Nếu một mai em yêu anh thì sao?

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi \^o^/, 11/7/08.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Thì sẽ là ngày em hạnh phúc...hạnh phúc vì có anh bên cạnh, để cả hai chúng ta không còn là hai nửa cô đơn nữa mà sẽ là một trái tim yêu.

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Thì nụ cười sẽ luôn nở trên môi anh vì anh là người mang đến niềm vui cho em đó!

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Thì hàng ngày, hàng giờ, em sẽ nhớ anh...nhìn về tương lai và anh sẽ giúp em quên đi những gì là quá khứ đã qua....sẽ không còn lỗi buồn nữa chỉ còn và có tiếng cười thôi anh nhỉ

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Thì 4 mùa sẽ là mùa yêu :
    ...mùa đông em sẽ ấm hơn khi có bàn tay anh sưởi ấm cho em,
    ....mùa thu sẽ nhanh qua với những bài hát về tình yêu và cuộc sống mà chúng ta sẽ cùng nghe,
    ... mùa xuân sẽ càng đẹp hơn với những bông hoa hồng hé nở,
    ... mùa hạ sẽ tràn ngập nắng vàng, chúng ta sẽ cùng chạy trên bãi biển cát trắng!

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc em rơi nước mắt anh sẽ là người lau dòng nước mắt cho em, an ủi, ở bên, nghe và ngắm nhìn em nói ra những điều em nghĩ, ôm em vào lòng như thể anh hiểu những gì em đang muốn sẻ chia.....

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Chúng ta sẽ cùng làm những điều em mong ước như những người yêu nhau mà họ hay làm...vì em cũng muốn được yêu trong lãng mạn....như mọi người có thể là cùng nhau ăn kem, cùng nhau đi thả diều, cùng xem với anh một bộ fim kinh dị mà khiến em đau tim mỗi khi xem xong còn anh thì khen hay. Sẽ đi xem những triển lãm tranh, những viện bảo tàng, cùng đi du lịch...

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Ngay cả ý nghĩ yêu nhau là cùng hít thở một bầu không khí giống nhau cũng làm cho những trái tim yêu cảm thấy mình hạnh phúc, em muốn có 1 ngày cùng nắm tay anh đi trên phố, 2 chúng ta mặc 2 chiếc áo giống nhau...như để khẳng định anh là của em và ngược lại.......

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Em muốn tự tay làm bánh sinh nhật tặng cho anh, làm thiếp và viết những lời yêu thương vào ngày 14/2....được nhận những thanh sôcôla ngọt ngào như nụ hôn của anh và cùng ngắm sao ngắm trăng cùng anh ( mặc dù thời đại này người ta bảo lãng mạn quá là hâm )

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Em thích mùi hoa sữa, cũng muốn có ngày 2 chúng ta anh đèo em đi một vòng Hà Nội qua những con phố thân quen để cho hương hoa sữa như sợi dây kéo chúng ta lại gần nhau hơn bằng vị giác......

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Em muốn mua tặng anh những chiếc áo, cravat....do chính gu thẩm mĩ của em chọn cho anh để ghi dấu mỗi lần e đi công tác, cũng muốn anh đi đâu cũng mua 1 món quà ....cũng có thể là nhỏ thôi nhưng là để trân trọng kỉ niệm ghi dấu những ngày chúng ta đã có, em sẽ cất giữ nó và để lại cho con cháu chúng ta xem....ngày xưa bố mẹ đã có gì.......

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Thì chúng ta sẽ có những điểm chung... "có người nói tình yêu là 1 đôi dép ...2 chiếc dép thì chẳng bao giờ là giống nhau vì nó quay về 2 hướng, nhưng phải gép làm 1 thì mới thành 1 đôi hòan chỉnh mới có thể di".....chúng ta sẽ điều chỉnh những làn sóng lệch pha để làm 1 đôi dép hữu dụng....

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Như 1 bài hát thì chắc là em sẽ :" Nhớ anh như đêm nhớ ngày"....e sẽ là danh sách online trong mobi của anh trong mess ....luôn nhắn là em nhớ anh....nhiều lắm " vì tình yêu thì luôn có gia vị là "nhớ"mà anh!!!

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Em sẽ ghen....em hay ghen lắm đấy....em không chịu được khi có ý nghĩ là ai đang ở bên cạnh anh....hoặc là anh đang nghĩ đến ai mà không phải là em.....vì yêu cũng đồng nghĩa với ghen....mà hình như con gái ai cũng vậy :domat

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Tình yêu không phải là trò chơi đối với những người ích kỉ, nó sẽ là bến bờ....1 cái đích, một kết quả nhất định với anh!

    Nếu một mai em yêu anh thì sao?
    Thì đối với em điều quan trọng nhất là anh hãy nói ANH YÊU EM bằng tận đáy lòng, bằng tiếng nói trái tim....với em suốt cả cuộc đời....

    ....đơn giản chỉ là nếu một mai ANH YÊU EM thì sao???????
    hieunt3456888C[h]ip thích bài này.
  2. C[h]ip Thành viên

    :((....nếu một mai anh yêu em thì sao?
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Nếu một mai anh yêu em thì sao?
    Thì anh vẫn mải mê nhìn theo các chân dài khác, dù đang có em ở bên cạnh :d

    Nếu một mai anh yêu em thì sao?
    Thì anh có thể lỡ một cuộc hẹn với em chỉ để đến một cuộc nhậu với "các anh chàng độc thân vui tính" bạn anh, dù anh không còn là "độc thân" nữa :((

    Nếu một mai anh yêu em thì sao?
    Thì mỗi khi đến mùa World Cup, Euro hay giải Ngoại hạng Anh, em vẫn chỉ là xếp thứ 2 sau mối tình "bóng đá" của anh

    Nếu một mai anh yêu em thì sao?
    ........
    :)) Tiếp nào anh chị em!
    hieunt3456888C[h]ip thích bài này.

Chia sẻ trang này