Ngày sinh nhật của tôi

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Kenshin.Nhật, 27/2/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Kenshin.Nhật Thành viên

    Gửi những con người đang còn bận rộn với cuộc sống ngày thường, hãy thả tâm hồn mình trong giây lát để đọc lấy vài dòng của bài viết này...:hoidong:

    Ngày mai, ngày 28 tháng 2 năm 2007, cách đây đúng 16 năm về trước, Kenshin.Nhật đã chào đời tại mảnh đất Quảng Trị này. Và cũng đúng 16 năm sau cái ngày trọng đại đó (tức là bây giờ) Kenshin.Nhật mạo muội mở topic này để kỉ niệm ngày sinh của mình...($)

    Hôm nay đây, khi tôi đã là một con người trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, tôi tự cho mình những giây phút để nhìn ngắm lại con người mình: 16 năm_ một quãng thời gian vừa đủ để tôi ngẫm lại tất cả : về chính mình, cuộc sống này, và bạn bè- gia đình tôi.:mad: Vì tôi là Kenshin.Nhật

    16 mùa sinh nhật đã qua, chẳng có gì đáng nhớ và còn đọng lại trong tôi về những lần trước: lủi thủi một mình trong căn phòng trống vắng, tự thổi nến và cho phép mình ăn một tí bánh kẹo, tự mua cho mình những cây buút bi gói trong những tờ giấy bạc đủ sắc màu_ để rồi khi đến giây phút bóc quà, tôi mới nhận ra rằng: "mình chỉ có một mình thôi"

    Và hôm nay đây, khi cái ngày ấy đang cận kề, bây giờ là 10h10' sáng ngày 27 tháng 2, một mình trong quán nét, tôi ngồi viết topic này như mong nhận được một niềm vui từ diễn đàn, một câu chúc mừng từ những người bạn.

    Tôi chẳng muốn gì ngoài một điều duy nhất là : Một phép màu sẽ đến với tôi vào ngày mai_ ngày 28/2...
    Vì tôi là Kenshin.Nhật(V)



  2. Nóng Thành viên

    Thế là một sinh nhật nữa lại đến với tôi có nghĩa là tôi đã thêm 1 tuổi mới mà tui chẳng thấy có gì khác lạ cả, không thấy mình trưởng thành hơn mà thấy mình nhỏ bé hơn.Với bao điều lạ đang đợi tôi ở phía trước có lẽ thêm tuổi mới nên tôi phải cố gắng hoàn thiện mình hơn.Giá như con người được mãi trẻ thơ trong vòng tay cha mẹ khỏi phải nghĩ ngợi gì thì hay biết mấy nhỉ?hiiiiiiiiii vẫn biết không có cái gọi là giá như nhưng vẫn muốn nói giá như
  3. Kenshin.Nhật Thành viên

    Ngày sinh nhật của mình là một quãng thời gian để cho mỗi chúng ta tự nhìn nhận lại mình một cách đúng nghĩa hơn cả. Dù bạn không nhận ra những thay đổi trong ta nhưng thực sự đã có một phép màu làm thay đổi con người ta_ đó là phép màu của thời gian...
  4. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    có lẽ hơi lông quyền rồi nghen ...SN mình mà làm cái topic sticky như thế này :(
  5. Rain Guest

    Vào hơi muộn, nhưng cũng chúc Nhật có một tuổi mới thành công, hạnh phúc, may mắn.

    Chỉ có điều, đúng như FOL nói: Không nên lạm dụng quyền hạn để làm chuyện riêng tư, topic này mà đặt chú ý thì không được hay cho lắm!
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Chúc em vui vẻ nè, học giỏi nè, quan tâm nhiều hơn đến QTOL và hoàn thành mọi mục tiêu đề ra.
    Nếu có bạn gái thì hai đứa kéo nhau vào góc nào đó, nhân cơ hội này hú hí một tí chắc chả sao đâu :).
  7. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Chúc mừng sinh nhật 16 của SMOD Kensin.Nhật. Chúc cho chú có nhiều niềm vui và đạt được nhiều thành quả trong tuổi mới.
    Hih, có bài thơ ni hay hay, không biết của ai, làm cho tuổi 18 và là con gái:confused: nhưng tui vẫn muốn post tặng chú, cần thiết thì edit 18 thành 16 nghe và bỏ qua những từ không cần thiết, lấy cái ý của bài thơ là chính :P!:)

    Với tuổi

    Những đoản khúc viết rồi không kịp gửi
    Mùa đã qua đi nhanh quá mất rồi
    Ta vẫn thế luôn là người đến muộn
    Gửi lòng mình, lỡ một nhịp mùa ơi!

    Mười tám tuổi ta chưa là người lớn
    Với mẹ cha chữ Hiếu vẫn chưa tròn
    Với cuộc đời ta là người nông nỗi
    Bất lực nghìn lần trước bài toán cỏn con.

    Mười tám tuổi ta đã là thiếu nữ
    Bước chân non chưa chập chững chút tình đầu
    Sách đèn gọi những chuyện đời duyên nợ
    Mà ngày tháng dài chôn lấp bởi vì đâu?

    Mười tám tuổi ta quá nhiều bè bạn
    Nhiều người quen trên phố gật đầu chào
    Ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ
    Quen lắc đầu với ánh mắt tự cao.

    Mười tám tuổi mới biết mình yếu đuối
    Tuổi ngọc ơi sao run rẩy một thời
    Ánh mắt đã biết buồn khi mưa xuống
    Nhưng có biết lắc đầu từ chối những cuộc chơi?

    Mười tám tuổi ta chưa là ai cả
    Là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành
    Là học trò vẫn còn lỗi đạo
    Là con người chưa đủ để thành danh.

    Mười tám tuổi ta là ai nhỉ?
    Mười chín ơi liệu ta có lạc loài?
    Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa trọn vẹn
    Ta là gì trước năm tháng tương lai?

    Mười tám ơi ta đã lớn chưa người...?



    (st)

    @FOL&Rain: Trong ngày vui của Ken ta sẽ châm chước để sticky vậy, sau ngày này sẽ được đưa xuống. Nếu có thể, khi đến sinh nhật của mỗi thành viên trong diễn đàn, topic chúc mừng sinh nhật sẽ được sticky!:hoidong:
  8. hayketoi_voidoi Thành viên

    bài viết sinh nhật cảm động quá
    em chúc bác 1 sinh nhật vui vẻ mạnh khỏe luôn vui vẻ
  9. Kenshin.Nhật Thành viên

    Xong ngày 28/2 là em Unstick lại ngay mà

    Cám ơn mọi người.................................rất nhiều
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này