Cám ơn MeoMeo đã tâm sự cùng với Mr.Ht [Hôm nay 05:18 PM] MeoMeo: khi một người con gái yêu cần đc người con trai nói nhiều điều lắm [Hôm nay 05:18 PM] MeoMeo: chứ ko cần sự im lặng [Hôm nay 05:19 PM] Mr.Ht: Ht hiễu [Hôm nay 05:19 PM] Mr.Ht: nhưng Mèo à [Hôm nay 05:19 PM] Mr.Ht: Ht cũng đã làm thế [Hôm nay 05:19 PM] Mr.Ht: cũng đã có 1thời gian như vậy Mèo ah [Hôm nay 05:19 PM] Mr.Ht: nhưng rồi.....Ht lại ra thế này [Hôm nay 05:19 PM] MeoMeo: Ht biết vì sao ko [Hôm nay 05:20 PM] Mr.Ht: hôk [Hôm nay 05:20 PM] Mr.Ht: Ht hôk biết [Hôm nay 05:20 PM] MeoMeo: vì bản thân Ht ko chấp nhận đc sự thật, ko biết vượt lên cái đó để tiến tới một cái khác [Hôm nay 05:20 PM] MeoMeo: Ht chỉ biết đi lùi [Hôm nay 05:20 PM] MeoMeo: mà ko biết tiến [Hôm nay 05:21 PM] Mr.Ht: làm sao Ht có thể chấp nhận sự thật mất đi Love của Ht đây [Hôm nay 05:21 PM] MeoMeo: như thế chẳng bao giờ Ht vượt qua đc cái bóng của Ht đâu [Hôm nay 05:21 PM] MeoMeo: chuyện yêu đương đâu phải khó khăn [Hôm nay 05:21 PM] MeoMeo: đó là do Ht làm quan trong vấn đề lên thui [Hôm nay 05:21 PM] MeoMeo: nếu bản thân cứ thế thì dù ai có nói gì thì cũng thế [Hôm nay 05:22 PM] MeoMeo: Mèo chỉ nói thế thui à con Ht hiểu ko thì còn tùy Ht [Hôm nay 05:24 PM] Mr.Ht: Ht muốn lắm chứ [Hôm nay 05:24 PM] Mr.Ht: nhưng hôk thể được Mèo àh [Hôm nay 05:25 PM] MeoMeo: Ht nè [Hôm nay 05:25 PM] Mr.Ht: vì sao Ht đi lui [Hôm nay 05:25 PM] Mr.Ht: chắc Mèo hôk biết đúng hôk [Hôm nay 05:26 PM] MeoMeo: vì Mèo chưa biết nhiều về con người Ht [Hôm nay 05:26 PM] MeoMeo: Mèo chỉ biết răng [Hôm nay 05:26 PM] MeoMeo: nếu muốn tiến thì cần phải đối mặt với sự thật [Hôm nay 05:26 PM] Mr.Ht: chỉ vì Ht hôk muôn đối diện với sự thật đó [Hôm nay 05:26 PM] MeoMeo: Mèo cũng đã từng như Ht [Hôm nay 05:26 PM] MeoMeo: nhưng mọi chuyện ko có gì là khó hết [Hôm nay 05:27 PM] Mr.Ht: Ht sợ nếu Ht đối diện nó Ht sẽ hôk còn là Ht [Hôm nay 05:27 PM] Mr.Ht: Mèo hiễu chứ [Hôm nay 05:27 PM] MeoMeo: thế Ht muốn mình mãi là một người như thế chứ ko muốn đổi mới ha [Hôm nay 05:28 PM] MeoMeo: nếu thế thì Mèo hết cách [Hôm nay 05:28 PM] MeoMeo: cứ chìm đắm mãi như Ht thì có nói sao vẫn thế [Hôm nay 05:28 PM] Mr.Ht: Ht cũng muốn [Hôm nay 05:29 PM] Mr.Ht: cũng hôk muốn? [Hôm nay 05:29 PM] Mr.Ht: Ht hôk biết làm sao cả [Hôm nay 05:29 PM] MeoMeo: chính mình ko xác định đc thì biết làm sao [Hôm nay 050 PM] Mr.Ht: Ht thực sự buồn [Hôm nay 050 PM] MeoMeo: giờ mà ngồi nói với Ht nữa chắc Mèo mắng Ht mất thui [Hôm nay 050 PM] Mr.Ht: Ht đau [Hôm nay 050 PM] MeoMeo: dừng lại ở đây [Hôm nay 050 PM] Mr.Ht: Ht khóc [Hôm nay 050 PM] Mr.Ht: khóc nhiều lắm Mèo ah [Hôm nay 052 PM] MeoMeo: Giờ Mèo cũng bùn lắm Ht à [Hôm nay 052 PM] MeoMeo: Mèo cũng ko biết sao nữa đây [Hôm nay 052 PM] MeoMeo: chỉ biết Mèo cần lên mạng gặp anh Thiên cho đỡ bùn thôi à [Hôm nay 053 PM] Mr.Ht: Ht thì khác [Hôm nay 053 PM] Mr.Ht: Ht chỉ biết chìm trong cái ánh sáng của màn hình [Hôm nay 05:42 PM] Mr.Ht: Ht chỉ biết chìm trong những bài hát mà Love từng cho Ht nghe, tâm sự cùng gia đình mạng, tâm sự với QTOL Nếu như có 1ngày nào đó 3người đọc được những dòng tâm sự này, 3người xin lỗi Hiếu... Hiếu sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó nhưng đó cũng là lúc 3người mất Hiếu....Mất mãi mãi 3người hiễu hôk????????!!!!!!!! Hiếu sẽ và vẫn để cho những ai xem Hiếu là người như vậy tiếp tục xem Hiếu như thế
Chỉ có nước mắt mới có thể làm cho chúng ta vui vẻ hơn... Mạc dù nước mắt mặn nhưng chúng ta sẽ vui hơn khi khoc
Nước mắt ư Ht mọi chuyện mi chỉ dám là để cho nước mắt chảy tại sao mi kô sống lại từ đầu đi tại sao mi kô đối mặt với sự thật ấy đi mi hèn lắm đấy
Mèo đồng ý với ý kiến của Bj...Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi Ht à...giờ là do bản thân Ht cố gắng lên...Nếu như cần Mèo luôn sẵn sàng là người chia sẻ với Ht
Oke! Bin và Mèo Bin tau biết bây giờ tau chỉ còn là tau chứ hôk còn là Hiếu mà mi quen nữa rồi! Tau xin lỗi Bắt đầu từ ngày hôm ni tau sẽ hôk còn là tau, hôk còn là Hiếu như trước mà là Hiếu hôm nay Cám ơn Mèo nhà Mèo Những lúc Ht buồn Ht sẽ tâm sự cùng Mèo
chà chà tâm sự với v iu tui ư, còn pos lên đây nữa àh, may mà tui đọc hok có vấn đề gì về....! may đó, nhưng V iu của tui làm nhà tâm lý tình cảm được đó hì. Mr.Ht cám ơn V anh nhiều vào đó nha.