:lol: Nếu chỉ được chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì bạn sẽ chọn ai ???? Hê hê khó nhỉ :lol: Hê hê để cho rõ ràng xin edit lại để tránh hiểu nhầm : người mình yêu chưa yêu mình :rolleyes:
Đợi cái chi hở mèo? Đợi đến khi người mình yêu yêu mình? Nếu như có thể đợi được, chắc đã hok phải đau đầu trước lựa chọn roài.
Cí ni củng tùy thui em à, không phải khi mô củng đúng hết, nói chung trong T/Y thì cả hai phải đồng điệu với nhau một tẹo dù răng không có gì là đều "ăn rơ" nhau cả, nếu cho anh bỏ phiếu, anh sẻ bỏ phiếu trống, hoặc bỏ hai phiếu lúc, hiiiiiiiii
nhỡ người mình yêu đi yêu người khác reng tốt nhất chọn người yêu mình cho chắc ăn roài tình cảm của mình dần dần chuyển hướng sau mà ko thì bỏ phiếu "chống" cho chắc
thiên noái đúng đó , lở người mình iu hung iu mình rùi cưới vìa nhà , nóa chạy tìm đứa khác " công anh bắt tép nuối cò " toi cơm , tốt nhất là chọn người iu mình , rùi sau nỳ tình cảm sẻ tốt " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mừ" nếu ko được thì đừng chọn ai cả , tìm đứa nào iu mình và mình iu nó là tỉnh tò hó hó
Nếu là đàn ông thì luôn có thiên hướng về chọn người mình yêu.bởi vì đàn ông thường ích kỷ hơn và thường có tính sĩ diện hơn. Còn đối với phụ nữ thì khi "Phải" lựa chọn (tôi nhấn mạnh là "phải") thì họ sẽ lựa chọn người yêu mình. Nói chung là phiền........................
khẹc @ Lee sow nghĩ giống F O L nghê ! con trai mừ cái chi có chinh phục nó mới thú ^^ còn phị nữ cũng thế ....hok có nhìu người dám theo đuổi 1 tình yêu đơn phương đâu
chọn người mình yêu chứ lị.chứ chọn người yêu mình mà mình ko yêu thì chán chết nhở như người đó lại là người mình ghét thì sao.
<div class='quotetop'>(yeu_hop_dong_nha_em @ May 10 2006, 07:02 PM) [snapback]12564[/snapback]</div> Cuối cùng vẫn hok đi đến mô hết. Có nhiều người đàn ông khi lấy vợ, hok phải lấy người mình yêu đóa thôi. <div class='quotetop'>(Lee_Sown @ May 10 2006, 01:44 PM) [snapback]12542[/snapback]</div> Cái ni mydream đồng ý. Phụ nữ thường có khuynh hướng tìm bình yên của lòng mình ở sự ổn định.
nếu phải chọn ! tui sẻ chọn người yêu mình ! cứ theo lời ông cha ta từ trước tới nay mà thực hiện thôi ! nhưng tốt nhất là nên yêu những người yêu mình và mình cũng yêu họ !
đính chính lại nha nếu chọn thì sẻ chọn nguời yêu mình,nhưng đó là chọn làm vợ còn cưới xong thì sẻ tìm người mình yêu.
coi mòi cía chiện ni chỉ cóa su đồng ý với thiên thoai còn lại mí người khác mỗi người một ý hok khéo bàn tới tết công gô mới kiếm rta được ý chung như thiên với su wa'
quan trọng phải phù hợp thoqif điểm nữa chứ ! nói như yêu hợp đồng ý >>>>mất cả chì lẫn chài hok chừng !
tui cũng thấy đúng ! yêu hợp đồng ........cũng rất hay ! hay có bác nào chịu yêu hợp đồng với em thử cái coi hè !