Trong tình yêu thì lúc vui lúc buồn lẫn lộn cả , và quen nhau có chia tay cũng có ! vậy thì cũng có những người đang vui nhưng cũng có những người đang đau khổ ! vậy ai làm cho chúng ta đau khổ thì tất nhiện sẽ hận , sẽ ghét nhưng các bạn có biết người làm cho chúng ta buồn thì họ lại càng buồn hơn không ! mình có một câu chuyện " có một con bò cạp và một con ếch , con bò cạp muốn qua sông , nhưng không qua được liền nhờ đến con ếch chở giúp nó qua sông , nhưng ếch nói , tổi mang bạn qua lỡ bạn cắn tôi chết thì sao ? bò cạp đáp , không đâu tôi không cắn bạn đâu , nhưng khi qua được nữa sông thì con bò cặp đã dùng cái đuôi nhọn của mình châm chết con ếch , ếch sắp chết thì hởi bò cạp tại sao thế tại sao lại giết tôi ! bò cạp trả lời tôi cũng không muốn đâu vì bản tính tôi là vậy ! " cũng có những người như thế trong tình yêu họ thích tìm đến nhũng cái mới , vì bản tính của họ là vậy khi chán ai rồi thì chia tay, sau có níu kéo cũng không kết quả ! vậy khi ai đó làm bạn đau lòng hãy tha thứ cho họ nhé , có thể họ cũng không muốn điều đó xãy ra với bạn hay 1 ai cả!bạn nghĩ thế nào???
Buồn làm chi hận làm chi vì như thế chỉ làm bạn đau khổ hơn mà thôi.Đành rằng bạn sẽ buồn sẽ hận ngay đó nhưng không nên để lâu vì như thế sẽ làm bạn già hơn mà thôi.Giận chẳng được gì cả hãy vui vẻ mà chấp nhận đừng nên quá khắt khe với bản thân.
Chuyện đã qua thì hãy cho nó qua !!! Chứ để mãi trong lòng làm gì cho nó thêm buồn ah !!! Nhưng cũng có nhiều chuyện cũng ko thể quên được a !!!! Nên nói chung trước khi giận một ai thì nên nhìn chuyện đó dưới nhiều góc độ !!! chứ đừng nên nhìn một phía !!!
chẳng cần phải giận hay đỗ lỗi cho ai cả,vì khi bản thân mình đã chấp nhận buớc vào một thế giới mà bạn đã biết trước sẽ chịu nhiều đau buồn và cũng rất nhiều niềm vui.Nhưng mong rằng khi chia tay họ vẫn có thể là những người bạn.................Những gì là quá khứ thì hãy cho nó đi vào sâu thẳm trái tim.
Nếu ai đó làm tui buồn, tui sẽ làm mọi điều cho họ thấy là tui không đau lòng Nếu ai đó làm tui giận, tui sẽ làm mọi điều cho họ thấy là tui đang bình tĩnh Nếu ai đó làm cho tui phải đọng lòng, tui sẽ nói là I LOVE YOU
Khi một ai đó làm bạn đau lòng thì dường như mọi thứ gần như đã mất hết niềm tin nhất là những người bạn thân và tin tưởng nhất.Không có gì trên đời này quan trọng hơn những người thân chính vì vậy không có gì đau bằng chính những người đó làm bạn đau lòng.Đối với tôi,tôi không biết mình có thể tha thứ cho người đó hay không nhưng tôi sẽ im lặng dù không tha thứ được nhưng không có nghĩa là không còn quan hệ nào nữa điều đó tôi không thể làm được nên tôi chỉ biết im lặng.
Nếu ai lỡ làm bạn đau lòng -> hãy viết điều gi` đó lên cát . gió sẽ cuốn bay tất cả cùng với lòng vị tha ...
Khi ai đó làm bạn phải đau lòng, bạn hãy viết nó vào một mảnh giấy và đốt đi để gửi lên cho thượng đế. Nếu làm vậy mà vẫn chưa hết đâu lòng thì bạn hãy...làm người đó phải đau lòng theo
hix ai mà làm tui đau lòng thì có lẽ là ................ tui chịu hok có nổi đâu lòng tui yếu ớt lắm huhu........... nếu thật sự có thì tui sẽ chít mất và trước khi tui chít thì người đó sẽ phải thấy là :làm khổ ai cũng được nhưng trừ tui ra vì họ sẽ sống dở chít dở dưới tay tui đó keke đó ai làm tui đau lòng đó chít là cái chắc keke
thôi . biện pháp cuối cùng na` ... ném cục tức đó sang kẻ kia ... thía lè thuận cả dôi đường . có đi có lại ...