QĐND - Một mình khai hoang vùng núi đồi đầy bom đạn và cỏ dại, ông Nguyễn Ngọc Sang ở làng Tân Vĩnh, phường Đông Lương, (Đông Hà, Quảng Trị), đã dựng nên một cơ nghiệp lớn trước sự khâm phục của mọi người. Hiện ông là chủ của 1.500 gốc tre lấy măng, hơn 5000 cây keo lai, 2 hồ cá, 2 mẫu lúa nước cùng 4 con bò lai. Ông Nguyễn Ngọc Sang bên rừng tre lấy măng Nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 341A, Trung đoàn 270 chiến đấu ở mặt trận Tây nam Quảng Trị, xuất ngũ trở về quê ông Sang với hai bàn tay trắng, nhìn vợ con nheo nhóc đói khổ mà nước mắt chảy dài. Nghe theo lời bạn bè, ông đi đào vàng rồi rà sắt phế liệu nhưng cái nghèo vẫn bám riết gia đình ông. Thấy quê mình đất đai hoang hóa nhiều, ông làm đơn xin địa phương khai hoang vùng núi đồi Tân Vĩnh làm kinh tế. "Đây là vùng rừng rú với cỏ tranh với nhiều bom đạn chưa nổ, khiến không ít người chùn bước và cho rằng việc tôi làm là rất nguy hiểm, vô ích"- ông Sang tâm sự. Bất kể ngày nắng mưa, ông đều đặn vác cuốc, rựa phát hoang cỏ dại, tháo gỡ bom mìn. Cũng đã từng là lính gỡ bom mìn thuộc đại đội Triệu Hải (cũ) nên việc tháo gỡ bom đạn đối với ông là chuyện bình thường. Mất gần một năm mới khai hoang xong. Lúc đầu ông trồng mè, sắn, ích mẫu và lúa. Rồi, ông vào Huế mua 50 gốc tre vàng sọc xanh về trồng. Trời không phụ công người, cây tre không kén đất mà phát triển nhanh. Từ 50 gốc tre ban đầu đến nay gia đình ông đã có hơn 1.500 gốc tre cho lấy măng. Ông Sang cho biết, tre trồng một năm rưỡi thì cho thu hoạch. Cứ 3-4 ngày thì gia đình ông lên thu hoạch một lần. 1kg măng trên thị trường có giá từ 25 đến 30 nghìn đồng. 1 gốc tre cho 15kg măng/năm. Theo đó mỗi năm gia đình thu về không dưới 100 triệu đồng. Không dừng lại ở cây măng. Trên vùng đồi này có khe nước chảy qua, ông liền đắp đất đào ao thả cá. Hiện ông có hai ao cá, gần 2ha mặt nước, một ao nuôi quảng canh và một ao nuôi thâm canh thả các loại cá mè, trắm cỏ, rô phi, trôi và cá chim. Để chống sạt lở và giữ đất cho ao cá khi lũ lụt, ông mua keo lai về trồng quanh đồi, đến nay ông đã có trong tay hơn 5000 gốc keo lai đang cho thu hoạch. Là Chi hội trưởng hội nông dân, chi hội phó hội cựu chiến binh thôn Tân Vĩnh ông luôn chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn giúp mọi người phát triển kinh tế như giúp đỡ về giống tre, cá giống... cũng như cách trồng, chăm sóc... Ông đã được Hội nông dân tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen điển hình nông dân tiên tiến nhiều năm liền. Ông Nguyễn Minh Khuê, Chủ tịch hội nông dân phường Đông Lương cho biết, "Ông Sang là người tiên phong phát triển kinh tế vùng đồi hoang hóa, không chỉ làm giàu cho mình mà luôn tận tình giúp đỡ bà con vươn lên làm giàu chính đáng, ai cũng khâm phục nghị lực và biết ơn người cựu chiến binh này". Bài và ảnh: Đình Văn – Phan Sơn Nguồn: http://baomoi.com