Nóng “lè lưỡi” ở "kinh đô gió Lào"

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi mr Mai, 11/5/11.

  1. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Nóng “lè lưỡi” ở "kinh đô gió Lào"

    [FLOATRIGHT] [IMG]
    Quá nóng bức, nhiều người đành mua quạt về nhà chống nóng - Ảnh: Nguyễn Phúc [/FLOATRIGHT]
    (TNO) Nắng nóng đang xuất hiện trên diện rộng: miền Bắc oi nồng, miền Nam hầm hập, còn miền Trung cũng chẳng chịu kém, thậm chí còn có phần khắc nghiệt hơn.


    Những ngày này ở Quảng Trị, chỉ mới hơn 8 giờ sáng, người dân đã có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ mặt trời. Càng về trưa, khoảng không càng khô khốc, mặt đất nóng ran và người dân ở nơi luôn được mệnh danh là “kinh đô gió Lào” lại bắt đầu bước vào cuộc chống chọi với những đợt nắng nóng mới…
    Mặc dù là đợt nóng đầu tiên trong năm nhưng sức “lan tỏa” của nó cũng không hề kém cạnh mấy những trận nóng kinh hoàng của hè 2010. Thời gian dễ chịu nhất mà người dân có thể hưởng thụ được trong suốt hơn 5 ngày vừa qua ở hầu khắp địa bàn tỉnh Quảng Trị là sáng sớm và chiều muộn. Chỉ có trong khoảng thời gian này, nắng nóng mới “buông tha” cho mọi người…
    Tại TP Đông Hà, nhiều cán bộ, công chức đã chọn giờ xuất phát đến công sở sớm hơn để tránh cái nóng, và chỉ chịu “ló đầu” ra ngoài khi có việc gì đó thật cần thiết. “Nắng nóng chỉ kéo dài mấy ngày mà lịch sinh hoạt của tôi đã có chút thay đổi. Thay vì tranh thủ vài phút trong giờ làm để đi chợ thì tôi dậy thật sớm mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh và đến trưa thì chỉ việc nấu…” - chị Phương, kế toán một doanh nghiệp trên địa bàn cho biết. Nhiều người cũng tâm lý tương tự nên ở nhiều thời điểm đường phố vắng teo.
    [IMG]
    Khẩu trang cỡ lớn, áo bao là những thứ dường như không thể thiếu khi ra đường của chị em ở TP Đông Hà trong những ngày này - Ảnh: N.Phúc
    Vào thời điểm tan tầm, dòng người ùn ùn chen chúc nhau giữa cái nắng thiêu đốt, ai cũng muốn phóng thật nhanh về nhà. Các “chị em” thì bịt kín mặt, chỉ để hở đôi mắt khi ra đường. Nhiều người đi qua đoạn có dựng panô điện tử ở trung tâm thành phố đều phải lắc đầu, lè lưỡi khi thoáng thấy thông số báo nhiệt độ lúc nào cũng xấp xỉ... 38 - 39 độ C.
    [IMG]
    Nhiều người dân sớm ngao ngán khi thấy chỉ số nhiệt độ hiện lên trên bảng điện tử đặt ở trung tâm TP Đông Hà (Quảng Trị) - Ảnh; N.Phúc (chụp lúc 10 giờ 45 phút ngày 10.5)
    Người dân của vùng đất vốn quen với việc bị “rang trên chảo nóng” cũng đã có nhiều cách để tránh cái oi bức của mùa hè, ai có thời gian và điều kiện thì đánh xe về biển Cửa Việt (cách TP Đông Hà 12 km, thuộc huyện Gio Linh) để xả hơi, nếu không thì cũng dắt nhau ra các hàng quán dọc sông Hiếu để tận hưởng không khí bớt ngột ngạt hơn vào mỗi chiều.
    Đánh trần thưởng thức một ly chanh tươi ở ven sông, bác Trương Xuân Tân (61 tuổi, trú phường Đông Thanh, TP Đông Hà) lo lắng: “Tui đang phát sốt lên đây, mới đầu mùa mà nắng nóng cái thế ni thì không biết đến tháng 6, tháng 7 sức mô để mấy ông bà già như tui chịu cho nổi”.
    Trong khi đó, các cửa hàng điện lạnh lại bước vào mùa làm ăn với các mặt hàng quạt máy, điều hòa nhiệt độ… Một số người dân còn “lo xa” hơn cho việc chống nóng của gia đình bằng cách sớm “tậu” quạt sạc điện, máy nổ…
    [IMG]
    Di chuyển về bãi biển Của Việt (H. Gio Linh) là lựa chọn tránh nóng của những người dân TP Đông Hà và các vùng lân cận
    Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, không chỉ những người dân ở trung tâm tỉnh lỵ mà ở các địa phương miền núi cũng bị xáo trộn cuộc sống vì nắng nóng, đặc biệt là các huyện vùng cao như Đakrông, Hướng Hóa… “Ước mơ” chung và lớn nhất của đa số bà con hiện giờ là “lạy trời đừng bị cắt điện” bởi với tiết trời như thế này mà không có điện thì nóng chịu sao thấu!
    Theo dự báo của ngành chức năng, đợt nắng “đầu mùa” này sẽ còn kéo dài tại rẻo đất Quảng Trị ít nhất hai ngày nữa và còn nhiều đợt nắng tiếp theo sẽ đến trong những tháng mùa hè tới.
    Bài, ảnh: Nguyễn Phúc
  2. Loppro_106 Quản lý box

    Nắng dữ quá. Năm mô cứ đến mấy tháng này nhà mình lại khổ. Haizzzzzz
  3. lamdongthanh262 Thành viên

    Ở Tp thì lại càng phải chịu nắng nhiều hơn bởi ít có cây cối, xe cộ qua lại đông đúc, thiếu oxi lại thừa cacbon. Ở miền quê như miềng hóa ra lại hay. Ai bão quê mùa là khổ và dân thành phố là sướng chứ. Vào những ngày như thế này mới thấy được giá trị đích thực của miền quê. Trưa hè thì ra vườn mắc võng đong đưa, chiều lại chạy bộ hay đạp xe ra biễn hóng mát. Ha ha haaaaaaaaaaa, Quê như miềng lại có người phải thèm ý nhỉ? :))
    mr Mai thích bài này.
  4. kamansec Thành viên

    Hôm ni miềng đặt chân tới HN. sáng 6h đến nơi đã thấy nắng và bức bối, nhưng 3h chiều là mây âm u cả trời, sau 1 tuần về nhà trời đổ mưa ngập đường nơi đất khách, buồn kinh khủng :(! Đều ăn cơm làm 6 cốc beer thì chừ cũng vui vui rồi :d!
    Nếu miềng không nhầm thì bức cuối ở biển là chụp ở quán Hải Dương dưới Cửa Việt (hiện giờ) tuần trước cả nhà vừa ngồi :)!
  5. glass Thành viên

    Ây da! nóng nắng như thế nhà mình mới có khách mà bán chứ :))
    Nhân tiện lăng xê tý cho quê nhà,
    Về biển vào những ngày này là lựa chọn phù hợp, gió mát rười rười,hòa mình với dòng nước mát lạnh của biển thì còn gì bằng, ai về Cửa Việt thì phone cho mình ,các bạn sẽ có chổ ngồi miển phí( ăn uống thì phải trả tiền =)) )
  6. kamansec Thành viên

    Còn được ăn cháo cá ..Cửa Việt nữa =))!
  7. NguyenVanTan Thành viên

    Nắng,nóng thế mới gọi là kinh đô chứ....
    Ở phòng lạnh là hay nhất nhỉ...
  8. Cường.pro Thành viên

    Haa may là mình giờ không ở ĐH, không thì cũng đuệ rồi :d.
  9. kamansec Thành viên

    Ở phòng lạnh sướng lúc nớ thôi, chui ra cái là chân tay cứ nhờn nhờn (không biết có ai giống miềng không nữa :d)
    HN hôm qua mưa to ngập cả đường, đi làm về cứ thấy buồn buồn, nhớ nhà quá :((!
  10. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    "Quảng Trị nắng và gió" . Có nắng như ri em mới có cái để nhớ trưa đạp xe đi học lên trường áo quần ướt như tắm rồi cởi áo ra phơi (có dịp khoe ngực) =)) =)) .Phải nắng như ri mới có cái dạng buổi chiều đi học về kéo nhau ra sông nhảy tùm tủm =)) =)) . Phải nóng như ri mới bớt đc mỡ đang dày đặc ở bụng em =)) =)) (tranh thủ giảm cân) =))
  11. Thành Lê Thành viên

    Người ta làm kế toán, làm văn phòng ngồi phòng máy lạnh còn kêu than như ri.
    Còn mẹ miềng: 1 người công nhân và những người công nhân, nông dân suốt ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất, suốt ngày phơi giữa trời nắng thì răng đây? Càng nghĩ lại càng thương mẹ quá :((
    Muốn được về nhà thăm mẹ :(
    glass, mr Maikamansec thích bài này.
  12. tungnguyen Thành viên

    Tuần sau về quê, em ơi cho anh xin số phone đi. Đi cửa Việt chắc chắn gọi.
  13. kamansec Thành viên

    Không biết nói gì hơn :(!
  14. Hoàng Tử Thành viên

    Riêng gì Đông Hà mà ở đâu mấy ngày hôm nay chẳng nóng.
    Mình thấy Đà Nẵng cũng 38 39 độ chứ có ít gì đâu. :(

Chia sẻ trang này