Mỗi ngày một câu nói thật..

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Doanh Doanh, 25/9/10.

  1. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Hằng ngày xung quanh chúng ta xãy ra biết bao nhiêu là chuyện, xấu có tốt có vui có buồn có, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau tùy vào suy nghĩ và tâm trạng mỗi người, có những chuyện khó nói mà mình không thể nói cho bất cứ ai dù người đó là người yêu củ mình bố mẹ anh chị em đó là những bí mật riêng của mỗi người là những sự thật được dấu kín.
    Huy mạn phép mỡ topic này hy vọng mỗi ngày mọi người sẽ nói ra 1 sự thật của mình...
    Mọi người giúp Huy nhé :d

    PS Lưu ý đây là topic dành cho mọi người viết lại những cảm xúc của mình, các bài dưới dạng spam sẽ bị dell, cảm ơn
    kuly__*__kuly thích bài này.
  2. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Ngày 25/9/2010

    Hôm nay mình đi học trể, đáng nhẽ bài tiểu luận đã nộp cách đây 1 tuần nhưng vì mãi chơi quên không làm đến sáng hôm nay mới làm gấp đi nộp, bà cô không nhận bài vì hết hạn cả lớp mỗi mình nộp muộn nhất :((.
    Không biết làm sao phãi dở võ ra nói dối cả tuần nay mình bị sốt siêu vi nhập viện không làm được, ánh mắt nghi ngờ của bà cô làm mình hơi choáng nhưng cuối cùng thì mình cũng qua được cữa ải khó khăn này để hoàn thành bài luận, ôi thật may mắn nhưng nếu bà biết chuyện gì thật sự xãy ra chắc mình học lại môn này quá, môn này 3 chỉ = 800k, haiz hết hồn
    kuly__*__kuly thích bài này.
  3. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Đn 26/9

    Hôm nay là chủ nhật nhưng lớp mình vẫn học bình thường, Không hiểu sao cả ngày chủ nhật mà cũng không cho nghĩ nữa? Mình thì chúa ghét môn anh văn lên ngồi cho chật chổ thế chứ có biết gì đâu, câu nào cũng đọc thành thạo lắm nhưng có hiểu mình đang đọc gì đâu, thôi mình tự cho phép mình nghĩ học vậy:d, điện thoại cho đứa bạn viết dùm cái giấy xin phép thế là ổn.
    kuly__*__kuly thích bài này.
  4. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Đn 28/9

    Lại một ngày nữa trong tình trạng cuối tháng hết tiền thật là khổ đời sinh viên ai cũng khổ đầu thang ấm no cuối tháng thì đói cả đám, 2 ngày nữa là phải đóng tiền nhà mà trong người hết tiền lấy gì mà đóng đây :(.
    3h hôm nay đi thi môn chuyên ngành hix môn ni khó vãi. Hôm qua thi một môn rồi hôm ni thi tiếp.
    DTU ơi là DTU
    kuly__*__kuly thích bài này.
  5. miss.zebra Thành viên

    Răng tau thấy có mổi mình mi độc thoại rứa huy
    có lẻ............... tội nghiệp mi quá
  6. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm :x:x
  7. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    01/10/2010

    X_XThế là đầu tháng 10 rồi, hiện tại tổng nợ của mình đã là 4 triệu. Chán quá, 2 tuần nữa là thi kết thúc môn mà học phí vẫn chưa nộp đồng nào không hiểu nếu ba mình biết được tin này sẽ thế nào nhỉ :-?
    kuly__*__kuly thích bài này.
  8. M.Scofield Guest

    Cái này thì nên đổi tiêu đề topic lại là "Khoảng trời riêng của hoanghuy" thì hay hơn. Nỏ có câu nói thiệt mô trung ni hết :|.
  9. Zai Tân Thành viên

    nên thay đổi tên topic cho hợp vz nội dug của nó!
  10. TraixuNghe Thành viên

    ................................................................................

Chia sẻ trang này