Mong,chỜ,tin.!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Vĩnh Linh' bắt đầu bởi Bin, 26/1/07.

  1. Bin Guest

    Tết sắp đến rồi. Thông thường khi năm cũ qua đi, năm mới sắp đến người ta thường nhìn lại bản thân mình, xem mình đang mong chờ điều gì trong năm mới. Blog này Gấu xin gác lại bao lo toan, trăn trở, gác lại công việc, học hành, gác lại những vui đùa nhí nhố để nói lên nỗi niềm đang ở sâu thẳm trong trái tim mình...

    Tôi mong được gặp anh để nói cho anh biết là tôi đã thương, đã nhớ anh nhiều như thế nào. Tôi mong sẽ có anh chờ mình lúc tan sở. Tôi mong có anh giúp mình sửa lại cái ổ điện, thay cái bóng đèn, nối lại đường dây điện thoại bị đứt chứ ko fải như bây giờ, cứ hì hục tự làm mọi thứ. Tôi mong có anh đưa tay cho nắm trong những lúc tôi gần như bị gục ngã. Tôi mong có anh bên cạnh để lắng nghe tôi nói khi buồn, tôi ko cần anh hiểu mình nói gì chỉ cần anh im lặng lắng nghe thôi, như thế đã quá đủ rồi.

    Dẫu vậy tôi vẫn chờ, tôi ko dám hứa là mình sẽ chờ anh đến hết cụôc đời này, nhưng tôi sẽ chờ cho đến khi nào sức cùng lực kiệt, dẫu biết rằng đây sẽ là những năm tháng dài rộng nhất nhưng tôi vẫn ở sẽ ở đây, vẫn lặng lẽ chờ anh nơi này. Tôi chờ 1 ngày nào đó anh sẽ đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa, rằng anh sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại, dù cho có sóng gió thế nào anh cũng sẽ bên cạnh tôi và sẽ không bỏ tôi 1 mình nữa....

    Và trên tất cả là tôi tin, tôi tin vào tình cảm chân thành của anh, tôi tin tình yêu của anh đủ lớn để truyền cho tôi sức mạnh vượt qua mọi khó khăn hiện tại. Tôi tin ngày anh về là ngày chúng tôi hạnh phúc nhất. Tôi cũng mong sao tình cảm của mình có thể giúp anh xua tan đi cái lạnh băng giá ở nơi đất khách quê người, mong sao anh có thêm nhiều sức mạnh để vượt qua bao khó khăn, vất vả... Và còn 1 điều nữa, trước đây có khi tôi nghi ngờ, có khi tôi phân vân nhưng bây giờ thì tôi tin, tôi tin tình yêu có tồn tại ở trên đời các bạn ạ......
    (Blog cua gau_con_rang_khanh)

  2. SUPER-JUNIOR Guest

    sao chỉ thấy mỗi mong , tin với tin thôi zạ ??? hiz hiz ... life đâu chỉ có thế đâu ... nếu mà giải thick hết những gì có trong life này chắc chỉ có sự sống
  3. Bin Guest

    moveai cũng tùy thui.Cuộc sống muôn hình muôn vẻ mà,sao mà nói hết được....moveai moveai moveai
  4. mvt Guest

    Ước gì mình được như anh ấy! Đầu năm ước cái xem thế nào? Không biết mình có đủ lực để kéo gấu về phía mình không hè? Dù sao cũng nên cho tôi một điểm tựa.Chúc hạnh phúc!
  5. Nóng Thành viên

    Nhiều người quá mơ ước đến những cái của người khác mà quên đi rằng ở bên mình cũng có thứ quan trọng hơn.
  6. Bin Guest

    Tôi tin em vẩn còn yêu tôi.Tôi mong em và tôi sẻ trở lại như ngày xưa.Tôi sẻ chờ.....moveai.moveai.moveai
  7. Nóng Thành viên

    Một điều gì đó cứ nhen nhóm trong lòng làm tôi cứ nhói đau.Có phải chăng tôi vẫn chưa thể quên được và không thế quên được hay sao?Nỗi buồn chỉ đem đến cho ta cảm giác cô đơn hơn thế nhưng để thoát được nó thì thật không đơn giản một tí nào.

Chia sẻ trang này