(Tặng bạn Adv iu vấu!) CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM KÍCH THƯỚC THẬT Chiều hôm trước đi Cùa có việc trên đường đi tranh thủ chụp vài cái ảnh. Vì mấy cu bạn chờ ngoài quán Thu Quân nên chụp nhanh để ra. Đường vào nhà bạn CUA này: Nhà bạn CUA xây chưa xong này. Bao giờ cưới vợ về ở: Hàng xóm: Cậu Trộ Đó: Cảnh chiều tối, có một đám mây rất đẹp (CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM RÕ HƠN) Đám mây gần giống với đám mây cách đây mấy hôm ở Vũng Tàu mà nhà báo kêu đẹp đây. Trời đã tối: Đảm bảo xem xong topic này cu Adv khóc vì nhớ nhà cho coi!
Ặc, răng ít rứa eng... bựa sau nhớ chụp diều diều vô cho em út coi cho đợ nhớ dà. Ít ri chưa khóc được....
Có lễ hội Cần Vương mà ko về coi được, nghe nói đông vui lắm... Cam Lộ nhà miềng có ai lên coi ko cho mấy cái hình đợ dớ dà coi nào.... Đính chính lại là căn nhà đó là căn nhà hoang bỏ từ chế độ cộ lại, nghe nói là ma đồ dữ lắm.... đi ngang qua cả mấy năm mà có dám vô coi mô... Dưới căn nhà đó có đường hầm thông ra cầu Trộ Đó....
Nhà ni hình như thời trước của ông người Hoa thì phải. Nay đồng chí Adv tu sửa để cưới vợ, ma mót chi CUA hồi xưa người hoa ở đông lắm mà.
Cha No.1255 bữa ni cũng lên thành phố CUA khảo sát nữa à, chắc đợt ni cưới vợ rồi nên kiếm méng đất trong này để lập nghiệp đây mà (trồng tiêu và cafe thì phải biết) Adv: coi mà về chơ cha ni vô trong đó cua hết gái thì mi chỉ có ế thôi
Không ngờ lên hình đẹp rứa, không nhận ra luôn. To Elnino: Có cua nhiều hay ít thì cũng chỉ cưới được 1 người. Mần răng mà hết được?
rất rất cảm ơn bạn đã posrt bài ni.. đã lâu rồi mình chưa về thăm nhà... huhu..đúng là xem xong ảnh mình rất muốn khóc..cảm ơn bạn nhìu nhìu lắm
cái nhà đó là của ông Tỉnh trưởng ngày trước để lại.làm gì có ma.mình ở gần đó mà.có đường hầm thông 2 nhà với nhau với 1 cái lầu của bà vợ nữa đó ở bên kia suối..nhưng đó chỉ là lời đồn thôi.