Nhật kí trung thu đầu tiên ở QTN

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi X_u_U_x, 4/10/09.

  1. X_u_U_x Thành viên

    2h30 mình với con bạn loay hoay mãi mới mò về đc nhà trung tâm văn hoá, vì không có xe nên mình nhờ thằng bạn cày về, còn nhỏ bạn lại phải xin xe, hix hix.
    Tới nơi, 2 con loay hoay mãi mà không thấy ai hết, gọi cho candy thì candy không đến đc vì nhà bị lụt, gọi cho chị cỏ lông chông thì chị nói có anh Phong đứng đợi rùi, hai con nhìn qua nhìn lại thì.....hình như có 1 anh đang đứng gần đó thiệt, cũng muốn chạy qua hỏi mà lại sợ, đứng thêm 1 chặp,may sao Vinhtran thấy nhỏ bạn quen quen ( vì học cùng trường) vậy là cuối cùng 2 đứa cũng gặp đc các thành viên của QTN
    Thật sự cũng rất bất ngờ luôn, lần đầu tiên từ thế giới ảo, bước ra ngoài đời thực, thấy cũng hay hay mà cũng là lạ
    Lát sau thì anh OOOO tới, mấy anh em đứng đợi mãi, khoảng 3h, thì vợ chồng nhà anh Tiến-Chị Max xuất hiện
    Cả đoàn dắt nhau chạy qua nhà chị cỏ lông chông, rồi qua trung tâm y tế P5
    Lúc đầu phải nói là mình thấy thật sự lạc lõng, dù sao mọi người cũng đã quen nhau từ rất lâu rùi, nói chuyện vui ơi là vui, thỉnh thoảng muốn tham gia câu chuyện mà k biết phải bay vô như răng nữa ^^ may mà hôm đó kéo thêm con bạn đi cùng
    Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, sau khi giao lưu và chơi với các em khuyết tật, không khí đã rất thân thiện và vui vẻ hơn rất nhiều
    Mình lần đầu tiên đã được gặp chị cỏ lông chông, rùi anh OOOO ,vinhtran, cutun, chị cachua, anh Tiến, chị Max, bé cỏ ba lá, nhóc cuong.pro, caphedem, anh changtraitotbung..... he he khỏi phải nói cực kỳ vui, đặc biệt là lúc mọi ng đi giao lưu với nhau ở karaoke Nguyễn Trãi, ai cũng để lại trong mình và nhỏ bạn ấn tượng ^^ , he he thik nhất là cảnh anh T và chị Max hát " yêu thương mong manh", đoạn cuối cả mấy anh chị em hú lên " hai ba hôn đi hôn đi" anh T đã mi chị Max 1 cái thật tình củm hí hí ^^ anh Phong thì bị mọi người vùi dập vì cái tội cầm máy ảnh mà không chụp lại được cảnh lãng mạn nhất quả đất hì hì
    Ui mình iu QTN!
    CôngHoài...74, Namlong, Lãng Tử2 others thích bài này.
  2. vinhtran Thành viên

    Tăng 2 miềng phải đi làm không đi được, nhờ cutun chở Ngọc về chắc phải leo cổng hehe
    Mas chứ không phải Max đâu nhé Xu ux
    X_u_U_x thích bài này.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Offline là nơi mọi người đến gần nhau hơn mà, diễn đàn là ảo và cũng là thứ phụ thôi, tình cảm giữa các thành viên mới là chính:) Chị này hòa đồng với QTN nhanh và vui vẻ, chứ thấy có mấy mem cứ la ko quen ai hết nên ko đi, hic, ko đi thì sao mà quen dc trùi :) bữa sau offline chị phổ cập QTN cho bạn bè nữa nghe:d
    X_u_U_x thích bài này.
  4. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    2 em ở trường CĐSP cực xinh, hát cực hay. Mọi người cứ chờ xem ảnh là thấy em ko nói dối đâu. Lúc ấy 2 em mà có đông người hâm mộ mời uống nước thì kiu chị đi ké với nha.
    @ Ngọc: Sao vẫn chưa thấy Thúy vào QTN nhỉ?
    X_u_U_x thích bài này.
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tiết mục văn gừng bà con với nghệ hum đó may mà có 2 em, không thì bắt tui với No.1255 ra biểu diễn e cả làng chết khiếp...
    @Tún: Hum nớ anh chở em Xu ui đồng hương đi luôn tiện PR nên mới rứa đó. :d
    X_u_U_x thích bài này.

Chia sẻ trang này