Đây là Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị, tôi nghĩ dù với ai, ở đâu gắn bó với phong trào thanh thiếu niên, tuổi trẻ luôn dang rộng vòng tay kết đoàn. Hơn nữa với một người suốt cả cuộc đời lao vào phong trào thanh thiếu niên mà tên tuổi đã vang khắp toàn quốc và các nước như Trần Như Nguyện, thì tuổi trẻ Quảng Trị biết đến cũng là một điều hay. NHỚ ANH TRẦN NHƯ NGUYỆN Vu Lan năm ngoái, Trần Như Nguyện chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Năm nay cúng Tiểu tường, bạn bè, các em thanh thiếu nhi lại đến với Nguyện. Bức ảnh Nguyện trong chiếc mũ nồi đen, quàng khăn đỏ chạm khắc vào tấm bia sẽ đặt trước mộ vào chiều thứ 7 tới (8/8 DL). Trần Như Nguyện bên bức ảnh anh hùng CheGueVara Các em đã không cầm được nước mắt khi bắt nhịp bài "Lên Đàng" ca khúc truyền thống của Hội LHTN Việt Nam để tiễn biệt anh Hôm nay, anh Nguyễn Tấn Tuân, đại biểu Quốc hội khi thắp nhang cho Nguyện đã rưng rưng... Trần Như Nguyện rất có tài trong chỉ huy hoạt động Đoàn- Hội- Đội, ngoài ra Nguyện đã làm thanh niên các nước khác kinh ngạc, thán phục vì điêu luyện trong dựng trại và thắt gút dây. Tôi quý Nguyện vì Nguyện đầy ắp tình yêu thương với mọi người, luôn đồng cảm chia sẻ và sẳn lòng giúp đỡ hết mình. Anh đã phát động, xây dựng rất nhiều phong trào. Ai đã một lần tiếp xúc với Nguyện đều khó quên. Trần Như Nguyện nguyên là Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Tỉnh và là Phó Giám đốc Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa. Dù anh đã đi xa, nhưng ai cũng ngậm ngùi, thương nhớ, bởi trong anh ngời sáng một trái tim đầy lòng nhân ái và hy sinh. Bạn bè, thanh thiếu niên đến chùa Vạn Đức, NhaTrang thắp nhang cho Nguyện(5/8/2009) Trần Như Nguyện và Nguyễn Hữu Hiệp tại Hội trại Thanh Niên tiên tiến 15 tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Đồi Thiên An, Huế Đêm nay lòng cứ ngậm ngùi nghe ca khúc Cát bụi TCS và nhớ về TNN CÁT BỤI Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm măm vào chết một ngày Mặt trời nào soi sáng tim tôi Để tình yêu xay mòn thành đá cuội Xin úp mặt bùi ngùi Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui Cụm rừng nào lá xác xơ cây Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy Ôi cát bụi phận này Vết mực nào xóa bỏ không hay http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QkwmfMCd6N Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Trần Như Nguyện Trong phạm vi của diễn đàn không thể nói hết về Trần Như Nguyện, có lẽ tôi sẽ quay trở lại khi có dịp và nếu các bạn muốn biết thêm có thể tìm hiểu qua những anh chị chuyên trách công tác Hội LHTN VN Nguyễn Hữu Hiệp
NHỚ ANH TRẦN NHƯ NGUYỆN nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện TW Hội LHTN Việt Nam Chiều nay 14 giờ 8/8/2009 DL, hài cốt Trần Như Nguyện được đưa về Niệm Phật Đường tại Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang. Ý định của thầy Thích Giác Nghĩa trụ trì chùa Hải Đức là xây cho Nguyện một nấm mộ, tuy nhiên theo ý tưởng của Nguyện trước đây cần xây một nhà linh tại Niệm Phật Đường nên thầy đã quyết định thực hiện theo ý nguyện. Nhà Linh Một năm qua rồi tưởng chừng nỗi buồn thương sẽ dần nguôi ngoai, nhưng hầu như ai cũng lắng đọng dòng hồi tưởng về Nguyện, một tài năng của phong trào tập hợp thanh thiếu niên tuyệt vời đã ra đi khi nhiệt huyết vẫn tràn đầy. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Tùng Chi đã viết tiểu thuyết “Tiếng khóc của một loài chim yến” gồm hai tập. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là Trần Như Nguyện. Dù báo chí lên tiếng bảo vệ nhưng cả tiểu thuyết và số phận của nhân vật chính ngoài đời lao đao không kém. Tập 2 vừa ra mắt đã bị lệnh tịch thu. Một người bạn đã mượn nghh tập 2, rồi chuyền tay nhau xem, cuối cùng…mất luôn. Cách đây không lâu nghe nhà văn Nguyễn Tùng Chi quay trở lại Nha Trang hỏi tìm tập 2(vì bản gốc không còn), nhưng mọi giá sách đều không còn lưu giữ. Tiểu thuyết tập 1, NXB Trẻ năm 1991 Có điều thật lạ, trang bìa sau của tập 1, nhà văn Nguyễn Tùng Chi viết: “Mắt của những người chết không bao giờ nhắm. Những đôi mắt ấy ẩn trong lòng đất. giấu trong bàn tay…đi sâu vào cuộc sống…Nhân phẩm là pha lê mà cái chết chỉ là cát bụi…Những nụ cười pha lê là phần thưởng cao quý dành cho thi thể khi thuộc về cát bụi…” Bây giờ Trần Như Nguyện đã thật sự có những nụ cười pha lê. Cơ quan, bạn bè quý mến, và luôn nhắc đến với sự ngưỡng mộ, các em thanh thiếu niên cầm mân mê trên tay quyển sách “Trò chơi mật thư” NXB Trẻ do anh TNN viết như thấy anh luôn ở bên mình. Chiều nay, mắt mẹ Nguyện lại đỏ hoe, một năm rồi ai ngăn được mẹ khóc? Tôi cũng khóc! Mẹ Nghh