Năm củ.....

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi C[h]ip, 20/1/09.

  1. C[h]ip Thành viên

    Một năm nữa lại sắp qua, năm mới sắp tới. Thế là mình lại già hơn một tuổi, chín chắn hơn và suy tư hơn.
    Khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới là lúc chúng ta ngồi nhìn lại những gì đã làm được và những điều đang còn dang dở, để định hướng mục tiêu cho năm sauCuộc đời lạ lùng
    "Cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không"

    Mọi thứ trôi đi thật nhanh, thời gian có thể chắp cánh, cũng như xoá tan mọi giấc mơ. Nó có thể làm lành mọi vết thương hằn sâu trong ta...

    Thật tuyệt nếu năm vừa rồi thành công, hạnh phúc. Nhưng với những ai thất bại, gặp bất hạnh thì hãy vững tin để vượt qua. Hãy luôn thầm nhủ cảm ơn cuộc sống vì đã đem khó khăn đến cho ta, bởi khó khăn giúp ta can đảm và trưởng thành. Hãy lắng đọng tâm hồn, dành cho mình những khoảng lặng giữa dòng đời hối hả. Bởi biết đâu đấy, bạn không nhận ra: đôi khi thấy cuộc sống bị lãng quên... bởi chính bản thân mình.

    Với bản thân tôi, năm vừa rồi thật sự không thành công. Học hành chán, thi cử không được tốt, chuyện tình yêu, gia đình... luôn làm tôi phải suy nghĩ. Đôi lúc cũng so sánh với mấy đứa bạn, những người có điều kiện hơn, may mắn hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy ai cũng có nỗi buồn riêng và thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều so với người khác: những người nghèo hay những người không may mắn bị tai nạn chẳng hạn...

    Năm mới đến sẽ mang cho ta niềm tin vào cuộc sống, vào tuơng lai. Hãy cảm ơn, chia sẻ và làm cho người thân yêu của ta được hạnh phúc. Hãy tận hưởng cuộc sống, hãy trân trọng những gì mình đang có.

    Và hãy chứng tỏ sự tồn tại của bạn: "Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!".

    Và cũng đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
    Applegriin, bacsiquaivatHưngBằng thích bài này.
  2. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Năm vừa rồi a cũng có thành công lẫn thất bại nhưng mà kô bao giờ nhụt chí cả,cuộc sống vẫn diễn ra bình thưởng.
    Con người ta có lúc vui lúc buồn e.Chip hè...Chúc e 1 năm con trâu thành công như mong đợi nhé...
    C[h]ip thích bài này.
  3. bacsiquaivat Thành viên

    Năm mới lại tới rùi,,nhanh quá không ngò mình lại mau già như vậy,,hi vọng năm mới tới có nhiều thay đổi,,,,
  4. Hắc Công Tử Thành viên

    vững tin nắng ấm khi bình minh
  5. thucxinh Thành viên

    Đọc tâm sự của chị Thục thấy sao tâm trạng của Thục cũng giống chị quá .Cuộc đời là vậy mà chị có vui thì có buồn đó là quy luật tạo hóa tạo ra thôi .Cái chính là ở bản thân mình biết tự tin và luôn chiến thắng bản thân sẽ chiến thắng tất cả .Như lời bác Hồ dạy " không việc gì không làm được chhỉ sợ lòng không bền .Có người sinh ra đã có nhiều hạnh phúc và niềm vui , Cũng chẳng ai muốn số phận mình bất hạnh hẩm hiu nhưng đã là định mệnh thì chỉ là ý trời thôi .Giờ cũng chuyển giao giữa năm cũ và mới rồi .Thời gian trôi nghiệt ngã như con tàu không có sân ga phải không chị .Chì còn 4 ngày nữa , thực sự mình đã thêm một tuổi , điều đó sẽ không làm mình thất vọng vì nghĩ mình già hơn một tuổi .Mà chị hãy vui vì mình thêm một năm nữa để trưởng thành .rằng hôm nay chị đã lớn thật rồi .Và con đường ở phía trước kia em dám khẳng định rằng nó đày chông gai và bão tố .Chỉ có những người có bản lĩnh và dũng cảm thì sẽ đối mặt được mọi thứ .Em cầu mong mọi thứ tốt đẹp với chị .Em luôn tin rằng khó khăn , nghèo khổ , thất bại , bất hạnh hay buồn bã ........đó cũng chỉ tòan là chướng ngại vật cuộc sống tạo ra để thử thách ta .Ta luôn mỉm cười và chiến thắng mọi thứ bằng một niềm tin thì tất cả đều là chuỵên nhỏ chị Chip nhĩ .Thục tâm sự tới đây thôi .kẻo nói dài thì nói dại mất hi .
  6. C[h]ip Thành viên

    cám ơn bé Thục nhé, cái gì đã qua thì cố gắng cho nó qua thôi em nhỉ, sống với thực tại có khi tốt hơn rất nhiều. Chấp nhận tất cả để bước đi tiếp chứ em.
    Năm nay có vẻ khá hơn những năm trước, học hành cũng khả quan hơn rất nhiều, cố gắng thì sẽ đc đền đáp xứng đáng hơn. chỉ còn 1/2 chặng đường nữa cần vượt qua, cố gắng từng ngày một. Nhưng cái tính ham chơi của nó chẳng thể nào thay đổi đc.

Chia sẻ trang này