Mùa đông đang đến! Bắt đầu là những cơn mưa nhỏ, lành lạnh, rồi sẽ đến những đợt rét dài, trời lạnh luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn, bảo sao mà đầu mùa lạnh có thể gọi là mùa yêu cũng được, lúc đó mọi người có vẻ tích cực đi tìm một nửa hơn các mùa khác, đó là ý kiến của riêng mình thôi, vì dạo này tự dưng nhận được nhiều tin nhắn hơn thường lệ nên đoán thế! hị hị... Mùa đông nhé! Rất là thích! Người ta rất sợ cô đơn, nên người ta sẽ dịu dàng hơn, quan tâm hơn. Các cô gái sẽ tuyệt vời hơn vì tha hồ quan tâm chăm sóc, mua đồ ấm này, đan khăn này, mà việc đan khăn thì hay ho vô cùng, đan thì rất là lâu và chưa kể nếu có đan sai còn tháo ra đan lại, thật tỉ mỉ nhưng luôn cảm thấy sung suớng và tự hào khi nghĩ đến lúc người yêu mình quàng nó, bởi anh ấy sẽ không bị lạnh, nhưng tuyệt nhất là đan một chiếc khăn dài khủng khiếp, dài đến nỗi cả hai người cùng quàng được, mình thích hình ảnh đó, lãng mạn và tình cảm vô cùng, thế mà bọn mình lại đặt cho cái kiểu quàng khăn đó một cái tên chả tình cảm gì hết, là “ thắt cổ đôi” hihi... Mùa đông còn có hạt dẻ nóng, ấm ơi là ấm khi ôm nó vào lòng, hai tay sẽ ấm lên đến độ ôm má một lúc má sẽ hồng hồng trông thật xinh mà ko cần son phấn, rồi ngồi sau xe bóc cho cả hai cùng ăn, hạt dẻ thật thơm, thật bùi, thật ngọt... Trời lạnh thì tốt nhất là nấu lẩu cả nhà cùng ăn, với gia đình mình hay gia đình anh ấy, quây quần, ấm áp, và là cơ hội để trò chuyện, để hiểu nhau hơn, mình thích chăm sóc gia đình bằng những bữa ăn ngon lành ấm cúng. Trời lạnh mà, nên sẽ ngại ra đường hóng gió, thế nên ở nhà sẽ có rất nhiều trò vui, chơi cờ này, ghép hình này, học đồ hoạ, hoặc nằm đắp chăn xem phim trên tấm đệm dày và ấm, còn có bắp rang tự làm, uống trà long nhãn, hay làm những món bánh mới để vừa nằm xem phim vừa ăn. Mùa đông với găng tay dày, áo khoác to xụ, mũ len, tất dài, bốt cao cổ thậm chí cả đống áo len, nhưng tất cả vẫn không thể làm mình ấm bằng một cái ôm nhẹ, một bàn tay lạnh chẳng có găng, nắm tay mình và khiến mình thấy ấm áp suốt một mùa dài... một mùa đông không lạnh!
Hôm nọ thấy em PT quàng cái khăn len nho nhỏ, ngắn ngắn màu nâu sậm, hỏi thì ku cậu bảo "vợ đan cho", mặt mày rạng ngời nom hạnh phúc ko thể tả. Làm mình cũng muốn học đan khăn
tình yêu chã là gì ngoài sư đau khỗ..................... mấy ai dc hạnh phúc bên người mình yêu chưa................ ............mình ngày xư dã xó một mối tình rất đẹp............ nhưng tiếc thay dã iu nhau dc 1 năm .........thì mới biết là anh em trong họ .............. mình dã rất buồn , nhưng còn biết làm gì hơn ngoài số phận đã định như vậy