* Thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Hiếu (QT) - Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2011) và 39 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2011), ngày 30/4/2011, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ Thượng cờ tại kỳ đài Hiền Lương thuộc Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Theo chương trình, sau lễ Thượng cờ sẽ diễn ra lễ tiếp nhận Đá chủ quyền Trường Sa, bàng trái vuông do Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị. Theo đó, 21 viên đá san hô sẽ được đặt tại chân kỳ đài Hiền Lương và 11 cây bàng trái vuông được trồng bên dòng sông Bến Hải. 21 viên đá được lấy từ 21 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và cây bàng trái vuông là 2 vật biểu trưng cho chủ quyền biên giới biển của Việt Nam. Trong dịp này, nhiều hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và khắp các địa phương trong tỉnh, tạo không khí sôi nổi, thiết thực chào mừng ngày Chiến thắng 30/4, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. * Chiều 27/4/2011, tại bờ bắc sông Hiếu, đoạn qua phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, Thành đoàn Đông Hà phối hợp với Hội CCB và Phòng Giáo dục&Đào tạo thành phố tổ chức chương trình “Tiếng hát bên dòng sông quê hương” và lễ “Thả hoa trên sông Hiếu” kỷ niệm 39 năm giải phóng Đông Hà, 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Bí thư Thành uỷ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, các Ban Đảng Thành uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn và các đoàn thể thành phố Đông Hà cùng gần 2.000 hội viên, đoàn viên, đội viên và nhân dân đến dự chương trình. Cách đây 39 năm, ngày 9/4/1972, ngay trên đoạn sông này, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã rực cháy và đi vào cõi bất tử. Hàng nghìn chiến sĩ của sư đoàn 308 Quân đội nhân dân Việt Nam vượt sông Hiếu dưới hoả lực khốc liệt của địch để quyết tâm giải phóng Đông Hà, tiến đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đông Hà giải phóng, nhưng hàng trăm chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi này, nơi dòng Hiếu giang huyền thoại, máu các anh đã thắm đỏ cả rừng cờ vui tung bay trong ngày chiến thắng. Hôm nay, ngay bến sông này, chiến công các anh lại được vinh danh qua lời ca tiếng hát của đồng đội, của thanh thiếu niên thành phố Đông Hà luôn khắc sâu công lao của các thế hệ cha anh, chung tay tạo dựng quê hương mạnh giàu. Cuối chương trình, hàng trăm bè hương kết hoa đăng rực rỡ được thả xuống Hiếu giang như tấm lòng biết ơn vô hạn của dân tộc Việt Nam cầu cho linh hồn các Anh nơi vĩnh hằng được an giấc ngàn thu. PV- MINH TUẤN