Nổi đau...

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi anh26, 21/11/06.

  1. anh26 Guest

    Anh đặt chân xuống Quảng trị vào một chiều nắng đẹp!vừa bước xuống xe nghe tin dữ! em đi chơi biển cùng bạn bè và không bao giờ quay lại để gặp anh!anh bật khóc!
    anh vẫn nhớ như in những ngày tháng ở gần em! đêm đêm thứ 7 anh em ta thường ca hát vui đùa ngoài sân!nói chuyện tâm sự!
    em-1 cô nữ sinh lớp 10 vừa bước vào mái trường cấp 3 !
    em- một cô bé dễ thương,ngoan hiền!
    em-người luôn tâm sự cùng anh lúc vui lúc buồn!
    em- người chưa bao giờ làm anh buồn!
    vậy thôi! chỉ mới hôm nào anh em đang nói chuyện thế mà hôm nay kẻ âm người dương,
    đến giờ ! sau khi đưa em về nơi an nghĩ! anh vẫn không tin là anh đã mất em!một cô em gái,một người ban... của anh! mỗi lần nhìn thấy bức ảnh của em là anh bật khóc!nén nhang cháy mà lòng anh lạnh lẽo vô cùng!chẳng biết bao giờ anh mới đc gặp lại em dù là 1 hình hài khác!cô em gái bé bỏng của anh!
    Vĩnh biệt em!LTHN dù em đã mất nhưng hình bóng em,nụ cười của em mãi luôn khắc trong tâm trí,trái tim của anh

    sáng mai anh lại phải vào ĐN!không thể trực tiếp thắp những cây nhang cho em nhưng mỗi khi anh online anh sẻ viết cho em! dù em nghe hay không đi chăng nữa

    Vĩnh Linh ngày 21-11-2006
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thật chia buồn với anh nhưng anh cho biết chi tiết 1 chút về n` đó đc ko?
  3. anh26 Guest

    không phải em gái ruột nhưng hơn cả em gái ruột!
  4. anh26 Guest

    Anh lại lên!về tận nhà! buồn quá! lại lên mạng rồi anh lại viết cho em!
    lúc về! anh nhìn thấy những đứa cùng trang lứa với em đi học! lòng anh quặn đau!anh nghĩ nếu không có chuyện này thì chắc giờ này em cũng tung tăng đi học cùng bạn bè!
    còn đâu nữa những giờ rãnh rỗi chở em đi học! còn đâu nữa nhưngx buổi chiều đi ăn cùng em! còn đâu nụ cười ngây ngô của em làm anh tan hết ưu phiền! còn đâu những chiều em gọi " Anh T ơi, qua em cho coi cái này.."còn đâu những lúc em cho anh đọc những lá thư mà những boy gửi cho em rồi hỏi ngây thơ : Răng hè?"..
    ôi! nhớ làm sao!
  5. anh26 Guest

    đêm nay! anh vừa thắp cho em nén nhang cuối để mai anh lên đường! cầu chúc cho em an nghĩ vĩnh hằng nơi chốn ấy!ba mẹ buồn nhiều lắm em biết không?
  6. anh26 Guest

    ĐN ngày 22/11..
    Em gái! Anh vừa bước chân xuống đất ĐN! để gặp chị H! chị mà ngày ngày em luôn nhắc với anh! chị ấy buồn nhiều!mọi việc đến quá nhanh không sao có ai ngờ đc!mọi người nói em ra đi vào cuối tháng thiêng lắm! nếu sống khôn chết thiêng thì hãy phù hộ cho gia đình,cho anh!
    anh coi đây như là những lời nhật ký gửi tới em ! cầu mong cho em an nghĩ!
  7. xucapochino1 Guest

    Xu hiểu cảm giác này, rất khó để diễn tả, mất mát là một phần của cuộc sống
  8. anh26 Guest

    Cuộc sống là thế! người còn người mất! nhưng nổi oan nghiệt đây là "lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã không còn"
    ông trời bất công cho những người lương thiện! cướp mất đi những người con hiếu thảo,những người bạn ngoan hiền!...thôi! số trời đã định!
  9. kehuydiet Guest

    Chuyện đời là vậy mà !!! Có ai biết trước được đâu !!! Nổi buồn rùi sẽ qua đi , rùi ngày mai sẽ lùi dần vào quá khứ !!! Hãy đứng lên và bước tiếp con đường mình đang đi !!!
  10. anh26 Guest

    anh lại lên mạng!anh đã về đến nhà trọ! nhớ nhà! nhớ em! đến khi nào mới về thăm đc em đây nhỉ?anh nhớ trong buổi tiển đưa em! mọi người khóc rất nhiều! con Bim lúc đưa em nó lăn ra chết! có lẽ nó về em sẻ vui hơn! nhiều lúc anh nghĩ có lẽ mình về sớm hơn 1 ngày em đã không ra đi oan nghiệt như thế! rồi anh tự trách mình....
  11. anh26 Guest

    Anh đang chuẩn bị đi học! ghé vào mạng 1 tý! anh không quên lên viết vài dòng về cho em!em ở đó thế nào?chắc buồn lắm?em là 1 cô bé yếu đuối bây giờ 1 mình nơi lạnh lẽo anh sợ.....
    dù em không còn nhưng anh tin là em vẫn còn vương vấn nơi đâu đang nhìn về phía anh về gia đình! không có ai ở bên em hãy tự chăm sóc lấy mình nhé!
    Mãi nhớ thương em
  12. anh26 Guest

    chiều nay anh học về ! lên mạng tải mấy bài hát về mấy Đt mà lòng quặn đau khi vô tình nghe bài hát em yêu thích!
    hôm nay! anh vào mạng !thấy nick em sáng lên!anh ngỡ là mình rơi vào giấc mộng!em giờ này đang ở đâu?
  13. anh26 Guest

    Hôm qua chị H về nhà! có lên thắp cho em nén nhang! em đừng buồn nhiều nhé! mọi người vẫn nhớ vẫn vương vấn với em!anh đã bảo mấy đứa ở nhà thỉnh thoảng qua nhà em chơi, chỉ vì anh ở xa em quá!lúc nào về anh sẻ ở gần em hơn! bảo trọng nha em
  14. kehuydiet Guest

    Nuối tiếc làm gì khi mọi chuyện đã qua , hãy để cho nó ngủ yên trong lòng . Đừng nên nhắc đi nhắc lại làm gì cho thêm buồn , cho thêm đau . Hãy biết dấu đau thương để sống sao cho tốt , mình còn bước tiếp con đường mà mình đang đi , chứ cứ như vậy chắc người đã đi xa ko mấy vui vẻ khi biết chú mày cứ như vậy !!!
  15. anh26 Guest

    có người nói "đừng nên vương vấn người đi xa cho họ đc thiêu thoát" anh không nghĩ vậy!anh vẫn đang cố gắng để hình bóng của em không phai nhòa trong anh! tối nay anh lên mạng chờ chị H! chị lên rồi! chào em nhé
  16. Nóng Thành viên

    Một cô bé có một số phận thật ngắn ngủi,biển đã đưa em về với cát bụi những người sống sẽ mãi luôn nhớ về em.T ah không hoàn toàn làm vậy là hay đâu bạn làm vậy chỉ cố làm cho nỗi buồn tăng lên mà thôi.
  17. anh26 Guest

    <div class='quotetop'>(doibuon @ Nov 26 2006, 08:12 PM) [snapback]26158[/snapback]</div>
    Cám ơn hạnh! biết là nổi buồn tăng lên nhưng vẩn cứ muốn làm thế! đôi lúc buồn mà hóa hay hơn là cố gắng vượt qua
  18. anh26 Guest

    Giáng Sinh gần đến ròi đó em! anh đã cảm nhận đc cái lạnh như năm trước! vẫn cái không khí lành lạnh như ngày xưa, tất cả chỉ như xưa! chỉ có em! em bây giờ không còn nữa! anh nhớ hôm nào mình còn đi chợ mua khăn,găng tay...bây giờ em có lạnh lắm không?nơi nào đó em có hiu quạnh lắm không?....
  19. lazycat Guest

    có ai không từng trãi qua những điều mất đi ấy
    nhưng quan trọng nên thấy cái gì mất đi mà không còn còn cái gì dù mất đi nhưng vẫn luôn ở lại , ở lại ngay trong chính trái tim .
    tôi tin bạn sẽ không sống mãi trong những hồi ức
    người em gái ở nơi xa có vui không khi bạn không vui.
    người em gái ở nơi xa có ấm lòng không khi bạn không biết giữ gìn sức khỏe
    .....................
    thế là đủ phải khônng???
    bên bạn!!!
  20. anh26 Guest

    Anh về nhà! thắp cho em nén nhang! đêm qua thấy mấy đứa chơi trước cổng anh dường như thấy trống vắng! nghe 2 đứa T&T nói nó tổ chức noel cho em đó! em bớt hiu quạnh rùi!

Chia sẻ trang này