Nụ cười trí tuệ

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi huyenanh, 11/6/10.

  1. huyenanh Thành viên

    Tao nghét thằng đó

    Hai gã găngxtơ ngồi ngả ngốn bên chai rượu trong góc quán. Chợt gã nọ nói với gã kia:


    - Mày có nhìn thấy cái thằng đang ngồi đánh bài sau cái bàn kia không?

    - Thằng nào? Chẳng đang có bốn thằng cùng chơi bài đấy thôi?

    - Cái thằng mặc quần bò ấy.

    - Mày nói lạ, cả bốn thằng, thằng nào chẳng mặc quần bò?

    - Hừ, cái thằng vừa đưa điếu thuốc lên môi ấy.

    - Ôi dào, cả bốn thằng đều hút thuốc. Biết thằng quái nào vào thằng nào!

    - Mẹ kiếp! Mày bị sao thế? Mày vẫn chưa nhận ra nó à? Thôi được rồi, tao sẽ cho mày thấy ngay bây giờ.

    Nói tới đó, tên găngxtơ đứng phắt lên, rút súng bắn chết ba gã đang chơi bài. Đoạn gã nhét súng vào túi quần, thản nhiên nói với tên đồng bọn:

    - Thế nào, mày thấy rồi chứ, cái thằng còn lại mỗi mình kia.

    - Ừ, thấy rồi...Nhưng, nó làm sao?

    - Làm sao... làm sao - Tên găngxtơ đay lại - Mẹ kiếp, tao ghét thằng ấy nhất.
    vinhtran thích bài này.
  2. phuong6789 Thành viên

    hahahahahahahhahahahahahaha xé chạc chuối nghe.toẹc

Chia sẻ trang này