[Mem CamLo High School] Happy Teacher Day 20-11

Thảo luận trong 'THPT Cam Lộ' bắt đầu bởi Loppro_106, 15/11/10.

  1. Loppro_106 Quản lý box

    Còn 5 ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
    Các mem của Cấp 3 Cam Lộ hãy cùng nhau gửi những lời chúc tới các thầy cô trong trường nào :)

    Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam em xin chúc các thầy cô trong trường luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công tác giảng dạy :)
    Chúc các thầy, cô có một Ngày nhà giáo thật vui vẻ, nhận được nhiều lời chúc của các học sinh và cựu học sinh.:d

    Con chúc Mẹ có một Ngày nhà giáo thật ý nghĩa. Yêu mẹ nhiều:-*:-*
    kissofangel217, Advmr Mai thích bài này.
  2. heongo Thành viên

    :))...chúc cô Sửu ngày 20/11 vui vẻ...( mama anh Lốp chủ nhiệm :p)..con chúc Ba có ngày thật hạnh phúc, vui vẻ :x
    Loppro_106 thích bài này.
  3. Loppro_106 Quản lý box

    Up cho 1 ngày mới nè
  4. kissofangel217 Thành viên

    Chúc thầy cô của trường THPT Cam Lộ và thầy cô toàn tình Quảng Trị vui vẻ hạnh phúc và khỏe mạnh
    Loppro_106 thích bài này.
  5. namlun_sweumap Thành viên

    một lời chúc cho 20/11

    nhanh thật.... ngày nào mình còn bở ngỡ giữa lớp học cấp một mà giờ đây mình đã là một sv rồi... đã trải qua 13 ngày 20/11 trong cuộc đời rồi sao ma vẫn còn thấy mình nhỏ bé quá... hôm nay cái ngày đó lại đến nữa rồi, Q chúc cho tất cả các thầy các cô thật mạnh khỏe vui vẻ và tiếp tục tạo thêm nhiều quả ngọt trong sự nghiệp trồng người của mình. Chúc cho mái trường Cam Lộ ngày càng khang trang, hiện đại.
    kissofangel217Loppro_106 thích bài này.
  6. Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả.. Để một lần nhớ lại mái trường xưa.. Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa.. Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm.. Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng... Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua... Nhớ được điều được dạy những ngày xa...
    Áp dụng - chắc nhớ cội nguồn đã có... Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ... Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi... Bài học đời đã học được những gì... Có nhắc bóng người đương thời năm cũ... Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ... Để cây đời có tán lá xum xuê... Bóng mát dừng chân là một chốn quê... Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn... Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt... Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Từ ngày rời khởi C3 CL đến giờ mình mới chỉ có đi cà phê 1 lần với thầy Cư... Còn chưa gặp lại thầy cô mô hết... Bi chừ thì nhớ có mỗi cô Lan, cô Dung, cô Xuân, thầy Cư, thầy Khánh (Toán), thầy Thủy... Chúc các thầy các cô sức khỏe...

    Copy lời chúc đến eng ku Tiến (No.1255) và ku em ở nhà ;)) nhân ngày 20-11
    Và ko quên gửi lời chúc tới bản thân mình ;))
    kissofangel217Loppro_106 thích bài này.

Chia sẻ trang này