Nữ sinh đất Cảng vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi A Nam, 23/6/11.

  1. A Nam Thành viên

    Cô gái duy nhất của chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đã có chiến thắng thuyết phục để mang vòng nguyệt quế vinh quang về cho đất cảng Hải Phòng.

    [IMG]

    Sáng nay (19/6), tại Hà Nội đã diễn ra trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 11. Nếu như năm ngoái, trận chung kết là cuộc so tài của 4 chàng trai thì năm nay, trong 4 thành viên "tham trận", có sự góp mặt của bạn Nguyễn Ngọc Oanh, học sinh trường THPT Tiên Lãng, huyện Lãng, thành phố Hải Phòng.
    3 thí sinh còn lại là chàng trai đến từ ngôi trường nổi tiếng - Quốc học Huế, bạn Thái Ngọc Huy, bên cạnh đó là bạn Bảo Lộc đến từ trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận và Vũ Bạch Nhật - "mặt trời nhỏ" của vùng đất Quảng Ninh.

    [IMG]
    4 thí sinh: Ngọc Huy, Bảo Lộc, Ngọc Oanh, Bạch Nhật trước khi bước vào cuộc đấu trí.
    Một điều đặc biệt nữa là năm nay, không có thí sinh nào thuộc Hà Nội hay TP.HCM, trong đó Quảng Ninh và Ninh Thuận là hai địa phương lần đầu tiên có đại diện lọt vào trận chung kết, còn Thái Ngọc Huy là thành viên thứ 4 của trường Quốc học Huế tham dự.

    [IMG]

    Không có thí sinh ở Hà Nội nhưng hội trường không vì thế mà bớt nóng. Khán giả đã cổ vũ rất cuồng nhiệt cho các bạn trẻ.

    [IMG]

    MC của trận chúng kết không phải Thanh Vân mà là sự trở lại của Tùng Chi.

    Ở phần thi đầu tiên, Ngọc Huy khởi động không mấy thuận lợi với điểm số 40, trong khi đó, Bảo Lộc rất tự tin với việc trả lời đúng 7/10 câu hỏi, mang về 70 điểm, còn Ngọc Oanh đã có những câu trả lời chính xác để giành 80 điểm.
    Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, khi đến mảnh ghép thứ 3, thuộc quyền trả lời của Ngọc Oanh thì cô nữ sinh đến từ Hải Phòng đã nhanh tay bấm chuông khẳng định đáp án là Quốc ca. Chỉ sau Ngọc Oanh đúng 1 giây, Bảo Lộc cũng cùng chung đáp án này. Và sau giây phút chờ đợi căng thẳng, phần thi Vượt chướng ngại vật đã dừng lại với điểm số tuyệt đối thuộc về Ngọc Oanh.

    Kết thúc phần thi này, Ngọc Huy có 65 điểm, Bảo Lộc 80 điểm, Ngọc Oanh 140 điểm, Bạch Nhật 80 điểm.

    Cả 4 thí sinh đến với phần thi Tăng tốc tương đối thoải mái. Đây là thời điểm để các bạn có những bứt phá cho nên các thí sinh đều trả lời rất tự tin. Hầu hết các sự lựa chọn đều đúng, và người đưa ra đáp án nhanh nhất bao giờ cũng là Ngọc Huy. Trong khi đó, Ngọc Oanh tưởng chừng như mất một số điểm tương đối nhiều khi câu trả lời muối ăn của cô không được cho là đúng. Thế nhưng, kết thúc Tăng tốc, ban cố vấn đã khẳng định đó là đáp án đúng và cả 4 thí sinh đều được điểm.
    Trước khi bước vào phần thi cuối cùng, điểm số của Ngọc Huy và Ngọc Oanh tương đối sát nhau: Ngọc Huy 205 điểm, Ngọc Oanh 220 điểm, Bảo Lộc xếp thứ 3 với 170 điểm, Bạch Nhật có 150 điểm.

    [IMG]

    Thái Ngọc Huy đã rất kiên trì giành điểm ở phần thi Tăng tốc Về đích.

    Đứng trước các gói câu hỏi, các thí sinh đều chọn gói 60 điểm, điều đó thể hiện một quyết tâm rất cao, một tinh thần rất vững vàng cho cuộc “chiến đấu”. Thậm chí, đang dẫn đầu nhưng cô gái Ngọc Oanh vẫn không ngần ngại lựa chọn gói 60 điểm, chứng tỏ cô bạn sẵn sàng “chơi” một cách quyết liệt.

    Tuy nhiên, phần thi Về đích không dễ dàng chút nào, hầu hết các câu hỏi đều không được thí sinh đưa ra đáp án đúng. Cả 4 đều chọn ngôi sao hi vọng, nhưng câu trả lời đúng duy nhất của ngôi sao hi vọng lại thuộc về Ngọc Huy, ở câu hỏi dành cho thí sinh Bảo Lộc.

    Ngọc Oanh cũng rất tự tin ở phần Về đích, nhưng các câu hỏi đều khó, và cô chỉ trả lời được một số ít. Trước khi thí sinh cuối cùng bước lên bục trả lời câu hỏi, điểm số của Ngọc Huy là 215, Ngọc Oanh là 230, rất có thể cô gái sẽ bị chàng trai đến từ xứ Huế giành điểm.

    Tuy nhiên, không có bất ngờ xảy ra, dù đã rất nỗ lực để trả lời một câu hỏi do Bạch Nhật không thành công, Ngọc Huy cũng sai ở đáp án này. Và trước câu hỏi cuối cùng (không còn tính quyết định nữa), Ngọc Oanh đã nhảy lên sung sướng với chiến thắng của mình.

    Như vậy, trải qua 4 vòng thi gay cấn, Ngọc Oanh đã vượt qua 3 chàng trai để đứng lên bục vinh quang của Đường lên đỉnh Olympia năm nay.


    [IMG]
    Niềm vui của nữ sinh đến từ đất cảng.

    [IMG]

    Ngọc Oanh với chiến thắng tại Đường lên đường Olympia lần thứ 11.

    [IMG]

    Ngọc Oanh bên thầy cô, bạn bè trong giây phút chiến thắng.
    Theo: Cun9x
    lovesong's thích bài này.
  2. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Đáng lẽ ra cục diện đã khác, nhưng mà lời khẳng định của ban cố vấn đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả cuộc thi khi khẳng định rằng đáp án "muối ăn" mới là chính xác. Trong khi đó vẫn cho điểm 3 thí sinh còn lại với câu trả lời "muối".
    Sau cuộc thi này Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chắc cũng ức chế mà chết khi tác phẩm "Muối của rừng" bị chuyển thể thành "Muối ăn của rừng" bởi đại diện ban cố vấn =))=)).

Chia sẻ trang này