Thế là các sĩ tử sắp lên đường ứng thi roài,cũng có nhiều sĩ tử vào huế ôn thi đóa chứ nhỉ?Nhưng công nhận buồn và nhớ nhà kinh khủng,mới có 2 tuần thui mà tưởng chừng như lâu lâu lắm roài.Bây giờ mới biết ở nhà là sướng nhất.hiccccccccccccc
rứa là còn may đó em, mai mốt mà đậu rồi à. hihi, 4 năm lận. Năm đầu, kì đầu thì khóc tả tơi vì nhớ cái...vú mẹ già. Năm2,3,4 thì quên chuyện nhà luôn, hic hic lúc đó con gái thì lại nhớ thằng người yêu vì nó làm cho mình ra ...vú già, còn con trai thì nhớ mẹ già hơn. Chúc thi tốt nhé nhóc (*** biết ai hết)
Lại một mình lang thang trên những con đường của Huế như ngày đầu mới vào ...cảm giác buồn ...mình sắp phải xa huế. Huế ! biết bao nhiêu là kỉ niệm của những ngày ôn thi ĐH, xa nhà lần đầu cuộc sống tự lập xa gia đình, ko có j` là lạ nhưng nhũng tháng sống ở húe đối với mình thật là những kỉ niệm, những người mình gặp lần đầu những đã để lại rất nhiều tình cảm , biết sau này có gặp lại được nữa ko ...Buồn! Ngày mai là xa Huế, xa những con đường khi buồn mình vẩn lang thang, xa những người mình thương yêu, xa những kỉ niệm mà ta có cùng người ấy ,...Ôi ta yêu Huế bây giờ ta mới nhận ra điều đó ...
uh, buồn quá nhưng mình muốn về nhà thật nhanh cơ.Nghỉ hè ai cũng về nhà cả rồi, mình muốn gặp lại bạn bè cũ, muốn ở nhà của mình, muốn rời khỏi Huế...