Một ngày off nhỏ nhỏ ở Đông Hà và những phát hiện mới!

Discussion in 'Thành phố Đông Hà' started by sonhuu1012, Jan 18, 2010.

  1. sonhuu1012 Thành viên

    Bỗng thấy đời hạnh phúc hơn với những con người làm tôi phải thốt lên : " Ngưỡng mộ"

    Buổi sáng chạy vô Đông Hà làm vài việc rùi đi mua cái vé tàu. Kế hoạch là 6 âm vô cho kịp đi học với đi làm, ai dè hết vé phải vô ngày 11 âm. Kế hoạch bị phá sản lần 1! Kiểu ni chắc ôn thi chả đến đâu và chắc chắn 1 điều sẽ phải nghĩ làm và kiếm việc mới!

    11h, Điện thoại kêu reng reng....chị nghe đây ku Sơn ơi...hú hú hết hồn, tính chọ chị Giang 1 phát, ai dè bể show vì chị Giang ngố đã lưu số của mình từ lúc mô không hay.

    Rùi chị em hú họa với anh Dũng đi cafe ở quán Tâm. Một quán cafe rất đặc biệt, chủ quán tên Tâm nên hiển nhiên tên quán là như vậy rồi. Nhưng điều đặc biệt nơi đây là các bạn phục vụ rất trẻ và đều không nói được, mọi hành động kêu cafe hay bất kỳ thức uống gì đều phải dùng bằng tay. Điều này rất thú vị, và điều mà tôi ngưỡng mộ nhất đó là chủ quán rất tuyệt vời, chưa từng 1 lần gặp anh, chưa nói chuyện và chưa biết anh là người thế nào nhưng chỉ qua mọi người cũng biết anh là 1 người rất tốt, sống vì mọi người chỉ qua 1 câu chuyện nhỏ của người bạn thôi.

    ...." Hầu hết mọi khoản doanh thu sau khi chi phí mọi thứ anh đều trả lương cho các bạn phục vụ tại đây, Các bạn không may và bất hạnh khi sinh ra như tất cả mọi người nhưng lại không thể nói được....Có những tháng, quán không có khách, mọi khoản chi phí phải thanh toán và chả còn dư đồng nào. Anh chủ quán ở đây đã móc tiền túi mình ra và trả lương cho các bạn. Dù quán không làm ăn được nhưng anh vẫn không để cho các bạn thiệt thòi.... Và những câu chuyện dong dài rất dài về quán cafe đặc biệt này..."

    Tôi chỉ biết nói rằng tôi ngưỡng mộ và rất tôn trọng anh dù cho chưa 1 lần gặp mặt và không biết anh là ai ngoài cái tên và những gì trong câu chuyện mà mọi người kể về anh. Rất ẤN TƯỢNG!
    soida, HOAN_BOSS, babyboy and 18 others like this.
  2. doanlong Thành viên

    Nếu quán này ở ĐH thì cho a cái địa chỉ nghe chú
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    @doanlong: Tâm caffe ở đường Nguyễn Huệ (em nhớ là số 1B) gần sân vận động ĐH đó, cạnh shop thời trang VIP girl.

    Tâm caffe ko phải đặt theo cái tên chủ quán, mà bởi vì ý nghĩa sâu xa của nó xuất phát từ cái "Tâm" - trích lời anh Tâm chủ quán.

    LT vào đó chỉ biết làm 1 động tác gọi cafe SG là 1 tay làm nắm đấm, 1 tay duỗi 5 ngón ra và làm động tác xẹt qua nắm đấm:d

    @Sơn: Ko có ảnh thì sẽ move topic này về box phù hợp nhé, những cuộc off tự phát sẽ post vào box riêng, ví dụ topic này sẽ move về Box Đông Hà cho rôm rả.
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    75B Nguyễn Huệ LT ơi :d. Đúng như LT nói, quán tên "Tâm" ko hẳn vì đặt theo tên anh chủ quán. Ah, mà anh chủ quán có nik trong QTN mình đó, nik là "tam", mọi người search thử xem :)
    Nhắn ku Sơn: anh Tâm chủ quán còn trẻ măng (sinh năm 83) lại rất xinh zai đó ku, ku ko gặp được tiếc thiệt á ;)) (mà nghe mô cưới vợ rồi, haizz)
  5. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Chị Nghi tề, vợ mô mà vợ. hehe. Em đang tăm tia anh ni mà. :)) Quán Tâm bây giờ chuyển về đối diên khách sạn Hữu Nghị rồi. Đẹp hơn nhiều.
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua biết ri là hoành tráng rồi, tiếc là mình ko thể về tham gia kịp.
  7. doanlong Thành viên

    Thế bây giờ địa chỉ là ở chổ mô đây mấy đại ca. Chỉ đường kiểu ni thì a cũng chịu (bỏ ĐH đi lâu lắm rồi)
  8. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Mới nghe nói nhưng chưa vào lần nào, "bỏ làng ra đi" cũng gần 1 năm rồi, không biết quán đó có rộng lắm không, nếu được thì sao QTN chúng ta không lấy đó là nơi tổ chức các cuộc trao đổi khi có các hoạt động xã hội nhỉ, một phần là làm tăng thu nhập thêm cho quán (nói thật chứ đoàn quân QTN đi đến đâu là đông đến đó, đặc biệt là hiện tại), một phần là làm cho các bạn hiểu thêm về những con người mà tạo hóa đã không cho họ đầy đủ những khả năng bình thường của con người.
    @All: Tết ni về đó sẻ có một buổi gọi là Tìm hiểu về những người như vậy, chúng ta cũng nên tổ chức ở quán đó luôn, có thể sau này lập thêm 1 Box về họ để một phần nào đó tạo điều kiện cho họ có thể viết (vì họ là những người không nói được) để làm cho QTN có ý nghĩa hơn.
    Bài viết về quán Tâm cũng đã có trên QTN khá lâu nhưng tiện đây thì chúng ta nên làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn.
    Mọi người cho ý kiến tiếp nha.
    @BĐH: Mình nghĩ nên lập ra một Box như vậy sau tết nguyên đán này.
    Thanks!
  9. sonhuu1012 Thành viên

    Quán ni tóm lại là nằm trên đường Trần Hưng Đạo,đối diện Khách sạn Hữu Nghi đó! về Đông Hà thì nhớ ghé quán nhé!
    Bài viết trên là chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của riêng Sơn sau khi đến quán thôi! hihi! Thực sự là sau khi về nhà xong thì những gì ở quán đó đã tạo nên 1 chút cảm xúc của riêng Sơn để và thúc đẩy Sơn viết bài đó!

    # ku Lạng: kiếm cái box của Đông Hà mô chả thấy nên mới đem vô cái box ni! Bài viết ni là về quán Tâm nên không thể để mấy hình ăn nhậu lên được! hihi!
    # Chị Lông: hôm qua còn ngồi giữ anh Dũng khư khư mà hôm ni tia qua anh Tâm rồi!

    # O: anh Tâm đẹp đến cỡ mô? ku qua tia 1 phát coi nờ! Nếu ko VIP thì không lọt vô mắt ku mô! khà khà!
  10. Dungsmile Thành viên

    tết bày về em phải rủ con bạn ra đông hà vào quán này uống thử đã, nghe anh kể mà hâm mộ chủ quán quá..
  11. sonhuu1012 Thành viên

    Ra đó thử đi nhé em! nếu được cho anh bon chen với khà khà! anh là chúa bon chen mà! hihi
  12. Dungsmile Thành viên

    ok, nhưng em chủ xị anh chủ chi hi:)
    sonhuu1012 likes this.
  13. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Để eng Sơn chủ xik :)) ủng hộ....=D>=D>=D> Cho e bu theo với :)):))
    sonhuu1012 likes this.
  14. sonhuu1012 Thành viên

    oki với 2 đứa luôn! cf ở mình rẻ mà! kaka oki!
    VNZET likes this.
  15. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    @Sơn: cf ĐH rẻ hả? có mời LT ko? 2 tuần nữa về đó, LT dắt vô quán cf ni coi có rẻ ko :))
    Lưu ý: ok với LT là ok với 1 cơ số người =))
  16. sonhuu1012 Thành viên

    Lạy hồn! dẫn mấy đứa vô cf tức là vô quán cf Tâm đó ku Lạng nờ! mới ku Lạng thi` oki ( cấm dẫn theo người đi cùng) kaka!
  17. bikute Thành viên

    chắc tết zìa lôi kéo 1 lũ bạn nghiện cafe sáng tối đóng quân đó lun........nghe aku sơn kể thấy hay .
    sonhuu1012 likes this.
  18. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Nghe ku Sơn đt nói ra Đông Hà được đi vui lắm,quán Tâm được nghe tiếng lâu mà chưa có dịp vào,rùi sẽ vào 1 lần để được nhớ như ku Sơn:d
    sonhuu1012 likes this.
  19. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Quán này miềng có đi 1 lần với mụ Nghi và anh HA, nhớ là ở đường Nguyễn Huệ. Rứa mà hôm ku Sơn vô ĐH chơi, ai đó đt nói ở gần khách sạn Hữu Nghị, miềng cãi lại nói là ở đường Nguyễn Huệ, rứa là 2 chị em chạy mấy vòng tìm mà không ra:d.

    Cũng có ấn tượng rất tốt khi đến quán, học được cách kêu cafe bằng động tác tay. Và nhất là mấy em phục trong quán rất xinh:).
    sonhuu1012 likes this.
  20. sonhuu1012 Thành viên

    # Anh Hưng, Chị An Cà Chua, bé Bi: ghé quán thì nhớ alo ku Sơn vô với nhé! dù đường xa đến mấy cũng cố gắng vô với mọi người! Lần đầu ghé quán vẫn chưa học hết cách gọi cf bằng tay! Lần sau vô lại sẽ cố gắng học!
    Học để hiểu thêm những người bạn mới đặc biệt!

Share This Page