Bây giờ hình như em đang sống lừa dối anh phải không L.? Trước kia em đã có mối tình đầu thật đẹp, thật sâu đậm với A., nhưng rồi thời gian, tính cách và khoảng cách xa nhau vời vợi đã làm cho A. thay đổi. Em đau khổ biết chừng nào khi biết ngoài em ra A. còn để ý biết bao nhiêu là cô gái khác… Em biết A. yêu em nhưng tính cách trăng gió của anh ấy khó lòng thay đổi được. Em đã chia tay A. rất nhiều lần nhưng đều thất bại vì em quá yếu đuối. Cho đến khi A. đi làm xa, em đã không ngại vất vả lặn lội từ thành phố tới một thị xã vùng cao để thăm A. Sau khi thăm A. về A. mới nói thật lòng cho em biết rằng ngoài em ra anh còn có một người phụ nữ khác. Để chấm dứt chuyện tình tay ba cho A., A. đã yêu cầu em tiến tới hôn nhân. Nhưng làm sao em có thể cưới một người khi người đó lại chia sẻ tình yêu cho một người con gái khác được? Em đã sống gần như vô nghĩa một thời gian, em đã không liên lạc với A, nữa với hy vọng trái tim em sẽ quên hẳn hình bóng người đã làm cho em đau khổ. Thời gian cứ thế dần trôi, tình cờ trên đường về nhà em đã gặp L., một anh chàng cùng quê với em. Lúc đó em nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa. Em và L. chơi rất vô tư với nhau. Từ khi chia tay A. tới giờ chưa khi nào em có nụ cười trọn vẹn cả. Gặp L., quen L và dần dần trái tim em đã có hình ảnh L. Nhưng trời ơi..., trớ trêu thay là em lại không thể quên được hình ảnh của mối tình đầu sâu đậm đó. Em đành nói thật với L. về những suy nghĩ của em, em quyết định chia tay L. để không làm L. đau khổ. L. dành hết tình yêu, sự quan tâm cho em, L. yêu em say đắm nên anh làm đủ mọi cách để chiếm hết trái tim em. Em hiểu được rằng mình đã tìm được một hạnh phúc thực sự từ L. Nhưng thật đau đớn vì mỗi ngày em vẫn còn có những dư âm về quá khứ, em không thể quên hết nó được. Và giờ đây, A. thực sự nhận thấy rằng tình yêu em dành cho A. là trọn vẹn, nên A. luôn gọi điện nhắn tin cầu xin em quay lại. Mỗi lần em nhận được tin của A. là trái tim em lại xao xuyến... Làm sao em quên hết đi quá khứ để có một hiện tại và tương lai tốt đẹp với L. đây? Em biết mỗi lần em suy nghĩ hoặc buồn và nhớ về quá khứ là em có lỗi vô cùng với L. Nhưng lý lẽ con tim giờ ai giải thích được, ai lý giải được cho nó đây...???
Dù biết là như thế nhưng theo mình bạn nên can đảm lên nên quên đi mối tình đầu đau khổ đó đi đừng tự dằn vặt bản thân dù biết điều đó rất khó?Nhưng thử nghĩ xem khi quay lại bạn thực sự có được hạnh phúc từ người ấy hay không?hay chỉ nhận được thêm đau khổ hơn mà thôi.
Vẫn biết tình đầu là tình sầu, nhưng có mấy ai hiểu được đâu Vẫn biết tình đầu là thật đẹp nhưng có mấy ai giữ trọn được đâu. Để rồi khi chia li, mỗi người một ngả những lời từ giã nghẹn ngào trên môi. Những lời thầm hứa để lại cuộc sống thẫn thờ vô hạn trong ta.