Nặng 275kg vẫn muốn trở thành người béo nhất thế giới - Bà mẹ siêu ngoại cỡ Donna Simpson, 42 tuổi, ở New Jersey, Mỹ, hiện có trọng lượng cơ thể 275kg. Nhưng chưa hài lòng với con số này, cô muốn tăng gần gấp đôi cân nặng hiện tại để trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới. Donna và con gái Jacqueline.Donna đặt mục tiêu đạt 453,5kg chỉ trong 2 năm. Điều khác thường là cô khăng khăng cho rằng mình khỏe, mặc dù hiện giờ mỗi lần đi mua sắm cô phải cần đến một chiếc xe đẩy linh động. Cô tâm sự: “Món ăn ưa thích của tôi là sushi, nhưng không giống những người khác, một lúc tôi có thể ăn 70 miếng sushi. Tôi thực sự thích bánh ngọt và đồ ngọt, bánh rán là sở trường của tôi”. Donna, hiện phải mặc những bộ đầm cỡ XXXXXXXL, thường ăn hàng đống đồ ăn vặt và luôn cố gắng ít đi lại. Cô đã giành kỷ lục Guinness là người mẹ to béo nhất thế giới. Cô sinh con năm 2007, cân nặng lúc đó là 241,3kg. Donna đã cần đến một nhóm 30 bác sĩ để đỡ cô con gái Jacqueline trong ca mổ đẻ. Cho đến giờ, mặc dù chỉ có thể di chuyển được khoảng 6m trước khi cần phải ngồi xuống, Simpson vẫn muốn mình béo hơn. “Tôi thích nặng 453,5kg. Mặc dù điều đó có thể là khó khăn”. Để đạt được mục tiêu này, Donna nói cô cần phải tiêu thụ tới 12.000 calo một ngày (phụ nữ trung bình chỉ nên tiêu thụ 2.000 calo). Bạn trai của Donna, anh Phillippe, 49 tuổi, cũng khuyến khích cô ăn nhiều hơn. Phillippe quen Donna trên một trang mạng tìm bạn dành cho những người ngoại cỡ và anh tự nhận rằng rất hâm mộ người béo, mặc dù anh chỉ nặng 68kg. Cân nặng của Donna gia tăng do mẹ cô hay làm những bữa ăn đầy chất dinh dưỡng cho cô và các anh trai. Rồi còn nhiều lần cho họ đi ăn chiêu đãi và đồ ăn béo. 9 tuổi, Donna đã nặng 82,5kg. “Thức ăn là cách mẹ thể hiện tình yêu với chúng tôi, bà muốn chúng tôi ăn. Mẹ sẽ không để bất kì ai đàm tiếu về cân nặng của chúng tôi. Bà sẽ tranh cãi với bác sĩ nếu ai nói rằng béo là nguy hiểm”. Ở độ tuổi từ 14 đến 18, cô đã giảm xuống còn 69,8kg, nhưng vẫn chưa hài lòng. “Ăn kiêng chỉ làm cho tôi thấy khổ sở bởi vì tôi lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn”. 19 tuổi, cô gặp người chồng đầu tiên, là bếp trưởng ở một nhà hàng bít tết. “Anh ấy làm ca đêm và thường về nhà lúc 2 hay 3 giờ sáng, mang những đồ ăn thừa về. Chúng tôi đã thức khuya và ăn những miếng bít tết khổng lồ, khoai tây nghiền và nước xốt thịt với bơ. Tôi bắt đầu tăng cân nhanh chóng, chồng tôi cũng thích thế. Anh ấy nói tôi quyến rũ hơn khi béo và tôi cũng thấy hạnh phúc hơn”. Donna nặng 158,7kg năm 27 tuổi và sẩy thai đứa con trai đầu điên. Cuộc hôn nhân cũng kết thúc ngay sau đó. Cô tìm đến đồ ăn để tự an ủi mình. 31 tuổi, cô nặng 273kg và quyết định giảm cân. Cô đã giảm được 31,7kg trong 6 tháng, đó là do trải qua một cuộc phẫu thuật dạ dày. Donna, khi nặng 234,9kg, đã tình cờ bắt gặp một trang mạng dành cho phụ nữ béo phì. Khi cô thú nhận cân nặng thật của mình, Donna đã nhận được vô số email của nam giới. “Họ gửi quà cho tôi qua đường bưu điện, như sữa trứng giàu protein để giúp tôi tăng cân nhanh hơn”. Và Donna không hề thấy day dứt gì về mục tiêu tăng cân của mình, mặc dù nó nguy hiểm đến chính cuộc sống của cô. Để gây quỹ cho số thực phẩm đồ sộ tiêu tốn 750USD mỗi tuần, cô đã lập một trang web trong đó mọi người phải trả tiền để vào xem cô ăn đồ ăn nhanh. “Tôi thích ăn và mọi người thích nhìn tôi ăn. Điều đó khiến mọi người hạnh phúc, và tôi không làm hại ai cả”.
Không thế chấp nhận béo thế này......nhưng mún tăng 10 kg mà không được nằm mơ củng không thấy....chán~O
Học hỏi bí quyết để tăng cân đã. Haizzzzzzzza, mún tăng thêm 2-3 ký mờ khó khăn dữ, lui tới mấy cũng 48kg , có tăng lên được vài lạng là lại xuống.
Haizzzzz béo thế mà có chồng làm đầu bếp nữa thì thôi rồi luôn. Mình bây giờ muốn giảm đi 5 cân người dạo này cứ mập ra, hiện tại đã 74 kg rồi, tập thể dục mãi mà không giảm được.
ko bít Sushi bên Mỹ bự hok chứ Sushi ở buffet Winsoir làm thì 70 miếng ăn dư sức nặg ký wá thì lại nguy hiểm sức khỏe 73 kg đang mún giảm còn 70 kg mà chưa đc
Hãy ước mơ và hành động đi em, lấy thêm chồng là đầu bếp nữa, ở Đông Hà anh có quen với mấy đầu bếp để đó anh giới thiệu cho^^