Chỉ vì bạn không chơi với mình, Thu đã ra tay đâm bạn rồi nói: “Em đâm ở chỗ đó nó không chết đâu…”Nạn nhân chính là Lê Thị Thu Thảo (SN 1996) học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tiền Giang). Hung thủ chính là người bạn thân tên Trần Thị Cẩm Thu (SN 1996, ngụ tại ấp Tân Phú, xã Tân Hương) học cùng trường. Theo các bạn của Thảo kể lại, do gia đình có điều kiện nên Thảo thường tỏ ra khinh miệt Thu và coi bạn mình như một “nô tì” bởi nhà Thu nghèo. Chính vì điều này mà Thảo cảm thấy không thể chơi được với Thu. Từ đây Thu tỏ ra ấm ức vì theo Thảo “không phải ai cũng có được cái phước để chơi với tao đâu.” Để trả thù, đúng vào giờ ra chơi ngày 11/1/2011, do có mâu thuẫn từ trước nên Thảo tát nhẹ Thu. Lập tức Thu tỏ ra hung hãn và rút ngay con dao trong người lướt qua cổ và đâm trúng đùi Thảo khiến máu chảy rất nhiều nhưng Thu hăm dọa không cho ai được vào cứu chữa cho bạn. Nữ sinh xấu số Lê Thị Thu Thảo (bên trái). Chỉ khi thầy cô đến, Thảo mới được đi cấp cứu nhưng đã muộn. Rất nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi đâm bạn xong, Thu tức tốc điện thoại về cho mẹ mình với giọng có vẻ… hết sức phấn khởi: “Mẹ ơi, con đâm chết nó rồi!” Ngày 22/3/2012, TAND huyện Châu Thành đã xử sơ thẩm đã tuyên phạt đối tượng Trần Thị Cẩm Thu 4 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”. Kenh14.vn
Đừng trách cách ứng xử của bạn trẻ này. Có trách, hãy trách gia đình và cách giáo dục của xã hội. Nếu ko có sự tác động ko đúng từ gia đình và xã hội thì sẽ ko có những trường hợp như thế này.
Thảm thương, 1 mạng người = 4 năm tù Người ta vẫn nói đại ca giang hồ anh không sợ, chỉ sợ trẻ dưới 18 tuổi
Có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Môi trường sống nói theo cách nào đó cũng chi phối 1 phần nào đó tới nhân cách thôi, quan trọng là bản lĩnh sống của mỗi người thôi.
Thử hỏi, nếu như chúng ta hồi nhỏ. Làm điều gì sai trái có bao giờ dám về mách mẹ mình đã làm sai ko?. Tại sao ở đây lại điện thoại về khoe mẹ, đây là mấu chốt của câu chuyện. Có thể trong gia đình cô bé đã bảo cô bé làm gì đó để chống trả, hoặc đại loại là phản đối cách cư xử ko tốt với bạn của cô bé nhà giàu kia. Vì thế cô bé này mới có hành vi và lời nói như vậy. Vậy CNC mới nói: Có trách, hãy trách gia đình và cách giáo dục của xã hội. Nếu ko có sự tác động ko đúng từ gia đình và xã hội thì sẽ ko có những trường hợp như thế này.
Thử hỏi gia đình em bảo em đi giết 1 người bạn em ghét em có làm không, làm người cần có chính kiến và lập trường riêng chứ em. Nếu ta không muốn thì không ai ép ta làm được.