Ngẫu hứng 11.1

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Trầm Tích, 12/1/09.

  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Trên hai vị họ Ngô loanh quanh!

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Chợt gặp Nắng Chiều buối sáng
    Ấm không gian!

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Không, không, tim rực lửa
    Say sưa và hân hoan
    Anh lạ, chị quen, em thiết thân
    Bánh gấu, hạt dưa, trà hết dần...

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Không, không, tôi nào có lạnh đâu...
    Bàn nhậu đã bày ra
    Một... Hai... Ba...
    Ta quen!
    Ba... Hai... Một...
    Ta thân!

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Vui chẳng quên nhà chung
    Sổi nổi cùng bàn:
    Tổ ấm “Quảng Trị diễn đàn”
    Anh nghĩ sao?

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Ứ, ừ... Quán lạnh mô nà...
    Ý a ta ca...
    Ca trên chín mươi...
    (giữ năm ngàn)
    Ý a ta ca...
    Ca thắm tình người...

    Lạnh, lạnh, thiên khí lạnh...
    Lòng là lửa,
    ... giữa trời vẫn ấm
    Phút chia ly,
    ... Xao xuyến trong tâm...
    Lưu luyến trong tâm...
    rockaruouaem, Bố vợ, HưngBằng4 others thích bài này.
  2. titanic2009 Thành viên

    11-01-2009


    Lạnh, lạnh, lạnh mãi....
    Loanh quanh Ngô Thì sang Ngô Sở..
    Ừ thì Ngô Sở ta lại đi...
    Sáng mai lại bảo Nắng Chiều .. anh chộ không ???...


    Ngô Thì, Ngô Sở lại Ngô Thì ...
    21 tên quán cùng lai rai...
    Khai vị khoai tây, Huda ta uống..
    Ta uống chúc mừng Mas và Cand



    Thịt thỏ um măng bún kế,
    Lóc nướng hai con bánh tráng cuốn...
    Huda hai két, ngựa có không?
    Anh đi, ừ thì chị cũng đi .... (Đi giải quyết)


    Allo allo Ngô Sở ta lại về ....
    Kara ta hát cũng Ôkê...
    Mời chị mời anh ta cùng hát,
    90 lấy mốc ta tính điểm .... cũng hay ghê?

    Hòa khánh chợ đêm ta lại về,
    Để uống? để ăn? chọn cả hai.
    Ăn xong, uống hết no say về,
    Chia tay lưu luyến hẹn off sau ..




    P/S: Dạ thưa bà con cô bác.. Đó là những dòng văn xuôi em có xuống hàng đều đặn. Các bác đừng có mà đá xoáy mà tội em.



    Cheers,


    Trầm Tích, hoanganhdha, HưngBằng3 others thích bài này.
  3. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    HB cũng mới gặp bất chợt một bài thơ của ai đó(kô rõ) xin post lên tặng dịp Off Box ĐN thành công...
    Mãi còn gặp nhau...
    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời

    Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
    Tình người muôn thuở vẫn còn vương
    Chắt chiu một chút tình thương ấy
    Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

    Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
    Bao nhiêu thú vị ở trên đời
    Vui chơi trong ý tình cao nhã
    Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

    Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
    Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
    Cho hương thơm ngát, đời thêm vị
    Cho đẹp lòng tất cả mọi người

    Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
    Giữa miền đất rộng với trời cao
    Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
    Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

    Còn gặp nhau thì hãy cứ say
    Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
    Say thơ, say nhạc, say bè bạn
    Quên cả không gian lẫn tháng ngày

    Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
    Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
    An nhiên, tự tại – lòng thanh thản
    Đời sống tâm linh thật diệu kỳ
    [/CENTER]
    rockaruouaem, Bố vợtitanic2009 thích bài này.
  4. hoanganhdha Thành viên

    =)), thằng Ku ni học hỏi nhanh gúm, biết phòng thân kỹ lưỡng :)). Cho một quả thanks về "hiệu suất sử dụng phím enter trong sáng tác" ;))
  5. titanic2009 Thành viên

    Mấy câu này thì không chê vào đâu được. wa hay.
  6. Bố vợ Thành viên

    Hay quá,hay quá:)
    Thơ hay,bia ngọt có bạn hiền,
    Thiên thời địa lợi cứ thế say:))
    Candy thích bài này.

Chia sẻ trang này