Một nữ sinh viên Trung Quốc đã đưa người cha bị liệt đến trường để vừa học vừa chăm sóc cho ông Theo báo Changjiang Daily, dù phải vừa lo cho cha vừa làm việc ngoài giờ để kiếm tiền nuôi gia đình, Xu Dahui vẫn luôn đứng đầu lớp. Cha cô, ông Xu Changru, bị xuất huyết não nên liệt nửa người từ hồi đầu năm nay. Xu quyết định đưa cha đến lớp vì mẹ cô cũng không khỏe. Hằng ngày, Xu thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi chợ mua thức ăn, rồi đánh thức cha dậy để cùng đến trường. Buổi trưa, Xu làm việc ở căn-tin trường và dành 3 tiếng đồng hồ sau giờ học chiều để đi bán nước giải khát và thẻ điện thoại. Khi về nhà, cô vào bếp chuẩn bị bữa ăn, sau đó xoa bóp cho cha khoảng nửa tiếng để ông ngủ. Chỉ khi đó Xu mới bắt đầu học bài. T.Q. Thanh Niên Online