Lạc lõng bên đời , sầu muộn trong tim ....

    Mưa đã tạnh nhưng trời còn trở lạnh
    Mưa trong lòng chẳng biết lúc nào thôi
    Ta cũng lạnh với nỗi buồn sâu kín
    Mưa thật buồn , mưa có thấu lòng ta ?
  10. kehuydiet Guest

    bài thứ 10 :

    Không có em như thuyền mắc cạn.
    Như chim trời én nhạn chơi vơi.
    Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi.
    Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng.

    Em là hình dáng anh với bóng.
    Là máu huyết trong trái tim anh.
    Là hơi thở, khí quyển trong lành.
    Em có biết! Anh cần em lắm?

    Đời thiếu em! Vạn sầu nghiền ngẫm.
    Xác không hồn! Thâm thẩm vựt sâu.
    Như cây xanh thiếu nước ngã màu.
    Chết dần mòn! Hiu quạnh cô đơn.

    Nếu vắng em! Lòng anh giá lạnh.
    Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn.
    Nắng trời chiều cô đơn một bóng.
    Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa.

    Không có em! Tựa cánh sao sa.
    Như mây cảnh ngân hà lạc lối.
    Giữa trần đời sống trong tâm tối.
    Anh mãi buồn! Tiếc nuối thiếu em.
  11. kehuydiet Guest

    bài thứ 11 :

    Chiều buồn ngắm cảnh hoàng hôn
    Lòng này bổng nhớ đến em vô cùng
    Nhớ nhửng lúc em vẫn thường nói :
    Cuộc đời này mình ko thể thiếu nhau
    Thế mà ... em lại ra đi
    Bỏ tôi ở lại ngẩn ngơ 1 mình .......
  12. kehuydiet Guest

    bài thứ 12 :

    Chiều buồn ngắm cảnh hoàng hôn
    Mà sao trong dạ bồn chồn nhớ thương
    Biết rằng 2 đứa đôi đường
    Mà sao tôi lại vấn vương 1 người
    Nỗi buồn chất chứa chưa vơi
    Mà tôi vẫn nở nụ cười trên môi
    Niềm vui nay đã xa rồi
    Thả hồn theo gió cuốn trôi đời mình ........
  13. kehuydiet Guest

    Bài thứ 13 : Thư Cuối Cho Người

    Đây nỗi lòng, tôi gom vào thư cuối,
    Viết cho người và cũng viết cho tôi,
    Tem dán đủ mà chắc đâu cần gởi,
    Dấu tình nào phai nhanh thế, người ơi!

    Em có nỗi lo âu của loài hoa chùm gửi,
    Tôi bộn bề với ngày tháng lo toan,
    Em không nói, nhưng đá ngầm cũng hiểu,
    Lời trách than theo nước chảy bào mòn.

    Em thường bảo đời tôi nhiều nông nỗi,
    Cứ vô tình như mặc khách hào hoa,
    Làm cánh bướm đuổi theo chiều gió gọi,
    Bỏ sau lưng cành hoa tím lụa là.

    Tôi đâu muốn làm người hay mơ mộng,
    Vì yêu em, thi phú mới tập tành,
    Hoang phí tâm tư để bây giờ trống rỗng,
    Trống hồn thơ và trống cả người tình.

    Bóng em lâu rồi không dài qua góc phố,
    Để cây khô trân tráo nỗi buồn nằm,
    Tôi chẳng nhớ lá vàng qua mấy độ,
    Chỉ biết trong lòng Thu đã úa ngàn năm.
  14. kehuydiet Guest

    Bài thứ 14 : Chuyện Tình Biển Xanh : Sóng Và Biển

    Có Một Thời Biển Và Sóng Yêu Nhau
    Biển Chính Là Mối Tình Đầu Của Sóng
    Sóng Vỗ Về Ôm Bờ Cát Trưa Nóng Bỏng
    Biển Dạt Dào Hát Mãi Khúc Tình Ca ...

    Rồi Một Ngày Sóng Nông Nổi Đi Xa
    Bao Kẻ Đến Hẹn Hò Cùng Với Biển
    Biển Cứ Ngỡ Sóng Không Về Vĩnh Viễn
    Nên Đành Lòng Hò Hẹn Với Vầng Trăng ...

    Sóng Trở Về, Biển Thấy Vậy Ăn Năn
    Biển Ngoại Tình, Biển Xanh Đang Mang Tội
    Sóng Thét Gào Chẳng Hề Tha Thứ Lỗi
    Biển Ngậm Ngùi... Một Mình Biển Cô Đơn !!!
  15. kehuydiet Guest

    Bài thứ 15 :

    Thã hồn chìm quên lãng
    Coi thường chuyện thế gian!
    Nhặt đá ném bẽ bàng
    Đôi tay mình rướm máu

    Giọt đỏ hồng hoa gạo
    Nhỏ từ trái tim côi
    Nứt nẽ mặn đắng môi
    Có người vui duyên mới

    Lòng dặn lòng không tới
    Ta chìm đắm cuộc chơi
    Ta giã dối buông lời
    Ong bướm cùng bao kẽ

    Giờ mình ta quạnh quẻ
    Lăn bánh xe thời gian
    Giọt mồ hơi rớt khẻ
    Trên hòn sỏi ngang tàn
  16. kehuydiet Guest

    bài thứ 16 : Bài Thơ Đôi Dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bươc hụt hẫng cú nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái ,
    Nhưng tôi yêu em vì những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung...

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
  17. SUPER-JUNIOR Guest

    sao cái này chỉ có mỗi anh Ngọc Anh and pác L them gia thía nhẩy . choa em góp bài :::

    bài 17::

    - Em ngồi đó !
    - Tôi ngồi đây !
    - Hai đứa nhình nhau !
    - Hỏng nói câu nào !
    - ... chiều về trên phố !
    - chợc em nói với tôi !
    - chán quá em về .... Evil
    HẾT

    bài số 18

    Một cóc hai cóc lại ba cóc
    Cóc lớn cóc to rồi cóc bé
    Lột da mổ bụng cóc nào đây
    Thôi thì làm hết từng từng con một
    Cháo cóc thơm lừng mời bạn ăn .


    bài 19 ::: bồ nhí

    Ta bốc hơi men thấy nhớ bồ
    Nhớ bồ ta lén vợ chạy sô
    Chạy sô ta đến cùng bồ hót
    Bồ hót rằng thương nhớ thấy mồ
    Thấy mồ, thấy tổ đâu chẳng thấy
    Chỉ thấy rằng bồ rất nhớ đô
    Nhớ đô nên mới làm bồ nhí
    Bồ nhí nhưng mà ví rõ to

Chia sẻ trang này