Mời bạn Táo "lên thớt" :D

Thảo luận trong 'PHỎNG VẤN THÀNH VIÊN' bắt đầu bởi \^o^/, 19/5/08.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Gia nhập cộng đồng QTN vào ngày 24/10/2007 (sau sinh nhật của \^o^/ một ngày và đúng vào ngày sinh nhật của anh Vuonglv :P), nhờ vào tài năng lăng-xê siêu hạng của ông bầu CUA :d, cho đến nay Applegriin đã nổi lềnh bềnh trong nhóm VIP - Điều hành của QTN. Với giọng văn hóm hỉnh, với những ý tưởng mới lạ, với cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc cộng với sự nhiệt tình của một bác sĩ Đông y luôn sẵn sàng giúp đỡ, cung cấp các bài thuốc từ cây cỏ cho các bệnh nhân QTN khi cần thiết, chị đã để lại rất nhiều ấn tượng cho các thành viên. Thế nên chỉ sau một thời gian ngắn gia nhập QTN, chị đã được BĐH tin tưởng set lên làm SMod quản lý nội dung cho diễn đàn. Cộng thêm khuôn mặt xinh xắn của một cô gái phố núi gốc Hoa, chị đã làm cho không biết bao nhiêu anh giai QTN phải điêu đứng ;))
    Thế nên hôm nay, \^o^/ mạn phép được mở topic phỏng vấn Táo Xanh - Applegriin, trước là để thỏa trí tò mò của bản thân, sau là để anh chị em có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ.
    Xin lưu ý là tại chuyên mục này, chúng tôi không chấp nhận các câu trả lời qua loa, gian dối và đặc biệt tối kị câu "không thể trả lời được" :d
    \^o^/ xin được mở hàng bằng một số câu đơn giản như sau:
    1- Tên thật của bà Táo là gì ấy nhỉ? Họ tên đầy đủ nhá!
    2- Bà đến với QTN như thế nào?
    3- Bà ấn tượng với ai nhất trong QTN? Ghét ai nhất?:d
    4- Chuyện tình yêu tình báo của bà hiện nay thế nào?
    5- Bà với anh CUA có... gì không thế? ;))
    Tạm thế đã!
    Mọi người xông vô chặt chém tiếp nhé!!!^^
  2. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cho anh hỏi cái tế nhị: :-"
    99% bài viết của Táo đều có sự quan tâm của CUA bằng nút Thanks và ngược lại đúng 100%. Hai người cảm nhận được cái "gu" của nhau hay đang chứng tỏ cho nhau điều gì đó thế? (hihi, anh đang ghanh tị nè!)
    \^o^/ thích bài này.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Khử khử! Cố lên em? Trả lời xong mấy bài phỏng vấn ni xong chắc táo nhà ta chuyển màu mất!
  4. Applegriin Thành viên

    Tui bít thế nào cũng sẽ bị bà \^o^/ cũng tìm cách moi móc những tật xấu của mình ra. Bởi tôi đã có những bài phóng sự viết về sự thật đời tư người phụ nữ vốn được các anh chị em trong forum mến mộ nhưng thật ra lại là một người phụ nữ vũ phu. Về việc này xin mời các bạn độc giả xem ở đây
    Còn bây giờ xin phép bà con tui được trả nhời. Có gì chưa phải mong bà con thông cảm. Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại. Ông bà đã dạy thế rùi mờ. Vì thế có một số cái đậy lại hoặc mở chưa hết mong anh chị em xá tội:-*:-*:-*


    1- Tên thật của bà Táo là gì ấy nhỉ? Họ tên đầy đủ nhá!

    Một tay xé thịt, tay bế con
    Chàng ở phương nao thiếp mỏi mòn
    Vịt quay thiếp chặt, rượu thiếp rót.
    Chàng về trễ, Thiếp chén cả... con (bi giờ)

    Tên tui có trong 3 câu thơ đầu. Bà con thử giải coi?
    ;;)

    2- Bà đến với QTN như thế nào?

    Tui có một anh bạn người Quảng trị. Yêu anh yêu cả đường đi lối về. Bình thường cứ nghe báo chí, đài đóm nhắc đến QT là tim đập chân run.
    Tìm đến QTN ko tình cờ chút nào mờ là search ở google ra đấy.
    Không ngờ vào đây nhìu anh dễ thương quá. Châm ngôn là bao giờ QTN hết zai(Đẹp trai như anh *CUA* cơ) thì Táo tui mới rụng :))

    3- Bà ấn tượng với ai nhất trong QTN? Ghét ai nhất?

    - Ấn tượng đầu tiên là với Lãng Tử. Nghe cái nick hay hay, hồi mới vào thấy Lãng tử cứ tưởng tượng ra anh Nhiếp Phong (Trong bộ truyện tranh Phong Vân). Hồi đầu vào ko hay vào QTO lắm. Nói chuyện với Lãng tử thì hay vào. Sau mới bít em còn :( ...bé:d
    - Ấn tượng thứ 2 là anh CUA. Với những bài viết rất tình cảm. @{;- Làm Táo tui tối về rất khó ngủ. 8->8->8->
    - Với anh Tiensmall và bà \^o^/ thì luôn luôn phải dè chừng.:P Luôn ra những câu hỏi rất hiểm hóc:(( làm anh em điêu đứng#-o

    4- Chuyện tình yêu tình báo của bà hiện nay thế nào?

    - Như cái mạng nhện trong phòng ngủ của bà ý.:((:((:((

    5- Bà với anh CUA có... gì không thế?

    - Có bà ạ.;););)

    :d:d:d
    Hiii, em nhớ có một thời gian anh CUA bùn. Anh ý lên mạng thấy bài viết nào cũng thanks (Ko riêng bài viết của em đâu nhé) giống như ITS nào của forum ấy.
    Em có hỏi thì được anh ý trả lời là khi anh thanks một một bài viết dù chỉ là bài trả lời là anh đang cố gắng để hiểu được tâm trạng của bài viết đó, hiểu được mọi người nhiều hơn.
    Em cũng cảm nhận được khi mình bỏ thời gian ra để đọc một bài, một dòng nào đó và cố gắng hiểu được họ. Rất thú vị! Mỗi khi nhận ra điều đó em thanks một cái. Có lẽ tâm trạng của em hợp với tâm trạng của anh CUA nên những bài anh ý viết em liên tưởng đến bản thân và cảm nhận sâu sắc hơn chăng? :x:x:x
    \^o^/Lãng Tử thích bài này.
  5. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tui thì thấy mình hình như kiếp trước có nợ nần gì bà nên mới phải chạy theo lăng-xê cho bà thì có, lúc thì post hình để bà có dịp khoe hàng, lúc lại mần bài phỏng vấn để bà được thể múa bút. Không cám ơn tui thì chớ, lại còn bêu rếu tui!:d
    ;))Bế Phương Vịt hay là Bế Phương Rót thế hả bà?
    Thế là hai năm rõ mười, \^o^/ tui hết hy vọng. Biết thế mình hỏi thêm câu "nếu có, thì có thế nào, ở mức độ nào?" nữa cho nó chắc ;)). Mà giờ hỏi chắc cũng chưa muộn bà con nhở?! --> có tò mò chuyện đời tư của người khác quá không hè? Thôi thì tùy bà, câu này trả nhời hay không cũng được!:d
  6. Applegriin Thành viên

    Cái bà này, giải câu đố thì cũng phải liên tưởng một chút chớ?
    Mấy cái tên đó xấu quá hè :))
    Chuyện với anh CUA bảo có là có.:d
    Có cái gì thì tui cũng ko có bít nữa:((
    Bà cứ yên chí. Có gì là tui aloo ngay.
    Để các em mới vào đừng mất công show hàng nữa :))
    Bà chơi tui thì có. Rõ ràng tui quảng cáo tui ghê lắm. Các anh thi nhau làm quen
    Bà post hình lên một cái. Giờ yahoo vắng teo. Chả ma nào vào nữa :(
    Ác thiệt!
  7. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Nếu liên tưởng thì tui sẽ nghĩ tên bà là Bế Phương Nhậu đấy!:))
    Mà tên Nhậu hay Vịt hay Rót thì đều xấu như nhau bà ạ. Bà phải bảo bố mẹ bà đổi tên cho bà đi, như tên Lê Đoan Nghi của tui chẳng hạn, tên đẹp thì mới dễ kua zai :d
    Chuyện kia (với anh CUA) có gì bà alo ngay để tui còn cho nó lên báo Con vịt nhá!
    Còn vụ show hình, nếu sự thật như bà nói thì xin chia buồn với bà, chứng tỏ bà xí hơn tui nhìu. Hôm nọ 8 với 1 em, cho em í xem cái hình gửi trong cùng topic với mấy cái của bà, thế là em í đòi ra ĐHà là tìm tui để tán ngay :))
  8. Applegriin Thành viên

    Bà cứ yên tâm. Kua được anh CUA là tui quảng cáo cho bà con thiên hạ về thành tích của mình ngay.
    Tên là Nhậu nghe cũng hay hay đấy bà nhể?
    Dễ kua zai hơn hay ko thì ko bít. Nhưng mờ tui nghĩ dễ kua nhiều zai cùng một lúc hơn:))
  9. C[h]ip Thành viên

    chị nói tên thật của chị cho mọi người biết đi...chứ em ngồi cả buổi chẳng thể nào giải ra hết...cái tên Nhậu mà chị Nghi nói nghe có vẻ hợp với chị quá
    cho em hỏi 1 câu nha!
    chị thấy cuộc sống của mình thế nào?dự định trong tương lai của chị? khi nào chị với anh CUA mới chính thức công khai tình củm rứa...thấy dạo ni anh ý có tâm sự gì đó....?
  10. Applegriin Thành viên

    Tên tuổi có gì quan trọng đâu em? :d
    Thấy cái tên Táo hợp với người hơn. Tròn tròn, ngăn ngắn:((
    Cuộc sống hiện tại hơi bận rộn vì chị làm tư. Không có thời gian cố định.
    Nhưng cũng tạm ổn. Hy vọng tương lai sẽ khá hơn :d
    Dự định tương lai xa thì ko dám chắc. Nhưng tương lai gần là phải vào Quảng trị.
    Thông báo là Táo đã lừa lại một anh ở trong đó ùi. Chắc sẽ có dịp gặp mặt mọi người thui:d, Chuẩn bị nhậu đi ha?
    Anh Cua thì chị cũng mê lắm, nhưng mờ anh ý khó cưa quá.
    Nhưng đây là mục tiêu lớn của chị nè:P Nên bao giờ thành công sẽ công bố ngay.
    Mục tiêu lớn đạt được phải ăn mừng rầm rộ lắm đó. Cả nhà chờ nha:P

    C[h]ip thích bài này.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hic! Khổ quá! Hình như câu mô cũng có dính líu tới miềng! Giá mà đê là topic của mình để mình có thể trả lời.

    Em úi! Anh hỏi câu nhá! Câu ni quá chi là đời tư luôn. Cố gắng trả lời hì!

    Em đã từng yêu rùi đúng không? Chắc chắc là có hun anh chàng mô đó rùi!

    Miêu tả và phát biểu cảm nghĩ về lần hun nhau mà em cho là lãng mạn nhất? Quá dễ phải không bà con hè!
    C[h]ip thích bài này.
  12. Applegriin Thành viên

    :(( Anh chơi em quá hóc luôn. #-o
    Biết miêu tả thế nào cho sinh động bây giờ ạ?
    Nhưng em còn nhớ cảm xúc của đứa bạn lần đầu tiên hôn người yêu. Nó về bảo với các chị em là "Tưởng hôn nhau thế nào, Kinh chết lên được. Cứ như ăn thịt sống ấy=))"

    Em thì nhớ cảm giác lần đầu hôn người cứ run bần bật, hok nhớ lúc đó có cầm tay nhau không nữa8-|. Chỉ biết là rất run, trời đất tối sầm, xung quanh mù mịt, quay cuồng. Đầu óc thì lộn xộn...Thành ra chả nhớ hôn nó ra làm sao cả. :))
    Nhưng em lại thấy đó là nụ hôn lãng mạn nhất. Vì còn bít run và ngượng ngùng. Giờ bói cũng hok có ra cái cảm xúc đáng yêu ấy nữa ùi :(
  13. SDK Thành viên

    Tập 1: phần 2.

    -Thế còn cảm giác lần thứ 2 ? :domat

    p/s: Trong thời gian đợi xem đá banh.
  14. Applegriin Thành viên

    Khửa khửa khửa....
    Lại chơi khó nhau nữa ùi.
    Lần hai thì nhớ lắm hè. Hết run này, chủ động bít nó thế nào. Miêu tả cũng khó. Giả sử bà con đều bít hôn hết rùi thì hok cần tả cũng hiểu.
    Mờ ai chưa hun hít lần nào thì cũng khó tả. Nhưng đại loại thì lần này thịt đã nướng chín. Thơn ngon lắm =))
    Nụ hôn đầu tiên thì rất nhớ. Chắc hok quên được, nhưng những nụ lần sau thì quả thật khó nhớ quá. :d
  15. Adv Thành Viên Danh Dự

    Kaka! Mình không thuộc dạng này............

    Hỏi thêm chút nha? Có thể cảm giác lúc đó là vậy nhưng mà tối đó về ngủ có ngon không em? Cái ngày đầu tiên sau khi thực hiện phi vụ mi nhau í? Cảm giác thía lào? Thấy có giống như mọi ngày bình thường ko vậy? Chắc là ko đúng ko? .................
  16. Applegriin Thành viên

    Sao mờ anh cứ xoáy vào cái chủ đề này thế ạ?:((
    Ngày hôm đó thức cả đêm ngồi ở sân thượng. Có ngủ đâu mờ bít:P
    Nhưng hôm sau đi về hok dám nhìn người ta nữa:domat
    Cứ ne né tránh mặt đi thui. Xí hổ mà, còn bây giờ mờ hôn thêm ai nữa thì quên đi:))
    Kakaka
  17. C[h]ip Thành viên

    thế hôn xong anh chị làm gì nữa thế chị....???hề hề...chắc là mỗi người mỗi đều im lặng nhìn nhau hay là.....???:))
    \^o^/ thích bài này.
  18. Adv Thành Viên Danh Dự

    ... ni có nghĩa là chi đê chíp hè? Oái bé chíp có suy nghĩ răng mà giống miềng ghê zị đóa! Định hỏi tiếp nhưng mà hỏi mất rùi . Kakaka!

    SPAM TÍ NHÁ! Kinh quá đi chip ui! Vẵn còn sống nhăn răng như ri mà kêu còn bộ xương không là răng hè! Ít ra thì gọt đằng trước cái cũng có cấy chi đó rớt xuống chớ hè!..............Quác quác..........Xách dép chạy thui...........................:))
  19. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Chuyển chủ đề, CUA nó máu mấy cái ni lắm, hì hục đào xới :d!
    Có lúc nào bốc thuốc nhầm ko em? Người già bị í lại bốc cho thanh niên cường tráng, thuốc phụ nữ lại bốc cho đàn ông?
    Anh hỏi cho chắc chứ ko em bốc cho cu CUA trúng ...thuốc lắc thì chít.
  20. Applegriin Thành viên

    Bó tay luôn. :-??
    Câu này trả lời đầy đủ thì Admin vào xóa bài chị chết:))
    Lại bảo chị tuyên truyền văn hóa phẩm....
    :d rùi đi tù thì hỏng.
    Đùa vậy, kẻo mọi người lại mất công tưởng tượng...=))
    Ai cũng có lần đầu tiên mờ. Lần đầu hun xong ngượng hết cả người. Hối hận vô cùng ấy chứ.
    Hun xong thì quay mặt đi. Không dám nhin địch thủ nữa. Híc, may mờ mình bản lĩnh ko đến nỗi phải ù té quyền:P
    Hết ngượng thì lại nói chuyện đến sáng.

    Mà thui nha, chủ đề này dừng lại ở đây thui. Lộ hết chuyện thì còn tán zai thế nào được nữa hử?
    Mọi người hỏi nữa anh CUA lại bỏ tui thì sao? Hok ai thương cả:((

Chia sẻ trang này