Thời gian,thời gian...Nhắc đến thời gian có lẽ k ít người nuối tiếc về nó...Thời gian đó có thể cho ta hạnh phúc,thành công... với nhiều người cũng có thể mang đến bất hạnh,thất bại...cho nhiều người... Vậy tại sao ta lại kô thử cảm nhận 1 lần nếu trong cuộc sống có 1 điều ước nhỉ...Nếu có điều ước bạn sẽ ước gì,chúng ta hãy cùng nhau ước nhé,biết đâu được ta sẽ gặp được may mắn thì sao... Hb xin mở đầu topic nhé... Nếu có điều ước Hb xin được ước quay trở lại thời điểm Noel năm 2006...Ước Hb năm 2006 như là Hb hiện tại
mình đã phí phạm rất nhiều thời gian cho việc tàn phá võ lâm.. và cảm thấy rất ân hận cho những thời gian "chó chết" đó.. nếu chọn 1 điều ước(..hơi ít HB ơi..) mình ước mình sẻ thành công cho dự định sắp tới của mình
Hiện giờ mình không muốn ước gì cả, mọi điều ước đều xa vời, sẽ cố gắng cho hiện tại để tương lai tốt đẹp hơn, quá khứ là không thể thay đổi, nhưng chính những lần vấp ngã trong quá khứ đã giúp mình đứng dậy, những lỗi lầm, những điều sai trái mà mình đã làm giúp mình nhận ra mình phải làm những điều tốt hơn, sửa chữa lỗi lầm để không tái phạm nữa. Không phải những sai trái, những thất bại là xấu mà chính nó làm nền tảng cho mình sống tốt hơn. Và ta, ta yêu tất cả. Những lỗi lầm và những lần vấp ngã để trái tim ta được kiên định, để con người ta được sóng sánh cùng những ngày tháng vui vẻ phía trước... Nếu có một điều ước, hãy ước một cái gì đó lớn lao. Nếu bảo rằng, tôi ước có nhiều tiền, nhiều tiền thì có thể làm được nhiều việc, giúp được nhiều người, nhưng điều đó chưa chắc gì đã đúng, tiền nhiều rồi cũng tiêu hết mà thôi, tiêu cả vào những điều tốt và cả những việc xấu. Tôi không ước cho gia đình, không ước cho tình cảm, bởi chuyện gì đến nó sẽ đến, không thể nào đi ngược với quy luật được và hãy học cách để chấp nhận những điều đó, một khi ta đã cố gắng hết sức rồi mà không thể nào đạt được thì cũng hãy vui vẻ và mĩm cười, ta không thất bại đâu nhé, cái đó vượt quá khả năng của ta. Rồi những lần buồn bã, một mình trong cái góc khuất để giúp ta nhận ra là tiếng cười mới thực sự là điều làm ta hạnh phúc. Ừ. Chẳng có gì có thể sánh được với nó nhé ^^ nụ cười như tỏa nắng mùa thu ^^ Và nếu có một điều ước, ước quá xa vời lại không thể nào thực hiện được, lại thất vọng. Hờ hờ. ^^ Mình ước nhé, viễn vông ^^ Tôi muốn bay lên ^^
1 điều ước hình như hơi ít đối với 1 người tham lam như mình Nhưng nếu hiện tại, chỉ ước được ở gần bên anh
nêu tôi ươc thi tôi ; nếu trung_uy sông ai cùng tôi dạo bước tiệc rượi nòng ai cùng nâng chen cùng trung_uy nểu trung _uy chêt đi ai là người chung mô chỗ quan tài ai sẽ tiên khoc trung_uy đây tâm tang trăng trên đâu ai sẽ quân nghĩa địa kia ai sẽ thăm nen hương thơm>>..