[FONT=times new roman,times] Anh lại đi ngang qua em, lần thứ hai kể từ ngày mình xa nhau. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn xem như không nhìn thấy em, trong khi mắt em ko rời anh cho đến khi anh mất hút. Anh đi cùng người ấy,người mà em hok pýt tên, người mà anh đã từng nói với em "anh không kòn yêu cô ta, anh với cô ta h chỉ còn là quá khứ...anh chỉ yêu mìk em" . Rồi anh vẫn ở bên cạnh người ấy, và em phải là người "tạm thời" ra đi. Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ làm cho em quên đi người ta...nhưng sao????? Em không trách anh vì anh đã dối em .... Em không trách anh vì bấy lâu nay anh cắt đứt liên lạc với em... Em không trách anh vì anh không còn yêu em ........ Em biết lỗi là do em,em cố chấp, em ích kỉ, em vô cớ, ..., vì tình yêu của em ko đủ lớn để có thể níu chân anh. Chính em là người từ bỏ, người buông tay trước, để rồi em lại trở thành người phải hối tiếc. Em chỉ trách vì sao anh hờ hững với em đến vậy??? Một lời chào thôi mà, với anh khó khăn vậy sao ??? Em sẽ không đau như thế này đâu nếu anh chỉ là 1 người bước qua trái tim em như bao người khác. Em đã qúa tin anh,em đã giữ qúa nhiều kỉ niệm đẹp về anh, nhưng hình như lần này nó đã vỡ. Những mảnh vỡ cứa vào tim em, nỗi đau đã mang em về với thực tại, em sẽ không còn tin vào cái ngày mai tươi sáng mà anh đã từng vẽ ra nữa đâu....Từ nay Em sẽ sống cho riêng mình Vĩnh biệt mối tình đầu của em[/FONT] http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jpfJGldvOR
@tócdài: hỳ hỳ , bài hay rá mà. đọc tâm trạng @nho_luk : reng mà huk chịu ???? Ai vẽ đọc làm chy , chuyện tình của người ta hay rá mà ^^~
Thì dân gian có câu " Ở hiền gặp lành mà".Chắc là bé hiền lắm he. p/s:Sorry, nút Thanks bị biến mất k Thanks đc.