Nhật kí những ngày sống ở ĐN..Tập 2

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi mashimaro_143337, 28/10/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Thấy mấy người than thở cuốn nhật ký kia dày wa', Mas mạn phép mở trang nhật ký mới để anh chị em típ tục tâm sự.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Từ hôm nghỉ việc đến giờ, thấy mình rảnh rỗi wa', may mà chưa đến nỗi............."nhàn cư vi bất thiện". :10:
    Thật sự nghỉ việc rồi cũng thấy mình dại nhưng...............có nhiều lý do mà chỉ người trong cuộc mới biết được, có đi làm mới thấy.................đi làm khổ thật, dù sao cái gì đã wa thì cũng là chuyện cũ, hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    To Lợi: em thật là........................nhưng có lẽ chị ko thể phủ nhận những gì em nói, có lẽ mình hơi điên thật.
    Nhưng ko bỏ wa cái cũ làm sao tìm được cái mới đây??????????
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người típ tục viết nhật ký nha.
  2. anh26 Guest

    ĐN ...28/10/2006
    sáng thức dậy con người thấy mệt mõi quá!ốm rồi thì phải! có lẽ mình về quê an nghĩ mấy ngày thôi!ở đây cực khổ quá
    cuộo đời trở nên nhàm chán khi mấy đứa bạn về nhà hết còn 1 mình mình ở lại!buồn òm đi!
    gọi điện cho bà xã là mình về quê cái đã!
  3. Bố vợ Thành viên

    Sao mấy ngày nay mưa suốt thế kô biết.
    Mưa..gợi nên một nổi nhớ...-->mai mazơ chưa gửi tiền :20:
    Sáng nay chủ nhật mà còn phải đi học nửa,chán quá.
    Chắc củng phải theo chân chú Thắng bắn về quê vài bửa để mai mazờ tẩm bổ thôi.
  4. Một sáng chủ nhật đẹp chời, sáng dậy sớm, mưa tầm tã, tưởng phải hủy cuộc hẹn cafe sáng nay nhưng may ông trời còn thương.
    Đi uống cafe về, ăn sáng (thật ngược đời) :10: , định ngồi càe lâu hơn nhưng bạn bận mất thía là giờ này lóc cóc lên mạng.
    Định bụng rủ ai đó càe tán phét típ cho hết sáng chủ nhật thía mừ chẳng có ai, Lợi thì bận đi thi, khổ thân thằng bé, suốt ngày thi cử, học hành và nhậu nhẹt (mình kể còn thiếu gì ko nhỉ?), điện thoại cho đứa bạn khác thì nó ko bắt máy, chắc là ngủ chưa dậy đây, thật phí một sáng chủ nhật đẹp chời.
    Sáng wa bùn wa' chẳng bít làm gì, đang lang thang trên mạng thì Lợi được nghỉ (chuồn học đấy bà con ạ), thía là 2 chị em lại cafe tán phét từ gần 9h đến 10h. Xong chạy xuống bạn dưới ĐN, ăn trưa xong lại cafe. Tối wa lại đi cùng bạn cafe ở Lục Huyền Cầm. ô hóa ra hôm wa mình uống cafe đến 3 lần cơ đấy.hix.
    Ui, giờ bít làm gì đây??????????????????????????????
    Chìu nay thì đã có việc.Hix.
  5. ITCOM Guest

    Hic, chuyện em chuồn học mà cũng đem ra đây khoe hử trời...hic..
    Sáng qua đi uống cafe với Mas..vô tình gặp được chú Thắng..thế là tìm được thằng bé rùi..nó hỏi off Huế vui ko..chả bít trả lời sao nữa a...
    Sáng nay..ngủ dậy muộn..chạy cuống cuồng lên phòng thi...cuối cùng thì..vẫn chưa thi..may mà còn kịp..làm bài thi quá ư là PRO..mình phục mình thế nhỉ??? :10:
    CHiều đang nằm ngủ..cô bạn cùng quê vào tìm..sau đó đến lượt 2 đứa ban ở ĐN về..4 đứa..rủ nhau ra Bé Tí..làm mấy chai..phê phê..chạy vô KTKH tìm gái..hic..nó ko có ở nhà..chuyển phòng KTX rùi thì phải..chán chả bùn chít..chạy ra oánh bi da..thằng kia chấp 20 oánh 50 thế mà thua te tua..bây giờ..VN và Thái Lan đã kết thúc hiệp 1..hòa 0-0..chán cho cảnh Bóng đá VN..chuẩn bị lâu thế mà ko ăn nỗi thằng Thái..hic... :45:
  6. komette Guest

    Hơn 1 tuần rồi mình suy nghĩ mông lung quá,nhiều lúc muốn nói ra nhưng lại ko dám, mình sợ rằng sẽ khóc như lần gọi điện về nhà mất...dạo này sao mà trở nên mệt mỏi, buồn và lại hay khóc thế này, chẳng giống mình tí nào cả...đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện học hành nữa, lại sắp thi học kì nữa rồi, phải cố lên đi chứ.
    Chẳng có thể "giải sầu" nhờ mấy cái chai "cồn" của tụi con trai, vì thế phải tự mình khắc phục thôi, thế mới hơn tụi nó chứ.
  7. Lại sắp bão, sao năm nay ở ĐN bão hoài thế nhỉ? Chán, thời tiết thất thường, lại chuẩn bị đau rùi đây, đúng rồi, tháng 10 đau 1 lần, wa tháng 11 phải đau lần nữa cho đúng chu kỳ chứ, hix.
    Bít bão thía này, đi sớm cho rùi, nhưng mà lại bận, khổ thế.
    Mấy ngày nay chẳng làm gì ngoài đi chơi, hix, chơi hoài cũng chán, sao tự nhiên thấy chán tất thảy mọi thứ vậy chời.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    Chời ơi là chời, chán như con gián.
    ................................
  8. Bố vợ Thành viên

    Mấy ngày nay nghe tin bảo mà ớn.
    Lại sắp fai ăn mì tôm,kô điện kô nc :20:
  9. anh26 Guest

    vui quá! sắp có bão chơi rồi! lại đi lội bão! hic! chuẩn bị điện mà xài di dộng thôi! rút kinh nghiệm
  10. xuka Guest

    kô hỉu sao dạo này thấy bùn quá đi mất,đi học cũng thấy chán ở nhà cũng ko lấy gì làm vui vẻ.Có lẽ đi chơi là mình vui nhất thôi.
  11. Bố vợ Thành viên

    Kô có bảo vô củng buồn,chuẩn bị hết rồi thế mà...nghe nói là nó fắn sang Trung Quốc rồi.
    Chiều nay phải đem cái thùng mì tôm đi thanh lý thôi :45:
  12. ITCOM Guest

    Chời ui..mấy ngày ni ..toàn nhậu với nhậu ko à..cí ông bạn của ông anh bị tụi côn đồ nó dí..chạy sang phòng mình tị nạn..đem theo cây hàng trông oách thiệt..đợt ni..ổng ra trường kiếm lại cây hàng..cứa cổ mấy đứa..đại ca Hòa khánh ..chơi..hic... Ổng đến tị nạn đem theo biết bao nhiu nạn đến cho phòng mình..nhậu nhẹt, tối ngày..mở mắt ra là thấy rượu..hic..kỉu này hư dạ dày mất thui à...
    trưa 30/10, cùng ss Phượng đi uống ca fe buổi trưa tại Romance..chìu về lo chuẩn bị phòng bão..khi mình ngồi chuẩn bị bão..thì bão kochiuj vô..chán..mất công mà chả được gì.. Tối đi SN..lại nhậu..
    Sáng ngày tiếp tục chương trình...
    #1/10..SN chú Hoàng..loăng quăng tìm nó mà chả thấy..kỉu này khi nào gặp mày ..thì mày chít với tao :10:
  13. ITCOM Guest

    Đà Nẵng...đêm nay hẹn Kưng rồi mà sao Kưng ko lên mạng vậy hả chời..ngồi cả buổi..thấy nóng ruột..tiền lại hết nữa rồi..sao cứ kéo dài chuỗi ngày...Tiến Tùng của mình vậy..
    Hôm qua chú Hoàng đến chơi..đưa quà SN rùi..lúc về 2 anh em đi uống ca fe..nó lại quên mang quà về..bỏ cái của nợ lại phòng mình..
    Ẹc, cũng may là đi uống ca fe mới nhớ ra..là chiều đi TN VLXD..chút nữa là tiêu..chời ơi học với hành..Nãn :cry:
  14. namnet Thành viên

    Lâu rồi cũng chẳng có cơ hội ghé Đà Nẵng chơi nữa! chẳng còn gì vấn vương Đà Nẵng nữa, mà dạo này Đà Nẵng thay đổi nhiều quá!trước đây thì còn có người thương người nhớ, và 2 cậu Em học ở BKĐN. bây giờ chỉ còn 1 đứa Em trai đang học ở BKĐN.
    Từ ngày người thương người nhớ ở ĐN đi lấy chồng Anh chưa về lại được, không biết cô bé đó giờ đã có mấy đứa con rồi, có hạnh phúc không. không biết cô bé đó có còn nhớ những buổi chiều đi chơi trên bải biển T18,T20, Bắc mỹ an... sau những lần qua trường đại học kinh tế mình qua rủ chuồn học đi với mình. rồi những đêm ở các quán cafe ở đà nẵng Atom, Quỳnh Nga, những quán cafe trên đường ba đình... từ hải châu, sơn trà, ngũ hành sơn, đến liên chiểu..
    Buồn quá!
  15. ITCOM Guest

    “Có những lúc cuộc sống tưởng như “không lối thoát”, có những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai, có những chuyện tưởng như bế tắc...

    Cuộc sống này là vậy mà..mấy ngày ni buồn chít đi được..sao ss Phượng vắng mặt lâu thế nhỉ??
  16. <div class='quotetop'>(_____NQL_____ @ Nov 7 2006, 09:03 AM) [snapback]24283[/snapback]</div>
    Ôi có người vẫn nhớ đến mình.
    To Lợi:So rì em, mấy bữa nay chị bận wa', ko ghé em được.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đâu phải lúc nào con người cũng được bận rộn wa' đâu. Muốn trở thành người bận rộn để ko phải suy nghĩ đến việc gì cả.
    Có phải do lúc đi học mình đã lý tưởng hóa mọi thứ nên bây giờ khi đã ra trường cảm thấy mọi thứ ko được như mình mong muốn nên hơi nản chí.
    Thật mệt mỏi với công việc, mà có lẽ với tât cả mọi thứ thì đúng hơn.
    Đôi lúc tự an ủi mình rằng, đó chỉ là những chuyện đời thường, sẽ xảy ra, mình phải luôn cố gắng nhưng.............đâu phải nói là làm ngay được, từ lý thuyết đến thực hành là cả một hành trình quá dài.
    Nhưng...................có lẽ ko nên nản chí, chỉ mình biết mình nên tự cố gắng đến mức nào.
    Cố lên!
    Có thể có nhiều người cũng đang cổ vũ cho mình.
    Ko phải cuộc đời luôn là màu hồng nhưng................mình phải biến nó thành màu hồng vì dù sao nó đâu phải là màu xám.
  17. :14: nhớ ĐN đến quay quắt,tiết Sg nắng nóng, thèm đuợc cảm giác hòa mình vào biển, sóng vỗ tung tóe khắp người, rủ mấy đứa đi bơi nhưng đứa nào cũng viện lí do ko có đồ bơi nên ko đi, giận chúng nó thế là lên mạng Audition cho bõ ghét,1 con lv 10, 1 con 9, 1 con bên HCm mà mới 7, pó chíu.
    Mas ơi, má mì nhớ kon quá.... 1 đống mashimaro má mua về giục 1 góc ở nhà kìa.Hum Sn,kon gọi điện chúc mừng làm má zui quá cỡ.. hĩ hĩ ( thíu nước rơi vài giọt nước mắt thui á)khiếp, cái quán karaoke tùm lum camera, hic hic,thấy mà ớn,vừa kinh doanh kara, vừa cá độ bóng đá, tiền nhìu thế để đâu cho hết hả choy...???
    Kon uiiii,. kon nói kon zo^ Sb rùi kon có zo^ ko za?
    Ngta nói nhàn cư vi bất thiện.... hix. má của kon đang quá ư là rảnh rỗi nè,chán thí mẹ....
    :cry: :cry: Nhớ Đà Nẵng quá ta ơi.....
  18. anh26 Guest

    Chiều nay lên mạng nghe tin dzu! ba anh Dzung mất! buồn quá đi! dù biết trước là thế nhưng rồi cũng không thể chuẩn bị trước đc tin thần!
    Mong là anh vượt qua nổi mất mát này!tất cả vẫn đứng sau lưng anh!
    Kính Viếng
  19. Bố vợ Thành viên

    Đã mấy ngày kô ghé dd,bận tối mặt mủi.Chắc đây là lần đầu tiên trong đời mình bận đến thế này.
  20. C[h]ip Thành viên

    ông trời bửa ni hay bị bà trời đánh lắm hay sao,mà ngày nào cũng tè dầm hết trơn vậy????????!!chiều nào cũng mưa,nuớc ngập đầy đuờng....chết máy...thân gái phải lặn lội dắc bộ tìm nơi sữa xe...vừa mệt,vừa tốn tiền..rỏ chán?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này