Nếu ta yêu.....^^

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by C[h]ip, Aug 30, 2007.

  1. C[h]ip Thành viên

    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.


    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi

    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    No.1255 likes this.
  2. C[h]ip Thành viên

    yêu...câu chuyện muôn thủa...thôi mặc kệ đời...cứ sống như chính con người ta....
    -----------------------
    yêu....:-??[-(:)
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hớ hớ, không biết sao sau khi trải qua một số lần đi mưa về nắng, tất cả vì em mình đã rút được một logic phủ phàng:
    Yêu-> mất thời gian, xui xẻo, mệt mỏi,... đủ thứ tào lao trên đời -> không yêu -> biết khi nào mới có em bé để ẵm đây chời, chỉ giỏi đi bồng con người ta :)) -> 29,30t đủ mạnh, đủ lớn sẽ đánh nhanh, thắng nhanh.
    dù sao, tán tỉnh vẫn cần thiết, còn yêu lại là chuyện khác :-"
  4. Hắc Công Tử Thành viên

    tui khoái hành động sau yêu thôi
  5. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Em đồng ý với anh Tiến: yêu đương chỉ tổ mệt xác, đợi lúc nào chán alone thì làm phát cưới luôn, khỏi yêu đương tán tỉnh cho mệt :d
    Còn "hành động sau yêu" như anh Hợp nói, chắc cũng giống như "cầu vồng sau cơn mưa" ấy nhỉ?!:))
    No.1255 likes this.
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Yêu chỉ để hành động thì không cần phải yêu đâu bác, kaka. Xã hội luôn có những dịch vụ đáp ứng mừh.
    =(( ! Ôi cuộc sống thật là gian nan. Còn đâu nữa những tin nhắn thật vui vẻ, những lần đi chơi đầy tình cảm, kể cả những cãi nhau, giận rồi thương, em khó hiểu- mình khó hiểu, ai cũng bảo thế!
    Thỉnh thoảng, vẫn bấm số của em rồi lại thôi, vì không biết nói gì mà thực ra có nói gì được đâu.
    Đúng là càng nghĩ càng thấy logic mình ko sai đi đâu được.
    Đôi khi, ngồi bên ly cafe chợt nghĩ rằng: "Có duyên mới là điều kiện cần, nợ mới là điều kiện đủ"! Mình chưa nợ gì nhau [-o<.
    Gia' nhu* ma` :om
  7. Hắc Công Tử Thành viên

    hơ hơ, mấy người ni ngộ thiệt đoá, hành động sau yêu là được tặng quà đóa :P
  8. C[h]ip Thành viên

    chủ nghĩa tự do muôn năm....yêu thấy con người ta ngố ngố, điên điên, thôi thì sống thêm vài ba năm nữa..kiếm 1 anh làm phát cưới luôn.....vài bữa nữa phải học hỏi kinh nghiệm quý báu của chị Nghi mới đc
  9. Applegriin Thành viên

    Không biết là thế nào.
    Nhưng tôi đã hứa sẽ làm tất cả vì tình yêu.
    Sẽ cố gắng đến lúc không còn có thể.
    Sẽ yêu đến khi không còn yêu.
    Sẽ luôn làm tất cả... Đến khi nó thực sự cần phải ra đi mới để nó ra đi.
    Lúc đó sẽ cảm thấy thanh thản, vì mình đã làm hết những điều có thể.
    Không còn phải nói quá nhiều những câu... giá như... biết thế...

Share This Page