Một chút gì để nhớ

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Chuột túi, 23/9/06.

  1. Chuột túi Guest

    Ngày.......6h30 sáng.........
    Đang còn ngái ngủ trên chiếc giường tầng, chuông điện thoại reo vang. Đó hình như là cách anh và em gặp nhau. Thật tình cờ và bất ngờ phải không anh? em bị ấn tượng ngay bởi cái chất giọng đặc biệt của anh. thật sự từ khi đó, em dã tìm được một niềm vui..............buôn điện thoại............
    Rồi từ đó em và anh, không gặp nhau.............. nhưng hâu như ngày nào cũng nghe được giong nói và cả hơi thở của nhau....... ngay cả lúc ngủ............ Buôn điện thoại hình như là một thói quen không thể bỏ được của anh rồi anh a! em nhớ anh...........bấm số điện cho anh...........
  2. anh26 Guest

    công ty bưu chính viễn thông lãi quá à!anh nào mà xấu số gọi điện cả ngày thế nhỉ?...chẳng bù cho mình toàn block 6 giây!hic!cuộc đời bất công hí
    "ngày nào anh cũng buôn điện thoại với em nhưng bằng phone của bố anh hoặc số mấy cố định ở nhà"
    :d
  3. Chuột túi Guest

    cái ông này vui thật. ở bên này buôn điện thoại rẻ lắm, họ tính cuộc chứ đâu tình giây như mình đâu. oài 1 ông đúng là đồ làng.
  4. anh26 Guest

    chuyến này có lẽ chuyể qua Thai ở để call cho khỏe!hì
    Ngọc bữa nay vẫn khỏe chứ?tình hình bên Thai thế nào?còn nhớ quê hương không thế?khi nào có thể gặp lại nhỉ?
  5. virtuous Guest

    chời tưởng ông "anh" đó ở vn ai ngờ lại cùng ở bên nữa chứ
    sướng nhất em rồi đó.
    chúc mừng.

Chia sẻ trang này