Để giải toả stress và để có thêm thanks với bạn bè, mỗi ngày mình sẽ nói thật 1 cậu cho đến khi hết chuyện thì thôi Sáng nay mình mới được tiền .Dù ít nhưng mình cũng cảm thấy vui Nên quyết định chiều này quất ngay 1 con số đề
Quá mệt mỏi vì bệnh tật, hôm nay là ngày điều trị cuối trong gói điều trị 2 tháng, cũng là ngày đau đớn nhất, vậy mà tình hình ko khả quan cho lắm. Hơi buồn khi đứa em họ nói về mình bằng những câu ko hay cho lắm.
Mất máu quá nhiều khiến ng cảm thấy mệt mỏi. Không muốn làm gì cả chỉ muốn nằm thôi. Nhớ anh giận anh. trong logn anh thật sự không có 1 chút bóng hình của em sao????????/
Trong sổ sách tài liệu có nói những người chũn bị bước vào tuổi hồi xuân nên mất máu hơi chóng mặt O có cần đánh thức tuổi xun ko
Sáng nay vô rum đọc chữ ký của chủ pic mới ngậm nghĩ lại còn thời choai choai Học ko chơi mất đời tuổi trẻ . Chơi mà ko đẻ thì bán rẻ tinh trùng
Sáng nay nghe tin sẽ đổ bộ vào mình lo quá chắc đêm nay lại mất ngủ nhà mình ở chổ thấp nên mưa to là lụt
Cuộc sốg luôn tồn tại 2 chiều : CHO VÀ NHẬN - Nhưg thỉnh thoảng cũng xuất hiện chiều thứ 3 - Đó là : Không dám NHẬN và cũng chẳng muốn CHO