[N]gỡ...

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by Vạn Độc Vương, Mar 3, 2012.

  1. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    [FONT=&quot]Anh và Em
    Chính xác chỉ là 2 hai đường thẳng song song ,.
    Chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau như cái ngày xưa đã từng ngỡ.
    Hoặc,
    Chúng ta chỉ là 2 kẻ vô hình sống với nhau, vô hình ngồi bên nhau, vô hình yêu thương nhau
    Để rồi hiện hữu mà chẳng cảm nhận được gì của nhau…[/FONT]

    b.jpg a.jpg
    [FONT=&quot] Kết thúc,
    Dẫu sẽ rất đau nhưng chắc cũng là số mệnh, thôi đành cho nhau lối đi riêng để anh , em, cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc hơn,
    Em nhé !!

    [/FONT]
    Cá Sấu likes this.

Share This Page