ĐÌNH CHỈ KÍP TRỰC VỤ THAI PHỤ TỬ VONG Theo ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, trong báo cáo mới nhất của Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc thì cả bác sĩ và nữ hộ sinh trong kíp trực sinh của thai phụ tử vong Trần Thị Loan tạm thời bị đình chỉ công tác. Bệnh viện cũng đã hoạt động trở lại. Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc đã đình chỉ cả bác sĩ và nữ hộ sinh trong kíp trực sinh của thai phụ tử vong Trần Thị Loan (Ảnh: VietNamNet)Ông Nam cho biết, sáng nay 23/4, Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc đã chính thức có 2 văn bản báo cáo gửi lên Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh để giải trình sự cố tử vong của thai phụ Trần Thị Loan tử vong trước giờ sinh tại bệnh viện. Ông Nam cho biết thêm, sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh khi xuống kiểm tra thì đã thấy bệnh viện hoạt động trở lại. Trong khi đó, Sở Y tế chưa nhận được báo cáo cụ thể về kế hoạch đảm bảo công tác chuyên môn và an ninh trật tự của bệnh viện. TÌM THẤY 2 THI THỂ VỤ SẠT LỞ MỎ THAN Ở THÁI NGUYÊN Sau gần 9 ngày nỗ lực tìm kiếm đêm ngày, khoảng 10h sáng nay, 23/4, lực lượng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đã tìm thấy một phần thi thể đầu tiên bị vùi lấp trong khối lượng đất đá khổng lồ. Theo ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm vụ sạt lở, một phần thi thể nạn nhân đầu tiên gồm một phần chân và một phần tay được tìm thấy ở sâu dưới bùn so với nền đất nhà nạn nhân khoảng 6m (so với bề mặt bãi thải là 30m), cách vị trí nhà nạn nhân khoảng 100m. Hiện tại, vẫn chưa xác định được chính xác nạn nhân là ai trong số 5 người mất tích. 21 NGƯ DÂN TRỞ VỀ TỪ HOÀNG SA Sau gần 50 ngày bị Trung Quốc bắt giam, cho đến rạng sáng ngày 22/4, toàn bộ 21 ngư dân đã được chiếc tàu cá của anh Trần Hiền (32 tuổi), ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã trở về an toàn. Được tin Trung Quốc thả 21 ngư dân cùng tàu cá QNg-66074TS, trong ngày 21/4, hàng ngàn người dân ở huỵên đảo Lý Sơn đã ra bến cảng ngóng đợi. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 22/4, tàu cá QNg-66074TS cùng 21 ngư dân đã về cập cảng Lý Sơn an toàn, trong niềm vui, hạnh phúc của người dân đất đảo. Khi tàu cập cảng, các ngư dân bước lên bờ trong nước mắt mừng vui lăn dài trên khuôn mặt của những người cha, người vợ, người mẹ khi gặp lại chồng, con. Theo thuyền trưởng Bùi Thu, sau khi bị bắt, tất cả 21 ngư dân bị giam giữ, sinh hoạt trong một căn phòng rộng chừng 40 mét vuông. Ăn uống thiếu thốn nên sức khỏe của các ngư dân đều giảm sút. THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI TUYỂN LÃNH ĐẠO TRONG 3 NĂM Dự kiến cuối năm nay sẽ có đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng" để triển khai thí điểm tại một số bộ ngành, địa phương trong 3 năm 2013 - 2015. Tại buổi họp đầu tiên của Ban chỉ đạo xây dựng đề án sáng 23/4, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết đề án sẽ khảo sát đánh giá thực trạng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thời gian qua trong hệ thống chính trị, từ các cơ quan Đảng đến cơ quan dân cử, từ các bộ ngành đến địa phương. Sau khảo sát đánh giá là hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Cùng với đó là đổi mới các hình thức tuyển chọn gồm: thi tuyển cạnh tranh, cấp trên trực tiếp tiến cử và cấp trưởng giới thiệu đề cử cấp phó. NẮNG NÓNG DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, đợt không khí lạnh tràn về từ đêm 20/4 đã giúp miền Bắc se lạnh sau đợt nắng nóng đầu tiên (bắt đầu từ 11/4 và kéo dài đến 19/4). Hiện khối không khí lạnh này đang suy yếu, nhường chỗ cho một đợt nắng nóng mới sắp xuất hiện. Theo đó, từ khoảng giữa tuần này (từ 24-25/4), miền Bắc sẽ tăng nhiệt trở lại, mức tăng tương đối lớn. Trong đợt nắng nóng trước, những nơi như Mường La (Sơn La), Tương Dương (Nghệ An) nắng nóng lên tới 38 độ. Trong đợt nắng nóng sắp tới, dự kiến khu vực miền núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có thể tiếp tục đạt ngưỡng nhiệt độ này. Ban ngày nắng nóng nhưng ban đêm thời tiết lại trở nên mát mẻ vì có mưa rào nhẹ, có nơi có dông. Dự kiến đợt nắng nóng này sẽ kéo dài ít nhất đến cuối tuần (trùng với đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5). VỤ ÉP VỢ XEM CLIP ***: TỐ NHAU NGOẠI TÌNH Trong suốt buổi sáng, tòa tập trung lấy lời khai của bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và bị hại là chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội). Cả hai vợ chồng thi nhau “tố” người kia ngoại tình. Trong phần trả lời thẩm vấn của mình, người chồng chỉ nhận một phần hành vi phạm tội của mình. Người chồng cho biết: “2h đêm tôi dậy, qua máy tính tôi phát hiện vợ mình đã ăn nằm với 4 người chứ không phải một người. Tôi gọi vợ tôi dậy hỏi, vợ tôi nhận đã sa ngã khi không kiềm chế được. Lúc đó tôi đập ảnh cưới, dùng ống nhựa đánh vợ”. Vợ bị cáo – Lê Thị Lý – cũng đứng lên tố cáo chồng ngoại tình với người phụ nữ khác khiến tình cảm vợ chồng dần rạn nứt, tan vỡ. ĐANG ĂN CHÂN GÀ, SUÝT NGẤT VÌ THẤY GIÒI Sau khi thưởng thức gần hết đĩa chân gà luộc, một khách hàng ở Hà Nội đã tá hỏa khi phát hiện một chiếc chân gà cuối cùng có giòi. Chiếc chân gà chứa giòi bên trong (Ảnh: VietNamNet)Khách hàng trên là anh Trần Anh T. (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vào khoảng 21h tối ngày 21/4, anh T. cùng người thân rủ nhau đi ăn chân gà luộc tại một quán ở ngõ 762, phường Bạch Đằng. Sau khi ăn gần hết đĩa chân gà, anh T. mới tá hỏa khi phát hiện một chân gà có giòi. Anh T. cho biết thêm, đĩa chân gà này không có mùi lạ, màu sắc hoàn toàn bình thường và thậm chí còn nhìn rất ngon mắt. Nên anh T. và người thân đã yên tâm “chén” gần hết đĩa chỉ đến khi phát hiện những con giòi trên chiếc chân gà mới bàng hoàng. NHÀ HÀNG ĐÃI TIỆC CƯỚI BẰNG THỊT THỐI! Ngày 23/4, cơ quan chức năng Thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nhà hàng Minh Khang trên địa bàn bị tố cáo đãi tiệc đám cưới bằng thịt thối. Theo thông tin từ anh Lê Xuân Tiệp, chú rể trong buổi tiệc cưới đãi tại nhà hàng này, chiều ngày 22/4, anh Tiệp tổ chức đám cưới của mình và đãi 28 bàn tiệc (giá trọn gói hơn 40 triệu đồng). Tuy nhiên khi đãi món thịt gà thì khách dùng nhăn mặt khó chịu vì bốc mùi hôi khó chịu. Dù anh có phản ánh với quản lý nhà hàng nhưng vị này nhận định “chắc do khách có cảm giác thôi”. Đến khi các nhân viên phục vụ đưa lên món lẩu thập cẩm thì “cảm giác” của hàng trăm vị khách tại tiệc đám cưới “bùng phát” khi thịt heo trong đĩa bốc mùi hôi kinh khủng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra giấy phép hoạt động cũng như vấn đề an toàn vệ sinh của nhà hàng này. Tin trên Bee.net.vn LẠI RA SÔNG TẮM MÁT, 3 HỌC SINH TỬ NẠN Sáng ngày 23/4, nhiều người đến chia buồn và tiễn đưa 3 em học sinh Trường PTTH Võ Thị Sáu (huyện Tuy An, Phú Yên) vì chết đuối nước. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 22/4, tại khu vực hạ lưu sông Bình Bá, thuộc địa phận thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm, làm 3 học sinh tử vong. Do được nghỉ học vào ngày chủ nhật, 5 học sinh ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây đã cùng rủ nhau qua sông Bình Bá (cách nhà hơn 3 km) để tắm. Trong khi tắm, cả 5 học sinh rơi vào hố sâu và bị nước cuốn trôi nhưng có 2 em kịp thoát vào bờ. VỢ CHỒNG NHÀ BÁO BỊ CƯỚP GIỮA BAN NGÀY Hai phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM đang chở nhau đi làm thì bị cướp giật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (23/4) tại khu vực đường Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM. Nạn nhân là vợ chồng ông Võ Minh Phong – bà Đinh Ngọc Quỳnh Như (ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM, đều là phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM). Theo 2 nạn nhân, bên trong ba lô bị cướp giật có chứa nhiều tài sản như: máy ảnh hiệu Nikon D90, máy ghi âm, máy tính xách tay, 2 CMND, 2 thẻ nhà báo (mang tên ông Võ Minh Phong và bà Đinh Ngọc Quỳnh Như) 2 giấy phép lái xe (xe gắn máy), 1 giấy phép lái xe (xe ô tô), 1 hộ chiếu của ông Võ Minh Phong…và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính gần 60 triệu đồng. CÔN ĐỒ CẦM DAO HỖN CHIẾN VỚI CẢNH SÁT Thay vì chấp hành theo hiệu lệnh của cảnh sát, tên “côn đồ” hung hãn quay đầu, bỏ xe chạy vào một nhà hàng, cầm dao hỗn chiến với tổ công tác 141… Sự việc xảy ra vào khoảng 21h50’ tối 22/4 tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch - Thái Hà, Hà Nội. Thời điểm trên, Tổ công tác Y1/141 do Thiếu tá Trần Quang Vinh, Đội phó Đội CSGT số 1 (tổ trưởng) và Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng, phát hiện xe nam thanh niên “đầu trần”, điều khiển xe Honda SH màu đen BKS 29Z1 - 9258, chạy với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 4 trinh sát, cùng lực lượng cảnh sát hình sự của Quận Đống Đa, công an phường Trung Tự… đuổi theo và đã áp sát được đối tượng tại gian bếp của một nhà hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch – nơi tên côn đồ chạy trốn. Lúc này, nam thanh niên “vớ” được con dao của nhà bếp cầm lên “chiến đấu” với cả tổ công tác. Cầm dao “múa máy” được vài “chiêu”, nam thanh niên buộc phải giơ tay đầu hàng, khi tổ công tác dùng súng khống chế. Ngọc Anh (Tổng hợp) vietnamnet.vn