Hi, lâu lắm mới trở lại với QTN. Mà đúng vào 1 ngày đẹp trời, lại gặp lại ít bà con ở ĐN, Lại được đi uống cafe khai trương nữa chứ. Lâu lắm cứ nghĩ mình..................... già nhất hội QTN ở ĐN, hóa ra dạo ni các bac trở lại nhìu quá, mình bị dành chức danh này mất rùi Mọi người có j thông tin cho Mas với nha.
Hơ hơ, nhầm hàng nhầm hàng Nhỏ lớn giờ, chưa bao giờ............. mần thơ Mas là mas mà Mars là Mars. Sao nhầm lẫn được nhỉ? Củm ơn em nhìu nhà Chip
Hihi, cả Mas và Mars đều ở ĐNẵng cả, tên cũng na ná nhau: Mas là Phượng - nhớn tuổi hơn, còn Mars là Phương (mọi người hay gọi là babe). Dễ nhầm quá! ^^ Nhưng đến a3 mà còn nhầm thì... Chào mừng bạn Mas quay trở lại QTOL. Tết ni về sẽ có dịp hội ngộ hèo?!m @anh CUA + bà Táo: 2 ông mụ là người mới, ko biết bạn ni là phải rồi
Hixx... hai cái tên giống nhau, hai nick cũng giống nhau nốt. Cùng ở ĐN. Hai bạn gặp nhau nhớ làm vài chén về sự trùng hợp này nha Chúc mừng bạn "tới" hay "về" nhà nào? Chưa bít thì làm quen vậy hỉ? ! Trân trọng mời bạn tham gia Kuzzza! hội. Nhưng chú ý hộ tớ: Mr Cua, Mr Tiến là của tớ rùi nhá
Hi hi, ko cần nhắc nhở Chị em nhà này đã gặp nhau mấy lần. Cafe có, rượu.................. có nốt Cái này rất chính xác, cám ơn bạn Nghi m Hân hạnh, hân hạnh. Đã nghe nói đến "Kuzzza! hội"8-> Cũng có thể lắm chứ.:> Nhưng Mas cũng nhắc trước lun, hàng của ai............. nhớ dán nhãn mác cẩn thận, hok nhầm thì...................... nội bộ lục đục hok hay
Ồ, bạn hiền Mas nhớ mang máng là có thấy nick hay người ở đâu rồi ấy! Ít hôm nữa vào ĐN, mong là gặp bạn, he he
Cứ tưởng babe thiêt chơ. nhìn phong cách thì đúng ko phải bb. dù răng cũng geo câm 1 người cũ về nhà: