[FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người có đủ tình yêu và sức mạnh để nâng bạn dậy sau những lần bạn vấp ngã. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Người đó là ai? [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ tài năng để bạn ngưỡng mộ. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ lòng tốt để luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ “xui xẻo” để luôn phải lắng nghe những nỗi buồn của bạn (kể cả những nỗi buồn không đâu). [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ sâu sắc để thấu hiểu những tâm sự của bạn và cho bạn những lời khuyên chân thành nhất. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ hài hước để làm bạn mỉm cười ngay cả khi nước mắt bạn muốn rơi. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ lãng mạn để đem đến cho bạn những bất ngờ dễ thương. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ dũng cảm để bảo vệ bạn khi bạn thấy run sợ. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ hiền lành để im lặng nhường nhịn trước những cơn nóng giận thất thường hay những dỗi hơn vô cớ của bạn. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ nhiệt huyết để vực dậy tinh thần của bạn khi bạn thấy chán chường. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người đủ nghị lực và niềm tin để trao cho bạn những khi bạn tưởng chừng như mình đang lạc lối. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Một người có đủ tình yêu và sức mạnh để nâng bạn dậy sau những lần bạn vấp ngã. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Người đó là ai? [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người có nụ cười khiến bạn bâng khuâng mãi. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người mà chỉ cần được nhìn thấy mỗi ngày là bạn đã rất vui rồi. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người khiến bạn lo cháy lòng mỗi khi “người ta” không được vui. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người mà mỗi khi học được một món ngon của mẹ, bạn lại sốt sắng muốn nấu cho “người ta” ăn. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người khiến bạn bỏ cả ngày để mày mò tự làm một tấm thiệp thật xinh tặng “người ta”. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người mà những khi xa nhau, bạn thấy nhớ vô cùng. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người mà mỗi khi ở bên cạnh người đó, bạn như tìm được một nơi chốn bình yên đầy hạnh phúc. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người góp phần đánh thức bản năng yêu thương và hi sinh trong tâm hồn bạn. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người đã từng là cả một thế giới đối với bạn. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là người đã cho bạn biết thế nào là yêu và được yêu. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Đó là… [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Là tất cả những gì tình yêu mang đến cho bạn. Một người yêu thương bạn bằng cả trái tim mình và cũng rất xứng đáng để nhận được những tình cảm chân thành từ trái tim bạn. [/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]Hạnh phúc đôi khi ở rất gần mà bạn vô tình không nhận ra. Như những cảnh đẹp bên đường mà bạn quên không trông thấy chỉ vì mãi nhìn về đích. Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà trải dài trong cả cuộc hành trình. Hãy là người lữ hành cần mẫn nhặt nhạnh từng viên sỏi hạnh phúc bé nhỏ cất vào túi, và cũng đừng quên sẻ chia những “viên sỏi” ấy với người khác. Khi sẻ chia bạn sẽ lại càng có nhiều hơn và cuối cùng khi kết thúc cuộc hành trình, bạn đã có một “túi” thật đầy hạnh phúc.[/FONT] [FONT=Times New Roman, Times, serif]p/s:Vậy người luôn bên cuộc đời bạn là ai?? [/FONT]
là ai? Hy vọng đó k phải là 1 đứa con gái là Ok...Mẹ mình dạy đừng tin vào con gái, con gái càng đẹp càng k đáng tin.
1 một người, mình sẽ gặp vào tương lai, hoặc có thể đã gặp, chỉ là còn nhận ra, giữ lấy, nắm tay và cùng bước đi...hì hì...một người bên cạnh biết sẽ chia, biết lắng nghe, biết bỏ qua những tật xấu của mình...hì hì...hẹn gặp "người" một ngày phía trước....
Đó là mẹ chỉ có mẹ mới bên ta suốt cuộc đời. Đó cũng là người mà ko bao giờ mất lòng tin ở ta. Không bao giờ bỏ ta.
Người bên đời mình??Mình ước đó là 1 người chồng thật đệp trai, giàu có, giỏi giang, thương vợ con nưa có tham lam lắm k ta?? Chắc là k