Người nhặt rác trên cầu Hiền Lương

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Minhvip, 1/9/11.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Không phải là một lao công thế nhưng đã 4 năm rồi người phụ nữ luống tuổi này vẫn đều đặn ngày hai buổi nhặt rác không công trong khu di tích Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải...Chị là Lê Thị Thận, trú tại Xuân Hòa, xã Trung Hải (Gio Linh, Quảng Trị).

    Mặt trời bắt đầu khuất khỏi dãy núi Trường Sơn để lại những ánh hoàng hôn vàng nhạt. Bây giờ trên cầu Hiền Lương, những người dân quanh đây đã bắt đầu đi bộ thể dục và hóng gió trời. Hòa vào đây là những làn xe đông đúc trên cầu, chúng tôi nhận thấy một người phụ nữ tóc đã điểm bạc luôn dừng lại trên cầu để nhặt những vỏ chai nhựa, lon sắt, giấy vụn mà những người khách qua đường hay người đi tham quan du lịch... vô ý đánh rơi.

    Chị bảo rằng, di tích Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải là một di tích lịch sử cấp Quốc gia nhưng ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan của người qua đường, khách tham quan còn hạn chế, vì thế vô hình chung làm mất mỹ quan khu di tích.

    Sau một hồi hàn huyên, chị Thận dẫn chúng tôi ra xem “kho” chai lọ mà chị gom nhặt được trong tuần. Ở đó có đủ các loại chai từ nước tinh khiết đến lon nước ngọt... Tất cả số vỏ chai lọ này, chị gom lại rồi cho trẻ con trong xóm bán để ăn quà. Số tiền chẳng là bao nhưng đã đem lại cho những đứa trẻ trong xóm một niềm vui nho nhỏ.

    Chị Thận kể lại rằng, hàng ngày vào hai buổi sáng - tối chị cùng những người trong xóm và vùng lân cận thường đi thể dục trong khu vực di tích Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải. Người đi bộ thì nhiều nhưng chẳng mấy ai “mặn mà” với chuyện nhặt rác thải cho đỡ vướng mắt. Có người thấy chị nhặt còn bĩu môi, liếc mắt xem thường và nghĩ là chị nhặt rác mưu sinh.

    Bỏ ngoài tai những lời dèm pha ấy, chị vẫn đều đặn nhặt và gom những thứ rác thải trên đoạn đường mình đi qua. Nhiều lúc, chị Thận còn nhặt cả những túi ni-lon đựng chất thải của người say xe vứt xuống đường, vỏ trái cây... gom lại thành một bao rồi bỏ vào thùng rác công cộng.

    Đã không ít lần những người dân địa phương nơi đây thấy chị cùng những đứa trẻ trong xóm đi dạo trên cầu, họ cùng nhau nhặt rác trong tiếng cười đùa của trẻ thơ lẫn những lời chỉ bảo ân cần về ý thức bảo vệ môi trường sống và quang cảnh xung quanh.

    Suốt 4 năm qua, chị Lê Thị Thận đã làm một công việc bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Chị đã làm “người lao công” tự nguyện bằng tình yêu, trách nhiệm và cả niềm tự hào đối với mảnh đất quê hương.

    TRẦN NHƠN BỐN
    http://www.baoquangtri.vn
    tocdaidethuong9xkute.vip.pro thích bài này.
  2. kute.vip.pro Thành viên

    Việc cứ ngỡ là bé nhỏ nhưng thử hỏi mấy ai sẽ làm :d
    Minhvip thích bài này.

Chia sẻ trang này