Ngày xưa, người ta có kể 1 câu chuyện rằng : Có một nhóm người muốn biểu trương thanh thế cho TT tỉnh nhà, nên lập ra 1 site để giao lưu học hỏi. Theo thời gian, các tầng lớp đi qua, mang theo, cả 1 đống bùi nhùi mới nhen nhóm sau này. Chúng nó không cần hiểu thế nào, ko cần nghĩ thế nào, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng : đó là nơi sở hửu riêng của 1 nhóm người. Uổng công cha anh dày công tìm kiếm, rồi phát triển nó. Càng ngày nó ko còn là nơi giao lưu lành mạnh nữa, mà trở thành nơi chứa chấp những cuộc khẩu chiến, những kẻ bảo thủ luôn luôn cho mình là đúng. Than ôi,nhớ, chao ôi là nhớ,cái ngày xưa khi anh em gặp mặt nhau là vui vẻ, giờ này, vui vẻ làm sao được khi toàn tiếng nặng tiếng nhẹ với nhau. Khi mà những người đứng đầu, là bộ mặt của site mà ăn nói toàn láo lếu. Nhục,quá nhục, 1 site tỉnh nhà, chọn ra những nhân tài để lãnh đạo mà ăn nóiko biết dè chừng. Để rồi 1 ngày nó tàn lụi, tiếc ko hả những người mang danh hảo là đứng đầu site kia. Họ thích cái danh hảo, mà quên mất rằng, nó chỉ là 1 con số 0 trước con mắt của mọi người. CỨ tưởng mình là vĩ đại nhất, tưởng mình là oai nhất. hic,chả ra làm sao cả. Ngay cách post bài của admin, mà còn láo lếu, từ Quản trị kỉ thuật cho đến admin nội dung. Thử hỏi nở mày nở mặt sao được, khi đó là tiếng nói của những con người đứng đầu. Há miệng mắc quai, nói cho nhiều, bị người ta công kích, rồi thì lơ qua, cho êm chuyện. Ko dám đối mặt chứ gì?/ Thế mà cũng mang danh là ẹc min cơ đấy. Chán, toàn , tập. Ở đời phải biết mình là ai, là cái dek gì trong xã hội, cứ oai trong xó bếp, thì lên mặt lên mũi với ai. Khắt khe, bảo thủ, trái ý là dọa ban nick, del nick. Mà ko chịu tìm hiểu lí do. Làm ăn quan liêu thế, bị người ta chửi là còn ít . Nhiều hơn thé nữa, ngồi cái vị trí cao ngất ngưởng của TG ảo làm cóc khô gì. Nghe tin QTN = 8.3tr vnd, nghe mà đau xót, phải chăng đó là cái giá mà Ngân hàng Âm Phủ cấp cho để cúng cô hồn QTN. Thương cho một thời. Nhớ làm chi, cho thêm nhục hả mọi người. Bán QTN trị giá 8.3tr APD ( âm phủ đồng) chưa chắc có người mua, nói chi là 8.3k. Vài dòng như thế đã.
Cái này lần sau nhớ post bài đúng chỗ nhe Phụ Họa Post bài lung tung không đúng chỗ là bị del đó!:confused: Move nhé!
move vào box nào?? Box này là thích hợp nhất vì nhiều người quan tâm nhất. Thử nói coi bõ nào hợp hơn
Chú "Phụ Họa" thì chỉ nên phụ họa thôi, lăn tăn làm deck gì cho mệt, buồn ư? chán ư? Hề hề, thôi, về mà lo nấu cơm, lạng quạng bốt bài không đúng chổ, hay "gây khó chịu", "gây hiềm khích", là các bác tân étmin các bác ấy lại del sạch sành sanh bây giờ, diễn đàn này chức danh của étmin và Smod tương tự nhau đấy, việc chính là đi bới ra ở đâu có mấy chữ... "tục" trong bài viết (nói theo cách nói của các bác ý), rồi mấy bác quy tội, làm việc hiệu quả lắm. Hề hề, "tục...". Anh chợt nhớ ra cái câu đố tục giảng thanh (mà anh chỉ hiệu nghĩa tục, deck hiểu nghĩa thanh là gì, thế mới chết), gì nhỉ, à: "Nhìn thì xấu, dấu thì muốn xem, nghĩ đến thì thèm mà bảo ăn thì chửi", ha ha, thằng nào chả thế, nghĩ đến thì thèm mà ai nói ra thì lại del thôi, mặc dù mấy bác ấy, "bảo ăn" chưa chắc đã "chửi", thích mê đi ấy chứ, hề hề!
Dù sao Vi cũng thay mặt các bạn trong BAN QUẢN TRỊ hihihihihi cám ơn lời nhắn nhủ của Phụ Họa nhé. Vi nghĩ như thế này, mỗi con người có 1 cách nghĩ khác nhau, lòng người ai biết đen hay sáng .... đối với những người yêu thương trang web quê hương quangtrinet.com thì với số tiền trang web Trị giá 8.3 triệu cũng không là gì cả. Vẫn biết rằng con số ấy là đùa giởn cho vui. Thế lại có nhiều người coi trọng giá trị tiền bạc hơn tình cảm quê hương nên mới để ý đến như vậy ....