Thời tiết ĐN thất thường quá, mấy hôm nay cứ mưa rồi lại nắng, lúc nào trên giỏ xe cũng để sẵn cái áo mưa. Hôm nay chỉ học mỗi một tiết đạp đi rồi lại đạp về, chiều lại đi tiếp mệt mỏi quá... chuẩn bị thi nữa rồi...
<div class='quotetop'>(komette @ Feb 22 2006, 09:47 AM) [snapback]5420[/snapback]</div> Trước giỏ xe nên có thêm một hộp cơm hộp, nếu học 1 tiết rùi về thì ra online cùng bạn bè anh em luôn, OK?
..Hôm nay nghe tin bị thi lại mấy môn ,rồi có tin học nóng mà đéo còn đồng nào để nộp tiền học lại...Pó tay.net luôn...
Sặc, học BK??? thi lại Cơ Lý Thuyết??? Cũng do cái thằng VLTK này mà ra nè ----> Căm thù VLTK..nhưng vẫn chơi.
Lâu rồi ko vào lại dd,ko vào box tưởng rằng nó có chút chi mới mẻ... Đã lâu rồi không được về nhà, nhớ nhà và buồn quá, mámi vừa mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe, mừ sao thấy nhớ mámi, nhớ papa và em Etc ghê,... mà đến cuối tháng 7 này mới chính thức nghỉ hè cơ....
30 về tưởng em cũng về ai ngờ... thế là fải đợi đến đầu tháng 7 mới được gặp em.chán wá. còn 1 tháng nữa là thi rồi,bài vở chẳng đụng đến 1 chử.ko biết đến ngày thi lấy gì ra ma làm bài đây.
Nha trang.! ngày đầu tiên đi uống cafe tán tỉnh đuợc 1 thắng,tự nhiên nó ngu ngu thanh toán tiền cả bàn của mình, bon chen, tính kua mình hả? còn lâu kưng ạ. Ngày thứ à Mới sáng sớm đã tông xe, khốn khổ khốn nạn cái thân mình trầy tè le, chảy máu đã đời đã thế còn bị chập mỏ ^__^ thế này sao kis đuợc chài ?
<div class='quotetop'>(komette @ Feb 22 2006, 09:47 AM) [snapback]5420[/snapback]</div> ai biểu đạp xe làm gì.biểu bồ tới chở đi.
dạo biển, nhậu nhẹt, coffee, ack, quán ca fe gì mà thấy sợ toàn dân cô hồn đàn anh đàn chị còn tụi bạn mình thì là đàn em Kinh hoàng, may là ko đến nỗi nào!
hì hì, mì gói muôn năm...sinh viên gắn liền với mì gói...thiếu mì gói sinh viên ko phải là sinh viên...
mk,gì mà mỳ gói chài. Mang tiếng sv 2 năm mà đuợc bao nhiêu bữa đói ? Đếm trên đầu ngón tay? Đời d** đẹp ^__^ Đứa nào nói căm thù VLTK đóa nhỉ? <<< Bản cô nương nè, hix hix, VLTK ngay từ những ngày đầu, tưởng đâu ko bỏ được thế mà bây giờ cũng đã bỏ đuợc đó thôi. Ko gì là ko thể cả. keke, tự mình củng cảm thấy khâm phục vì chẳng hiểu tại sao lại bỏ đuợc thứ gây nghiện đó. Hừm, đang chán, tìm đường lên SG du lịch vài ngày rồi quay lại ĐN thôi, Kiếm kế mưu sinh ^__^ Tự mình nuôi mình chứ ko nên trông mông vào ông bà già nữa, chài,20t rồi cơ đấy.sao đôi khi còn thấy mình ngu và con nít đến thế,ham chơi kinh khủng.
Komette đi đâu mà dạo này không thấy nhỉ? Lâu lắm không thấy online. Đọc được bài này thì liên lạc anh nhé!
Thi HK xong...mai ma dờ bảo phải về nhà ngay chứ hơn nữa năm rồi chưa về nhà có 1 lần nào cả?/ Vậy mà trốn ra Huế city chơi. Gặp ma dờ đang học DHtuwxxa ở đó. Sặc.. đen hết chỗ nói. Ai bảo là Huế rộng nhỉ?/ nhỏ bằng cái bàn tay. co' 2 người thui mà đi đâu cũng gặp nhau :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: :help1: