Su Su Lê Vy sinh nhật: ngày 25-10-2008 Mọi người cùng thưởng thức bánh cùng Su Su nha Vùa nghe điện thoại chúc mừng sinh nhận vừa "cắt" bánh ( Kiểu cắt bánh kiểu này chỉ có SuSu nhà tớ mới có thôi hiihi SuSu giúp bố tiếp bia Bố ơi nặng quá .....
Tất nhiên là cho cả hai, vì hai bố con cùng một ngày sinh nhật mà,hihihihi Con thì ăn bánh, bố thì uống bia.hhhihihi
Trùi ui, Susu bữa ni lớn quá, nhìn y hệt "ông Vượng con" ^^. To rứa Tết về dì Nghi bồng chi nổi AV, răng mà trên mặt cháu em thấy có cái sẹo? @durac: hello, lại gặp em trên QTN ^^ (chị là cái người comment trong photo của em trên FB á )
Chúc mừng SN a.Vượng Lớn và cháu.Vượng Bé... Chúc susu ăn nhanh chóng lớn hơn nữa (cho O Nghi tết về k bồng nổi,hehe...)
Nhớ mới hôm nào Susu mới sinh mấy chị em chạy lên chơi, rứa mà chừ to hơn cả dì, thêm 1 - 2 năm nữa e bồng không nổi. Ăn nhanh chóng lớn rùi dì mối cho thằng cu xóm dì Su nhé, nó đẹp trai cực .
Sao lại không, hôm đó gọi cho o Giang mấy cuộc liền, O cứ hẹn , đầu giờ chiều lên, đầu giờ ko thấy, gọi o hẹn cuối giờ chiếu, cũng ko thấy gọi o lại hẹn đến tối,. cũng ko thấy. làm tối đó để phần lại còn nguyên 1 cái bánh kem để chờ Giang và mọi người. Đến ngày mai mới đưa nó ra xử. Cảm ơn mọi người, hy vọng là từ đây đến tết Susu sẽ đi mua rượu thay bố tiếp các cô. dì, và mấy chú. hihihihi
Eng V ui, mấy cái vụ ni ko chộ ku No.1255 nói chi hèo? Em nghi nghi.. hehe Chú T mà ko nói chi ít bựa bé susu mua riệu về ko cho chú nớ uống hí?
Ôi con mình, ai mà làm một vệt nơi mắt con bé rứa, huhu . Nhìn con bé mà lớn tinh nghịch giống mình phải biết
Cở ni chắc là đi mua mồi cũng được anh Vượng nhỉ! Bé trong khỏe mạnh và kháu thật. Mừng cho anh Vượng.
lấy cớ sinh nhật bé SUSu nhưng là ngày được nhậu thỏa thích mà không vợ la susu lớn mau kẻo mấy chú ế vợ trong QTN đang chờ
Trong nớ có chú Dũng anh hì?! Susu lớn lên từng ngày trong thấy ấy nhỉ?! mắt 1 mí là i như hàn quốc rùi