Cũng lâu lắm rồi, từ khi trờ về nhà đến giờ đây nó mới ngồi 1 mình ngắm nhìn biển cả. Tiếng sóng biển ồn ào chen lẫn với nó là tiếng nói cười của con người, biển ồn ào là thế, nó ngồi nhìn phía trước nó, là biển cả mênh mông, những gì đang xảy ra xung quanh, lắng nghe những thứ âm thanh náo nhiệt đó. Bổng thấy mình cô đơn quá........Nó từng mơ đến một ngày sẽ đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới với 1 ai đó Dạo này nó lại uống nhiều, chẳng hiển sao? Những lúc như thế hình như nó sống thật hơn, mạnh mẽ hơn thì phải....
ra nhà, cũng ko có chi vui, ba mình lại kiểm soát mọi việc mình làm, đi đâu làm gì? lớn rồi mà thế này đây?
hai ngày nay trời bổng mưa, cũng thú vị đó chứ, nó chẳng đi đâu cả ngày ngồi ở nhà chơi, thấy mưa mà thèm được tắm mưa quá nhưng lại sợ mẹ mắng nên thôi. Những cơn mưa của mùa hè thật mát mẽ, xua tan đi cái thời tiết nóng nực gió lào của mùa hè QT, Ôi chao mát qúa, rồi tự nhiên muốn đi đâu đó chơi, mà giờ chỉ thích đi uống cafe thôi ah! Ai cũng hỏi sao suốt ngày chỉ ở nhà hoài vậy? chỉ biết cười thôi Với nó tình yêu bây giờ là cái gì đó quá xa xỉ và xa vời. Chẳng biết nên làm gì với cái mớ hổn độn này nữa... Hai ngày nữa vô lại, thôi giờ đến đó cứ mưa đi......
mưa ở quê mình khác với mưa ở khác pak k chị...mình ở quê nhà,nhìn mưa cảm thất...hơi buồn nhưng củng hạnh phúc,vì mình đang đc trú mưa ở 1 nơi rất bình yên...còn những cơn mưa lúc mình xa quê...ôi za ơi...sao đau lòng quá...lúc đó trong lòng chúng ta lại muốn thét lên những tiếng như...con nhớ nhà qua. con nhớ ba mẹ quá...sao lạnh lẻo và cô đơn thế này...chị thật hp rồi đấy.vào đà nẵng thì cho e xin 1 buổi cafe nhé chị 2!!!
khi nào chị vô sẽ mời em uống cafe liền, hí hí Hôm nay trời hết mưa rồi, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.
giờ thì mình có thể cười thật tươi vì đã đi đc hết nữa đoạn đường khó khăn này, chỉ còn 1/2 con đường còn lại hãy cố gắng bước đi nhé. Tương lại phụ thuộc vào những gì nó làm ngay hôm nay...^^ Mọi chuyện đã thực sự đặt 1 dấu chấm hết rồi, giờ nó cũng đã thấy bình yên hơn 1 chút...goodbye mylove
Mấy năm rồi nhỉ? cấu hỏi của "thằng khùng" hỏi nó khi ngồi uống cafe. Thế mà nó lại trả lời vu vơ làm như chẳng nhớ gì, nhưng thật ra nó nhớ lắm mà. Kô phải vì mi là Firs love của tau đâu...hí...Tự nhiên xưng tau mi luôn. Lạ lùng thật, người mà tau đã rất khổ để quên mi, giờ thì tau có thể gọi mi 1 cách tự nhiên đến lạ lùng thế. Vui đúng ko mi? Gần 5 năm rồi chứ ít gì, ngày xưa tau với mi thơ dại quá, ko ngờ bi chừ mi lại cáo đến rứa, chẳng giống mi chút mô hêt. Hơn 4 năm qua đến giờ tau với mi mới gặp lại nhau ấy nhỉ? cũng khá lâu đó, vậy mà mi chẳng có chi thay đổi, vẫn rất đẹp chai trong mắt tau...hí hí... Rồi tự nhiên nói chuyện chồng con, tau bảo cuối năm ni tau cưới, thế là mi vở ào ra mà cười, rồi bảo: mi thì ai cưới chứ, bờm quá.... Rồi cũng qua mi nhỉ, chẳng có chi là mãi mãi tồn tại cả. Tình iu cũng vậy, nó đẹp thật đó, chia tay rồi cũng buồn đó, nhưng thời gian trôi qua chúng ta cũng trở lại bình thường cả thôi mà...đúng ko mi? ĐN mưa rồi đó, mát quá.......... Mi đúng là bờm, chẳng hiểu chi con gái hết trơn.
sáng nay đúng là tức ko chịu nỗi, tự nhiên lại đem mình vào cuộc, tức quá X-( Sáng nay cả đống việc mình cần phái làm, vậy mà giờ lại ngồi đây nói tào lao cho bớt tức. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH yEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Chieu nay quyet dinh di Hue tham "anh" ^^ coi nhu thu gian
Nợ chíp một câu hỏi nhưng tớ cũng nợ ai đó một lời hứa . Hiểu cho tớ .....Dù có bất kỳ lý do nào đi chăng nữa chíp cứ tin rằng có ai đó đang dẽo theo và chúc phúc cho chíp. Hãy lắng nghe để thấy sự yên bình đang tồn tại
Trở lại Huế vào 1 chiều mưa! Cái cảm giác đầu tiên ấp đến trong đầu là những dòng suy nghĩ miên man, rồi những gì gọi là kỷ niệm lại bắt đầu ùa về, những con đường, những hàng cây bổng trở nên thân thuộc và yêu thương quá. Vốn là 1 người gốc Huế, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy điều này trước đó, với nó Huế lúc nào cũng bình yên nhưng lại mang 1 vẻ buồn. Cũng chẳng hiểu sao lại đến nơi này, cuối tuần đến Huế vào 1 ngày mưa....Mưa Huế thật đáng ghét, khi mưa không khí thay đổi, nhưng cái lạnh của mùa hè làm cho nó co rúm lại. Chạy xe 1 mình trên những con đường ấy, bổng thấy nó cô đơn quá, đúng như lời của anh Cùa nói: Tìm thấy một bờ vai, một hơi thở để thấy mình nhỏ bé....có lẻ vậy....
Cuối tháng rồi! Sáng ngủ dậy sớm để chở bà chị ra sân bay, bà chị vô lại sg rùi, huế trở nên buồn hơn rất nhiều..... Rồi đi cafe, vẫn cái quán lần đầu nó đến, vẫn gọi thức uống như mọi khi, chỉ khác 1 điều là lần này ko phải chính miệng nó gọi, "..." đã gọi sẳn cho nó 1 ly cafe đen như mọi khi. Nó thấy vui vì "..." vẫn còn nhớ đến cái sở thích ấy. Gặp lại nụ cười ấy, vẫn thế vẫn giống như ngày hôm qua, vẫn cười nhưng sao trở nên xa lạ quá....ừ thì đúng rồi còn gì, nó chấp nhận được điều đó, chính bản thân nó cũng vậy mà, vẫn cười thật tươi để che đậy đi nỗi buồn. Để "..." biết rằng nó vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ đấy thôi. Nơi đây giờ chỉ còn lại 1 mình nó, bà chị đã vô sg rùi, nhà chỉ còn lại mấy bác cháu, 1 mình nó biết làm gì ở đây nhỉ? Ở lại đây thêm 1 ngày nữa thôi!
chiều nay sao dài thật là dài, nó ngủ 1 giấc thật ngon rồi tỉnh dậy lao vô máy ngồi mà chẳng biết làm gì, đúng là rảnh rổi sinh rắc rối thật! Làm gì cho qua 2 ngày này nhỉ, mấy đứa bạn học cùng lớp nó làm gì mà tắt máy hết rứa ko biết. Chăng biết đi đâu, làm gì cả. Ui chao Nhớ 1 ai đó ^^
cực khổ lắm mới khởi động cái desktop, rùi lại đến cái router, pó tay với chúng nó, mún vách quách đi cho rùi nhưng khổ ko phải của mình.Tức nó ko chịu nỗi > Hôm nay đi chơi cả ngày trên chợ với bà chị, hic lên đó chỉ biết đến ăn và ngủ, cũng mún đi chơi nhưng lại lười. Định ngày mai vô nhưng rồi lại thôi,ở lại đây chơi thêm 1 ngày nữa rồi vô. Vào đó cũng chán lắm có gì đâu chứ, ở nơi đây nó thấy hạnh phúc hơn 1 chút nhưng cái hạnh phúc ấy cũng chỉ là hư vô, cứ mãi tìm kiếm 1 cái gì đó thật mơ hồ, biết là thực tế chẳng thề nào tìm thấy được nhưng lòng vẫn mún đi tìm. Hạnh phúc nó ở ngay trước mắt, nó cố với tới nhưng lại càng bị đẩy xa hơn. Nó cần làm gì lúc này đây, thực sự nó biết mình nên làm gì, nhưng liệu sau này nó có hối hận vì những quyết định ấy ko? liệu có quan trọng nữa hay ko chứ? Với nó "..." là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nó cần, nhưng giờ đây liệu những điều ấy có còn nữa hay ko? "..." đã kà quá khứ, dù nó có đẹp đến mấy thì vẫn thuộc ngày hôm qua. Hai khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau, chính những con người trong cuộc của ngày hôm qua và hôm nay cũng đã khác đi rất nhiều. Tất cả chỉ còn lại hiện tại này đây...nớ nhớ lắm...
sáng nay lòng nặng trĩu quá, chẳng biết tại nơi đây buồn quá hay trong lòng nó thấy trống trãi quá chăng? Ngày mai nó trở lại Đn! Rồi lao vào học hành theo kế hoạch, tuyệt đối ko ham chơi la cà nữa. Rồi sau đó sẽ thế nào nhỉ? Trở về quê tìm 1 công việc ổn đinh (hay ở Huế nhỉ)? Ở lại ĐN làm việc tiếp? Hay là vô SG tìm việc làm? Chẳng biết tính sao nữa? Mâu thuẩn quá!
Cự Giải Tuần này: Đừng để cho bất cứ chuyện tiêu cực nào xảy ra vào thứ Ba và thứ Tư nhé, thay vào đó bạn hãy làm việc gì đó thật bổ ích xem. Đồng thời bạn sẽ thấy mình rất ăn ý với ai đó. Đến cuối tuần, bạn hãy tự giải phóng mình bằng cách nghỉ ngơi, tận hưởng những giây phút yên bình, bạn sẽ thấy dễ chịu cho mà xem. Tháng này: Hmm, bạn muốn thay đổi. Bạn có muốn nhảy vào hồ bơi ít nhất là 3 lần trong tuần trước khi lao đầu vào chuyện học hành không? Giảm bớt lượng chất béo trong thức ăn? Tìm kiếm một việc làm thêm? Thử một kiểu tóc mới? Bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ? Hoàn thiện cuộc sống giao tiếp bên ngoài và chuyện tình củm. Tốt đấy, thế sao bạn không bắt đầu liền ngay trong hai ngày đầu tiên của tháng nhỉ? Hãy lên lịch cụ thể từng việc một, bạn sẽ hoàn thành tốt ngay. Vào ngày 5, bạn muốn đi đâu đó, bất cứ nơi nào mà bạn thích. Mọi chuyện đều diễn ra khá tốt đẹp phải không? Đến ngày 9, bạn cứ tiếp tục nhé nhưng cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi nữa đấy. Nếu như cảm thấy mệt mỏi thì nên nghỉ xả hơi một chút. Sau đó bạn sẽ cảm thấy phấn chấn lại thôi, bạn sẽ có thể nhìn lại những gì mình đã thực hiện, xem nó tiến triển thế nào. Có thề vào ngày 19, 20 bạn sẽ gặp một khó khăn trong cuộc sống nội tại của mình, vì vậy tốt nhất bạn nên đăng ký tham gia một lớp yoga thử xem thế nào. Đến 25 bạn sẽ sẳn sàng từ bỏ một tật xầu của mình. Và khi đến cuối tháng bạn có thể bắt đầu vài sự thay đổi khác nữa đấy.
Có lẽ đó cũng là gần cuối cùng nó và "..." gặp nhau và có thể trên con đường phía trước cả 2 sẽ gặp lại nhau thêm lần nữa và cũng có thể sẽ ko bao giờ gặp lại. Hôm qua nó đã buông bàn tay ấy ra, để bước tiếp.....Giờ mỗi người đã chọn cho mình 1 con đường đi riêng, dù có khó khăn, hạnh phúc hay thất bại thì nó vẫn dỏi theo từng bước đi của "...". Cầu mong cho "..." thật thành công. Trở lại cái thành phố này, lúc sáng đến giờ nó thấy trống trãi quá, muốn đi đâu đó.......
Tu hết...................................................................bỏ tất....................................................................