Có người nói với em là thời buổi này nên lấy chồng(vợ) sớm sẻ tốt hơn cho thế hệ sau này? Mọi người thấy điều đó có "phù hợp" lắm hay không???? Cho em biết ý kiến của mọi người đi!!!
Người ta bảo phụ nữ sau 35t thì ko nên sinh nữa nên 25t lấy chồng còn kịp mà,lấy gì cho sớm mất tự do Lấy chồng vấy vợ chi cũng phải xây dựng cơ đồ xong rồi lấy như vậy sẽ lo đc cho con cái ^ ^ Điều Lài nói H thấy ko phù hợp còn ý kiến đã cho ở trên
Hothilai có ý định hay răng rứa Đừng nói mà có mấy O mấy chú trong ni sầu đời nghe, hehe, nhiều lúc ưng lắm mà ko lấy được, ko ưng mà cũng phải lấy chơ có phải ưng mấy tuổi là lấy mô. Nhưng nếu được chọn thì LT nghĩ con trai khoảng 27-30, con gái từ 22-25 là được. Con trai thì nên xem trọng sự nghiệp hơn, có chút của cải đã rồi tính chuyện gia đình, chứ nghe lấy sớm là tốt rồi bê về ôm nhau mà đói, thế hệ sau ko thấy tốt đâu, cũng đói theo.
Ăn chơi vừa thôi thì làm sao không tốt được hè, hề hề Nhưng nhớ là Vừa "ăn", vừa "chơi", vừa "làm -làm việc nghe, khong nghĩ bậy" thì ok, he he, tốt cả thôi em, lo gì "cái đó - là cái sức khỏe, không nghĩ bậy". Hề hề
cái này tùy ah, đến lúc qua tuổi băm mà ko có ny lấy đâu mà cưới điều quan trọng ko phải là ở đó mà là phải có nghề nghiệp ổn định để mà trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành và giáo dục nó thành người có ích, sống có trách nhiệm mới tốt hơn cho thế hệ sau này, và đặc biệt phải lấy được người chồng(vợ) tốt...
Ông bà miềng nói, sinh con muộn thì sức khỏe và trí tuệ bị ảnh hưởng. Chơ miềng nghỉ sinh còn khi còn nghèo nó cũng ảnh hưởng sức khỏe và trí tuệ (thiếu ăn lấy chi khỏe mạnh với thông minh). Lo làm giàu sớm mờ cưới sớm chơ răng chừ Nói chung nam tu 27-30, nữ từ 25-27 là ok
Cái ni thì hỏi ý kiến bác sỹ trước đã, bác cho cưới thì phải cưới chớ biết làm răng. Mà thời này, ai còn quan trọng chuyện cưới xin, cưới chẳng qua là cái lễ thôi, chứ chúng nó lấy nhau từ lâu lắm rồi.
Tất cả các thằng bạn mình (đã có người iu) khi được hỏi "lúc mô cưới" đều trả lời y như chú Thế: "lúc mô bác sỹ bảo cưới thì cưới". Bó tay! Miềng thì ko quan trọng cưới sớm hay muộn, lúc mô thấy "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì cưới thôi. Cùng lắm là ở giá chơ nỏ hơi mô đua đòi với thiên hạ rồi vài năm sau dắt nhau ra tòa cho mệt!
Hehe, hèn gì hai mươi mấy mùa lá khoai chưa cùng ai hò hẹn là phải rồi .Lúc mô ê sắc thì alo cho a nha ( lạy trời e ế thiệt )
Chắc rồi nhóc ạ Không biết đến bao giờ mình mới có thể động lòng trước một ai đó nhỉ??? Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ??? Và sẽ gặp người đó trong hoàn cảnh nào nữa chứ??? Ui! Mình sẽ thương người đó lắm
Ở đời chẳng có gì là hoàn hảo và nó vốn dĩ chẳng bao giờ hoàn hảo dù cho có cố gắng hết mình. Bởi thế mới gọi là mơ ước! Nên rằng, khi chưa tìm thấy người yêu hoặc chưa được có gia đình thì nên xem lại bản thân, mình đang đứng ở chổ nào trong thiên hạ. Nồi nào úp vung nấy thôi. Một khi nó lệch đi là nhờ vào sự may mắn và kiệt xuất! Lấy vợ, lấy chồng là một lẽ tất yếu và quy luật sinh tồn của con người, đã là quy luật thì nên để nó tự nhiên. Đừng cố phá vỡ vì chính mình là người chịu hậu quả! Sớm muộn gì cũng có gia đình, khi nào cảm thấy lấy được thì lấy thôi.
Cưới vợ hay chồng thì lúc mô mà chả được.... Vấn đề là có con trong độ tuổi thích hợp để bảo đảm sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em...
Ai mà nói trước được lúc mô mình cưới thì quả đó đúng là đại cao thủ luôn. Có khi mai cưới rồi mà vợ (chồng) còn 'phắn' theo người khác nữa là
Nói rứa thôi chơ e hoa đào ri mà... Làm răng mà mồ côi được... E nói rùi thầy phán chị băm tám là chống lầy.......mà lúc nớ khung còn ai nữa thì...ê sắc