Nhìn lại 1 năm của Vuonglv

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi vuonglv, 5/12/08.

  1. vuonglv Thành viên

    Khi những tờ lịch cuối năm được lật lên như báo cho ta biết rằng một năm nữa sắp sửa qua đi. Khi có một ai đó hát lên rằng:

    " Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
    Tháng mười hai trời còn mưa buồn."


    Phải rồi năm nay có thể nói đối với tôi có quá nhiều sự kiện đã xãy ra. Vui, buồn, hạnh phúc và cũng có không ít nước mắt đã chảy ngược vào tim. Khi ta muốn khóc, muốn gào lên mà chẳng được chỉ biết để nước mắt chảy ngược vào tim mà thôi.


    Không biết đấy là quy luật của cuộc sống hay nó chỉ đến với tôi thôi, sao khi ta nhận được một cái gì thì phải mất đi một cái khác. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng sao hai cái đó nó không tồn tại song song chứ. Sao nhất nhất là chỉ có được một trong hai mà thôi.

    Khi tôi nâng ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho tôi thì ở đâu đó có một nổi niềm ngược với hạnh phúc của tôi, tôi biết vậy và chỉ biết vậy mà không có cách nào để thay đổi, không thể làm gì khác hơn. Có thể khi tôi chọn hạnh phúc cho mình cũng là lúc tôi đã đánh mất đi một cái gì đó rất lớn.

    [IMG]

    Khi mà trong ngày hạnh phúc của mình cũng không được trọn vẹn không có nghĩa là hạnh phúc của tôi không may mắn. Nhưng nó đã để lại trong tôi một nổi niềm đau vô hạn. Ngày hạnh phúc của tôi lại là ngày mà gia đình tôi gặp chuyện. Đó là chính cái hôm mà chuyện bị cho đám cưới của tôi, phải chuyện bị cho đám cưới của tôi mà chị dâu tôi gặp tai nạn. Trong khi tôi nâng ly mừng hạnh phúc cho mình thì cũng trong lúc đó một người thân của tôi đang nằm trong bệnh viện mà không biết tình trạng thế nào. Còn có bất hạnh nào hơn thế cơ chứ. Sao không phải là trước hay sau mà lại đứng cái ngày đó chứ. Tôi không thể quên được những hình ảnh đó người người nâng ly chúc mừng, người thì đang nằm trong bệnh viện chưa biết sống chết thế nào, đứa con nhỏ đang khát sữa chờ mẹ về cho bú, đứa con lớn thì chưa biết chuyện gì cũng cố lắng nghe mọi người đang nói chuyện về mẹ nó lâu lâu lại hỏi mệ nội: " mẹ Cún đi mô rồi". ...... Vì sao, vì sao hạnh phúc của tôi lại mang đến sự bất hạnh cho người khác. Câu hỏi đó biết tìm ai để giải đáp bây giờ.

    Rồi khi Su Su của chúng tôi chào đời, nó là tất cả những gì chúng tôi có được. Khi chúng tôi hạnh phúc để đón nhận đứa con đầu lòng chào đời thì mẹ Su su, vợ tôi không sinh được phải mổ, phải chịu một vết thương không thể xóa được. Và đó chính là sự hy sinh của một người mẹ.?


    [IMG] .[IMG]
    Susu 1 ngày tuổi Susu 15 ngày tuổi

    Một năm qua đi giờ nhìn lại mình có một gia đình nho nhỏ đang tồn tại trong cái xã hội này. Một gia đình có một đứa con, ôi có gì hạnh phúc hơn thế chứ Nó đã đổi lấy biết bao nhiêu đau thương để được tồn tại mà sao lại không hạnh phúc cơ chứ... Và tôi cũng biết rằng có biết bao điều đang rình rập quanh ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không chịu thua, chịu khuất phục bởi số phận bởi có một câu nói rằng : "Một tấm lòng chân thật khiến cho đá cũng nỡ hoa". Nhiệm vụ của chúng tôi là phải chăm sóc cho Su Su của chúng tôi thật tốt mai này lớn lên là một người có ích cho xã hội và nó cũng chính là hạnh phúc của chúng tôi.

    Nhìn lại một năm tuy công việc làm ăn của mình không được thuận lợi nhưng mình cũng đã có quá nhiều đấy nhỉ. Mình có một người vợ và một đứa con còn gì hạnh phúc hơn thế nữa chứ. Hy vọng sang năm mới mình có nhiều thành công hơn nữa. Và để làm được điều đó mình phải luôn tự nhủ với bản thân mình rằng ; Cố lên ..... Cố lên........... Và cố lên. Mình tin rằng một ngày nào đó hoa sẽ nở trên Cây Mộc Thạch..
    Ngày từ bây giờ hãy Cố lên ..... Cố lên........... Và cố lên!!!
    Nguồn: Blog maykeo



    Hi hihi tranh thủ quảng cáo Blog của mình luôn hihih
    Lãng Tử\^o^/ thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mới đó mà đã sắp hết 1 năm, nhanh quá aV nhỉ (thế là anh em mình cũng quen biết nhau đã được 1 năm)! Năm nay anh đã làm được nhiều "việc lớn" đó chứ: cưới vợ, sinh con, khai trương và duy trì hoạt động của quán net Pro. Tuy vẫn còn nhiều cái để cố gắng nhưng đó cũng đã là những tiền đề cho các bước tiếp theo rồi!:)
    Tiếp tục cố gắng anh V nhé! Từ giờ đã là ông chủ của một gia đình nhỏ, đã có nhiều cái để lo hơn.
    vuonglv thích bài này.
  3. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Cưới vợ,có con là hạnh phúc nhất rồi,mong cho đại ca và nhị tẩu trăm năm hẹng phúc nhé...
    vuonglv thích bài này.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Anh em mình thì quen biết nhau quá lâu rùi hè, quen nhau trước khi biết đến quangtrinet anh nhỉ? hồi mà còn chơi võ lâm ở anh Zai tề. Bữa đầu biết đến QTOL là anh vẹ vô coi ảnh chị lazycat (nhưng chỉ vô coi rồi out, ko vô lại nữa sau mấy tháng).
    ko biết nói gì ngoài: Cố lên anh nhé!
    vuonglv thích bài này.

Chia sẻ trang này