Hùng cắm cúi làm mọi việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Anh vừa làm miệng vừa hát mấy câu trong một bài hát của TNS mà anh rất thích nhưng lại không nhớ tên bài hát đó, thậm chí anh cũng không thuộc hết bài đó mà chỉ nhớ có mấy câu Rượu uống chưa hết mà tình đã say khướt….Chỉ cần hát mấy câu đó anh đã cảm nhận được điều anh đang làm rất thú vị. Anh đang tạo một sự bất ngờ mà anh đã chuẩn bị từ mấy tháng nay, cái ngày mà số phận đã mang đến cho anh được….. Nghĩ đến đó anh lại thầm cảm ơn một người mà anh chưa bao giờ biết tên anh ta và cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ gặp mặt. Từng công đoạn của công việc được Hùng chuẩn bị một cách chu đáo. Khi mọi thứ đã hoàn tất anh đi xung quanh căn phòng ngắm lại toàn bộ công trình của mình, trên môi anh hé một nụ cười tâm đắc. Anh bước đến và thả người xuống chiếc ghế đặt bên chiếc bàn nơi cửa sổ, với tay anh cầm chiếc ĐT một tin nhắn được anh soạn trong giây lát, bấm tìm danh bạ anh dừng lại ở một cái tên đúng hơn là dòng chữ chứ không phải một cái tên thông thường “ GẤU CỦA …” và anh send tin nhắn. Hôm này là ngày làm việc cuối tuần Hạnh có rất nhiều công việc cần phải giải quyết xong. Nhưng hôm nay nàng thấy mình hơi mệt, có thể do mấy đêm nay nàng thức đêm hơi nhiều. Cũng vì lý do công việc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nàng, nhưng cái chính là một lý do khác mà nàng không thể nói ra. Nó khởi đầu từ cái công việc theo nghĩa bóng mà nàng đang làm. Tình trạng này đã xảy ra một thời gian khá dài nhưng chưa đêm nào nàng thức muộn như đêm qua… Nàng tuy mệt nhưng tâm trạng nàng lại rất vui, cũng nhờ người đó, người đàn ông vừa gần gũi vừa xa lạ đó. Người đã làm thay đổi và đảo lộn lịch sinh hoạt của nàng. Tít tít tít. Chiếc điện thoại trong Ví nàng báo có tin nhắn. Nàng mở ví lấy ĐT ra. Một cái tên làm nàng vô cùng bất ngờ. Bất ngờ vì chẳng bao giờ người đó nhắn tin hay đt cho nàng vào giờ này. Nếu có thì cả hai thường liên lạc trao đổi trên YM. Nàng hồi hộp mở tin nhắn… Một dòng chữ làm tim nàng như vỡ òa. “ Gấu của … ơi. Anh chỉ cách em 1km nè…anh đang ở… ” Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa làm Hùng bật dậy. Chàng vừa mừng rỡ vừa hồi hộp vô cùng, cảm giác khi đó làm chàng không còn đủ bình tĩnh để nghĩ phải làm gì mặc dù bản chất chàng là một người đàn ông từng trải… Nhìn mình trong gương, vuốt gọn mấy sợi tóc trước trán, chỉnh lại cổ chiếc somi và cái dây lưng ngay ngắn chàng tự tin bước ra mở cửa và không quên với tay tắt công tắc điện. Chiếc taxi đưa Hạnh dừng lại theo địa chỉ trong tin nhắn, dó là một KS sang trọng tại Q… Nó chỉ cách nơi nàng làm việc chưa đầy một km. Nàng hồi hộp bước đên quầy lễ tân, nhưng bất chợt nàng dừng lại. Nàng quyết định đi thẳng ra thang máy bước vào và ấn lầu 9. Cảm giác thang lên kèm theo sự hồi hộp làm tim nàng như nghẹt thở. Lầu 9 đã đến, nàng bước ra và nhìn bảng sơ đồ. Sau vài khúc cua thì cửa phòng 9xx hiện ra trước mắt. Nàng đang cố tưởng tượng ra những gì đằng sau cánh cửa kia. Nàng hơi mơ hồ khuôn mặt người đấy mặc dù nàng đã nhìn thấy trên avatar. Nhưng nàng chưa biết còn điều gì nữa sẽ chờ đợi nàng…. Cạch. Tiếng khóa cửa phòng vang nhẹ. Một không gian mờ ảo từ từ hiện ra trước mắt Hạnh. Giữa căn phòng sang trọng là một cái bàn lớn đang rực rỡ lung linh bởi hàng trăm ngọn nến và hàng trăm đóa hồng, đặt giữa bàn là những món ăn nhẹ kèm theo một chai Rượu Vang quý và 2 cái ly. Cánh cửa được mở rộng, sau cánh cửa bước ra là người đó, người đàn ông mơ hồ mà với nàng vừa gần gũi vừa xa lạ. Hùng kéo Hạnh và lòng khi cánh cửa phòng khép lại.Một nụ hôn dài tưởng như vô tận khiến tim cả hai như ngừng đập…. Hùng nhẹ nhàng dìu Hạnh ngồi xuống ghế và chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện… Cả hai ngồi trao nhau những ánh nhìn đắm đuối qua làn khói thơm của những cây nến… Chai Rượu Vang trên bàn được Hùng mở nắp. Hai chiếc ly như được lung linh hơn bởi màu đỏ thắm của những giọt rượu quý. Và rồi từng ly rượu nồng lần lượt được cạn trên những đôi môi khát khao của cặp tình nhân… Vang đâu đó là những lời của bài hát mà Hùng rất thích… Ba ơi… ba ơi ba dậy đưa con đi ăn sáng….. Hùng chợt tỉnh giấc khi thằng co lớn của Hùng gọi ba. Chàng bàng hoàng như vừa mất một thứ gì vô cùng quý giá… Một giấc mơ…….. có thật? Dấu ? dành cho người đấy.