Trướt hết, xin lổi amin, vì lần đầu tiên vào diễn đàn nên không biết phải viết bài ở đâu cho phù hợp ... hichic ..qua đây cũng xin gữi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các bạn. Vô tình lướt nét, và biết được các bạn là người quãng trị ...tôi cũng là người quãng trị, nhưng đã mất gốc từ lâu, hôm nay đọc bài của các bạn, nên nước mắt rơi lệ và nhớ về quê hương mình..nên viết vài dòng cho đở nhớ. Bamẹ tôi là người ở làng Trí Bưu (nếu tôi nhớ không lầm) và bà con hiện tại đang ở Triệu Phong, Thạch Hà cũng nhiều lắm ..tôichỉ có dịp ra Quãng Trị có 2 lần nện không nhớ rõ ...sau mùa hè đỏ lữa 75 ..ba mẹ tôi di cư vào saigon và sống cho đến bây giờ. Các bạn à, thực tình tôi đang viết bài này, nước mắt tôi đã rơi lệ .... vì tôi nhớ quê hương mình quá, nhưng không về thăm quê mình được và không biết bây giờ, quãng Trị dấu yêu ra sao rồi ? .....các bạn có thể cho mình biết Quãng Trị mình bây giờ được chứ ? Vừa rồi hay tin Miền Trung bị thiên tai do cơn bão số 9 gây ra ... bên tôi cũng có một phái đoàn ra Miền Trung để tìm cách cứu trợ ..nhưng tiệc là tôi không đi được. Thực tình ! trong thâm tôi bây giờ, chỉ muốn biết tình hình ở quê hương mình .. bạn bè người thân Quãng Trị, các bạn có thể làm cầu nối cho mình được chứ ? Nãy giờ nói mà tôi cũng quên giới thiệu: Tôi Là: Lê Trí Bưu Điệp (trí bưu là ba tôi đặt cho tôi khỏi quên gốc ) mail: letribuudiep@yahoo.com Hiện cư ngụ tại: 98/4 G Tân Thới 2, tân Hiệp, Hóc môn, HCM Đ: 0169 79 00008 Phụ Trách một doanh nghiệp nhỏ ở thành Phố Hồ chí Minh: TÔi rất vui có thể góp một phần sức cho sự phát triển của ae Quãng trị mình - và nếu anh chị e nàở Quãng Trị nào vào saigon, nếu chưa có việc làm, thì cứ liên lạc với tôi .. tôi không hứa sẽ làm tất cã, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để tạo công ăn việc làm cho các bạn. Môt vài dòng ngắn ngũi làm tin ..mong nhận được tin từ các bạn trẽ ở Quãng Trị dấu yêu. Trân trọng kính chào ! (nói thêm cho rõ: tri duc là tên thường gọi của tôi )
Anh đã tìm được những người ở rất gần gốc của anh rồi đó. Một bài viết xúc động và đầy tình cảm như chính người QT vậy. Diễn đàn này cũng là cầu nối giữa anh với quê hương, nếu có giúp đỡ được cho anh điều gì thì mọi người cũng rất sẵn lòng! Chúc anh làm ăn phát đạt