Nhật ký nhà Bang Chủ Cái Bang

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Phong Ca, 8/2/06.

  1. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đã gần 2 năm rồi, tính từ ....... giao thừa năm Ất Dậu, đến bây giờ BCCB mới post lại vài bài chơi, không thì nhớ các em ở đây lắm heeeeee.

    Tối qua đang chuẩn bị lang thang với anh em, thì ĐT rung lên. Lại là L.Anh!
    Đồ khỉ, làm quái gì mà ở nhà suốt thế ông, ra HN đê?
    *** có tiền, anh ra em có nuôi không!
    OK thoai. 3 gói mì Tôm là 1 ngày chớ chi, song sanh cho 5 gói luôn, haaaaaa
    Mà nè, các cô xấu tính lắm nghe, có vụ "buôn" Laptop mà không alo cho anh chi hết, đánh lẽ một mình, "vụ" đó thoải mái tiêu tết phải không?
    Có nhiều lắm đâu anh, cuối vụ đc 14 triệu, gửi lại "cò" 2 triệu, bọn em một đứa có 4 triệu thoai à!
    uh, thế mấy ngày tới em liên hệ với Mastor D xem có quả nào ko, làm ăn tý, heeeeee.
    Anh ra đi đã, để bọn này xem về quê 3 tuần có "em nào xơi thịt" chưa? Mà ông anh có vào thăm bà chị không?
    Có anh có đưa chị ra ĐH chơi hôm mồng 4 Tết! Vui chứ?
    Củng bình thường nhưng củng đỡ nhớ nhiều, heeeeeee.
    Anh làm thế có người ở đây "ghen" này! Haaaaaaa
    Chết hết đi, đồ khỉ! Mà nè hết cái card chưa?
    Chưa, có hết có người nạp ông anh lo chi, uh nhỉ, thằng dại gái!
    Anh nói cái gì? Thôi thôi, anh điện lại cho em sau, thế nha, bibi nhé!

    Lại một ngày nữa trôi đi, ............
  2. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông hà..........

    Hôm nay ĐH tự nhiên mưa lớn quá........Chuông điện thoại lại reo!
    Alo Anh L à (anh CHT)! uh, chú đã qua Trạm chưa, anh bận quá chưa qua được nơi, nhờ chú viết cho anh cái thông báo chiều CN ni họp Cán Bộ chủ chốt chi hội cái.
    Híc, anh ơi em vẫn còn ở nhà mà, đã ra đâu, đang ốm nì! Thế à, vậy mà anh cứ tưởng, thôi cố gắng mau khỏi ốm nghe, ra với mọi người ..........

    Vậy là sáng ni Quỷ dữ địa ngục đã vô lại SG rồi, mới gặp có mấy ngày mà thấy chú ấy quá nhiệt tình mình củng đâm ra cảm ......... Chúc chú lên đường bình an. Hy vọng rằng chú se giup cho dd ngày một đi lên.
    Không còn nhiều thời gian ở ĐH nữa, mình tự nhiên cảm thấy yêu thương nó lạ lùng. Mình nhớ nhớ một cái gì đó...... thôi hãy đễ cho thời gian cứ trôi như vậy, và ta củng trôi theo dòng thời gian đó, anh em ngoái nớ vẫn chờ ta từng ngày mà!
  3. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Vừa đọc bài một thoáng HN của Mydream281 tự nhiên cảm thấy nhớ Nhóc vô cùng. Mấy ngày nữa Nhóc sẽ ra HN thực tế mà Nhóc thì chưa quen cái lạnh 5 - 6 độ của MB. Liệu Nhóc có chịu nổi không?
    Tối qua Online gặp Nhóc, mình muốn cho Nhóc biết để chuẩn bị trước từ bây giờ, nhưng Nhóc bảo: Em chỉ có ra HN 3 ngày thôi à, mà nếu có lạnh thì có anh H rồi, lo gì .........
  4. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông hà............

    Trời bây giờ không còn mưa nữa, trưa ni bị Ba mẹ mắng cho một trận cái tội cải cố, ngày mai 13 là không được đi, muốn đi củng chuẩn bị đồ đã chứ mang chắc cái thân ra ngoài nớ à!
    Mình thì muốn đi rồi, ở lại nhiều củng chỉ thêm nhớ mà thôi.
    Ba dặn ra ngoài nớ thình thoảng điện về cho trong nhà biết, hôm bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong nhà sẽ có người ra với con, hạnh phúc quá rồi còn gì nữa, nhưng nghĩ dài củng buồnm ra trường rồi cuộc sống của mình thế nào đây, có được thảnh thơi như thế này không, buồn quá! Giá mà có người nào đó hiểu được tâm tư của mình nhi?
  5. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông hà ...........@};-

    Thế là củng đã gần đến lúc phải bibi ĐH này lại rồi, càng nghĩ đến nó sao không thể không nhớ được. Nhớ những buổi sáng lang thang trên con đường vắng Nguyễn H......., nhớ những buổi tối rông đuổi trên khắp các con phố cùng "chiến hữu QTOL". Nhớ những đêm khuya không ngũ được vì nhớ bạn bè ở phương xa không về được trong những ngày Xuân đến, Ôi nhớ chi mà nhớ da giết người bạn cùng thời cắp sách đến trường bây giờ đang thuyên chuyễn công tác lên miền Tây Bắc. Nhớ cô bạn gái lấn đầu đến thăm mảnh đất ĐH này, và củng tạo rất nhiều ấn tượng với bè bạn của mình,làm cho mình củng vui thay ........

    Nhớ ......... Mãi mãi chỉ là nỗi nhớ thối sao .........!!!
  6. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Đông hà ........21h 10/2/06

    Tối ni lang thang kiếm bó hoa để đến tặng cô em gái nhân ngày sinh nhật, mà chạy cả nữa tiếng không thấy hàng hoa nào cả, thế mới nói chứ, khi đến được nhà em thì em ......... vắng nhà!

    Tự nhiên hôm nay mấy chuyện buồn cùng một lúc ập đến, hết chuyện L.Anh có vấn đề trong kinh doanh, lại đến vụ giấy tờ của Nhỏ Trang, thế mới nói chứ, có khi ngày mai xa ĐH rồi mà tâm hồn không thoải mái chút nào!
    Chán rứa không biết ..........
  7. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội ...... 12/02/06

    Vậy là ta đã rời xa ĐH thân yêu để quay lại với mảnh đất HN này, cảm giác vừa mệt, vừa buồn ..... lại vừa nhớ, làm cho mình lặng người đi.

    Vừa đặt chân đến HN là mình đến ngay ĐH SP HN ở đó đang tổ chức gặp mặt đầu năm CB chủ chốt của Hội. Cái mệt mỏi trôi đi ngay khi bước chân vào phòng mọi người ùa đến ôm châm lấy mình vị "khách" cuối cùng của buổi họp mặt và cùng nhau kéo ra quán cơm KTX, một buổi cơm ấm áp đại gia đình!

    Sau buổi cơm chia tay ra về K.A (ĐP AK) và H Huệ, đến bên mình buồn bả nói:
    - Anh H ơi! Em buồn quá?
    Vì sao vậy em? Mình hỏi lại
    - Anh H à, em muốn tự xin rút ra khỏi đội AK, vì mình ko hoàn thành nhiệm vụ. Em thấy mọi người cứ nản nản, chán chán và bản thân em cung thế!
    Không bất ngờ vì điều này, củng đúng thôi, XK có phải là nhiệm vụ đơn giản đâu, rất khó khăn, mà mình thì bận nhiều quá không quan tâm gì đến những chiến hữu của mình, mình ân hận quá. Giá mà mình hiểu tất cả những khó khăn của mọi người nhỉ. Mình có xứng là một thủ lĩnh không?
    Hy vọng H ơi, hay suy nghĩ đi, gạt bỏ mọi thứ qua một bên để lấy lại niềm tin của mọi người dành cho mình. Trong lúc khó khăn này, ngoài em ra có ai hiểu cho anh không đây ......... ơi!
  8. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội ...........

    Lại thêm một ngày buồn nữa, bữa ni miềng bị cái chi ri hèo, những ngày đầu năm răng mà lắm chuyện phải suy nghĩ ri hè!

    Đã tự hứa mới mình rằng hay gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu đi, để tập trung vào công việc, rứa mà mới qua một đêm thôi, mình đã không nghĩ được gì nữa. Bây giờ đã là thứ 2 rồi, bắt đầu một tuần mới đầy gian nan nữa.

    Thôi, hãy bình tỉnh lại đi H ơi, rồi sắp xếp mọi công việc lại từ đây, mi nói tuần ni bắt đầu làm cái chi đâu tiên mi nhớ chưa? Gặp thầy giáo hướng dẫn đề tài, rồi chuẩn bị cho những ngày cuối tuần tập huấn Hội viên Chi hội ở Cổ Loa nữa. Rồi mình sẻ lam lại .........
  9. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội .......... 16h10' 13/02 ..................

    Vậy là gần hết một buổi chiều nữa, chiều HN không như ở quê, không lạnh lắm như mình nghĩ khi ở nhà. Nhưng ngồi đây nhìn ra đó cảm thấy buồn vô hạn.

    Hôm nay là 13/02 không khí ngày Valenting ở HN này rất náo nhiệt ngồi đây mà thấy người ta bày Hoa hồng và Sôcôla đầy phố. Có chi lạ mô hèo, mọi năm đều như rứa mà. Mình có bao giờ biết đến một cái Va len ting là gì đâu, mà tại sao mình luôn nghĩ mãi về nó hay mình vẫn còn hoài niệm về buổi gặp "vô tình" năm ấy?
    Chia tay rồi mà sao anh ko thể nào không nghĩ đến em, trong anh em không chỉ là một người bạn gái năm xưa, mà còn là một tượng đài về ý chí và nghĩ lực mà không chỉ bây giờ mà mãi mãi sau này anh vẫn học hỏi. trong những lúc khó khăn này em có nghĩ về anh, như anh vẫn luôn ghĩ đến em không?
    Không là gì của nhau, nhưng anh vẫn luôn xem em như là em gái của anh C........ à! Mai này em đứng vững trên đường đời thì em sẻ thấy rằng cuộc sống không chỉ toàn màu hồng như ta tưởng. Hãy cồ gắng lên em nhé! Em từng bảo với anh, "dù khò khăn đến bao nhiêu ta củng không chịu lùi bước chỉ cần hai chúng ta yêu nhau vậy là đủ mà!".
    Ngồi đây nghe lại bài "Ước gì" của MT hát mà anh thấy nhớ em vô cùng, "Ước gì em ở đây giờ này, ước gì ta đừng có giận hờn, để rồi đây cô đơn vắng em, đời anh đã khác nhiều rồi.......".........
    Nếu được ước một điều ước nào đó, mình sẻ ươc được trở về với tuổi thơ, hồn nhiên chỉ biết ăn, chơi, nô đùa mà không phải suy nghĩ một điều gì cả cho cuộc sống này.........
  10. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 22h25' ...... 14/2/06

    Trời HN bắt đầu trở lạnh trở lại, các đôi yêu nhau bước sóng đôi bên nhau, củng phải thôi, hôm nay là ngày của họ mà. Valentine day's!

    Thế mà nơi xa xa kia vẫn có một "đội quân" vẫn khoác trên vai mình, chiếc áo để làm nhiệm vụ! Họ sao vậy, không có "nữa còn lại à" hay là ........ không! Không, họ muốn niềm vui của mình được nhân đôi khi nhìn thấy tất cả mọi người cùng vui. Họ muốn sẻ chia niềm vui của mình cùng tất cả mọi người! Nếu ai được nhận thấy niệm vui ấy thì không thể nghĩ rằng, hôm nay là ngày vui của những đôi tình nhân, mà họ còn mang đến cho những con người đó niềm vui nhân đôi, niềm vui của nhân loại .........

    Đêm nay, mình vẫn nghĩ đến người đó, nhưng mình sẻ không điện, củng không gửi email mà mình sẻ khoác chiếc áo tình nguyện để lên đường làm nhiệm vụ cùng mọi người vì mình nghĩ rằng, chính bản thân mình phải vui trước đã thì mới đủ niềm vui để chia sẻ cho mọi người. Nếu đọc được những lời này, chắc người đó sẻ hiểu mình hơn.
    Lại một mùa Valentine nữa trôi qua ..........
  11. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội .........11h27' 15/2/2006

    Bình minh muộn hơn thường ngày một tý, 10h, :d Ra đánh răng rửa mặt nhìn bảng thông báo hôm nay phòng mình phải làm vệ sinh, thế là ....... dọn dẹp phòng luôn một thể.
    Tại mấy ngày mới ra, bận quá nhiều việc không thể làm được gì cả. Tối qua thức một đêm để suy nghĩ, mình đã hứa là gạy bỏ tất cả để tập trung làm việc và học tập rồi cơ mà, vậy mà cứ ngồi vào bàn học là lại nghĩ lung tung, chán thế chớ!

    Hôm qua nghe loáng thoáng mình có tên tham dự Hội thảo SVTN toàn MB, vào thứ 5,6,7 tuần này, nhưng kế hoạch của mình là năm trong BTC trại tập huấn dã ngoại cuối tuần này cơ mà! Sao lại lộn xộn thế này nhỉ! Thôi kệ cứ chờ đến chiều nữa đi, chắc chắn phải có người từ UBH điện về or email khẩn chứ, chán thiệt, ............
  12. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    HN ....... 18h10' 19/2/06

    Phù!!!!!!! cuối cùng củng đỡ mệt, mình tưởng rằng sắp chết đến nơi rồi chứ! Từ Thái Nguyên về mình vào tham dự trai tập huấn dã ngoại của chi hội luôn, một đêm không ngủ, trời thì mưa bay, ngồi bên đống lữa vừa nhảy lữa trại xong, trời kha rét, những đôi tay khoác lấy nhau, như chính những người anh em ruột thịt của mình vậy. 1h sang, 2h ........ 5h sáng, mọi ngượi vẫn cứ như thế để tâm sự với nhau, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hôm nay, ngày mai ........ những tình cảm, cảm xúc đan xen vào nhau, cùng những làn khói đen xì, cay xả vào mắt làm cho ai nấy đều chảy hết nước mắt. Một nồi cháo khê nhưng không làm cho ai nấy bỏ đi mà cố ăn cho bằng hết, vì đây chính là những cái chúng ta vinh dự tạo ra nó mà, buồn, cảm giác âm u khi biết rằng một ngày không xa sẻ tạm biệt những người con của Hội ........

    Nói mắt không chỉ là niềm vui, nổi buồn mà còn cả sự cảm thông nữa, một ngáy không xa chi hội sẻ phải "tạm biệt" những "cánh chim đầu đàn", CHT, UV BCH, ĐT AK, .......... và nhiều, nhiều gương mặt tiêu biểu khác nữa khi đi rồi, liệu có còn ai nhớ đến chúng tôi không? Tối qua tham dự cuộc thi biện luận chúng tôi không bất ngờ khi nhận được một câu hỏi của anh CHT? "Nếu sau này là một CHT bạn sẻ làm gì để đưa chi hội của mình đi lên?" Chính câu hỏi này củng để cho chúng tôi phải suy nghĩ về nổi khô của các anh!

    Xa mọi người, xin mọi người hãy nhớ đến chúng tôi, như khi chúng tôi nhớ đến các bạn chứ!
  13. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    HN .......... 20/2/06

    Điện thoai liên tục đổ chuông, mình nghĩ răng bạn bè lại nháy máy đây mà, lúc đó củng 7h30 sáng rồi, mình lại với tay tắt điện thoại, đến hồi chuông lần thứ 4 mình định sẻ nhấn ok cho nó mất tiền chơi, nhưng máy vẫn có âm thanh phát ra, nhìn lại số điện thoại mình hoảng hồn!

    - alo e... à!
    uh, răng không muốn nói chuyện với e.. nữa a
    - không phải, (lúc đó mặt mình đã nóng ran lên rồi mình tiếp tục thanh minh) chỉ tại anh tưởng bọn thằng seal, ku anh ......... nháy máy
    ah ha! đang ngu à?
    -uh
    thế sáng nay không đi học à?
    -không! bữa nay các anh chỉ ở nhà ôn thi và viết chuyên đề thôi!
    thế ha
    thế anh đi về chưa rứa?
    -rồi, anh về chiều hôm qua, mệt quá ngủ đến bây giờ, hiiii
    vẫn khỏe chứ anh?
    -uh
    -ở trong đó có lạnh lắm không em? lạnh! trời đã trở lạnh mấy ngày ni rồi!
    -ở ngoài ni củng rứa khi mô em ra nhớ đem theo áo khoác nghe!
    hiiiiiiiii, chắc em ra lúc đó thì hết rét rồi! em ra cuối tháng 3 cơ mà
    anh ni, em bị thi lại một môn?
    -rứa à, rứa là học kỳ ni mất học bổng rồi!
    uh, nhưng thi lại một lần cho biết cảm giác thi lại ra răng, hiiiiiii
    -thi lại thi thi lại, chớ không được học lại à nghe! anh thi lại rất nhiều, nhưng chưa có lần mô phải học lại a, có khi đi thi lại muộn 30' anh còn qua à, heeeeeeee
    - thôi em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, thời tiết thay đổi liên tục nhớ đi đâu thì mang theo áo rét
    vâng, cám ơn anh. anh củng vậy nhé
    chào anh
    -chao em
  14. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội ........... 4h55' Ngày 11 tháng 3 năm 2006.

    Gần 5h sáng rồi mà mình không tài nào ngủ được, cả tối nay nằm kể chuyển cho Tinh Vân nghe về "mối tình đầu" nên quên mất giấc ngủ rồi ư?

    Cả ngày hôm qua thật ảm đạm, mình buồn vô cùng, cái chết của thằng bạn thân mình mà mình làm như người nào xa lạ a. Đã biết trước điều đó thế nào củng xãy ra, mà không sao không hết bàng hoàng!
    Nghe thằng L........ Đại Học XD báo tin: Anh H...... ơi, thằng Đ ......... "mất"rồi. Chắc anh chưa biết phải không?
    - uh, anh chưa biết mà sao thế em? Sao lại mất, mất lúc nào. Mình như không còn tin vào tai và mắt mình nữa, tại sao lại như vậy?
    Sao lại như vậy, sao không ai báo tin cho mình biết vậy...........
    Khi mình biết được tin thì Đ........ cũng đã, "tạm biệt" anh em đi trước một bước đã ......... 3 ngày rồi.
    Đ....... ơi, sao em dại vậy em, chuyện gì ắt hẳn sẻ có đó mà, sao em lại nông nổi..........
    Khi biết được hoàn toàn sự thật thì mình vừa thương, vừa giận nó, ....... Từ nay trong Tổ chức Hội vắng bóng một Cán Bộ Hội nhiệt tình, gương mẫu, .......... thay mặt anh em lớp Cán Bộ 12, kính tiển đưa em đến nơi an nghĩ cuối cùng, nhớ em rất nhiều!
    Anh H........
  15. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Ha noi 14/3/06

    Khi that, dieu minh so nhat cuoi cung no cung da den. Sang nay vua ngu day, minh da nhan thay co the minh co su thay doi, minh chi nghi rang no chi met moi sau khi ngu day thoi, ai ngo ........ Hay co len, dung de no danh guc minh bay gio, nhung ngay toi se con rat nhiwu viec can phai lam. Guc ga bay gio la bang so 0, .....
  16. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà Nội 20h30' 19/03/06

    Khỉ thật, chiều nay sn thằng bạn uống có 2 chai Voka mà chừ 2 thằng say không dậy được, chẳng lẽ bỏ hai thằng nằm đây mà về, chán đời .........

    Ba mới điện ra hỏi dạo nay thế nào rồi, mình thì củng bình thường thôi, chỉ muốn nói với Ba ngày con nhận bằng Ba or Me chúc mừng con, nhưng không làm sao nói trược. Con nhớ Ba Mẹ, nhớ cả nhà ......... Nhưng con không thể ở mãi với Ba Mẹ được, chắc Ba Mẹ hiểu con chứ! Thương lắm Ba Mẹ ơi .........
  17. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 10hoo' 20/3/06

    Đói quá, biết thế ngủ thêm tẹo nữa, thằng khỉ đi làm còn gọi mình dậy không biết làm quái gì. Tối qua ngủ với 2 thằng say, khung khiếp. Không buông màn, muỗi bay như máy bay mà không biết chi hết, chán !!!!

    Sáng ni ngủ dậy mới biết mặt toàn "nốt son". Khỉ gió .........
  18. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 21/03/06

    Cám ơn anh Dzungscor, cám ơn anh Ba nghe. Cám ơn các anh luôn quan tâm, đến em!

    Hôm qua và ngày hôm nay, Papa và anh trai điện ra hỏi thăm, dạo này ăn học thế nào rồi? Papa bảo: Mama nhớ con lắm, thỉnh thoảng điện về nói chuyện cho Mama vui, bảo con cố gắng cuối tuần qua ông mà chơi!
    Con nhớ tất cả mọi người, anh trai nhanh nhanh thu xếp ra đây chơi với em, ở một mình củng chán!
  19. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 02h25' 25/03/03

    Đã gần 2h rưỡi sáng rồi, mà mình không thể nào nằm ngủ được, có lẽ tại vì mấy ngày trước mình ngủ nhiều quá đây mà.

    Ngày ni sẻ có lịch thông báo ngày thi Tố nghiệp, lo không bằng sợ, lo thi nhanh củng chết mà thi chậm củng chết. Thi nhanh thì ôn chưa kỷ (tại nhiều quá mà) còn thi muộn thì cứ sống trong canh nơm nớp chờ đợi thế này củng .......... ốm ngươi!

    Hôm qua chán chán cùng thằng bạn thả bộ dọc phố từ nhà đến Đại Học Công Nghệ gần 7 cây số mà chăng có cảm giác mệt tý tẹo nào, phải chăng vì mấy ngày liền mình không ra khỏi nhà. Mình đã hứa rồi, hôm nay se không nghĩ gì, củng không làm gi lang thang cho thoải mái con người, suy nghĩ nhiều có giải quyết được vấn đề gì đâu.
  20. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Hà nội 22h15' Ngày 27/03/06

    Nó ngẩn ngơ, cùng 2 đứa em gái quay bước ra về mà không kịp vẫy tay chào lần cuối. Từ khi Nó biết em sẻ ra HN thực tế là nó bắt đầu chờ đợi, ngày đó củng đã đến, nhưng sao ngắn gủi quá. Chỉ hơn 1 ngày ở HN, nhưng Nó vẫn cố thu xếp để được gặp em thật nhiều.

    Đêm nay Nó đã làm được một việc mà 3 năm qua Nó chưa một lần thực hiện được đó là tặng cho em một bó hoa. Dù bây giờ Nó và em đã bước đi trên hai con đường khác nhau, hai lý tưởng sống khác nhau, nhưng sao Nó cảm thấy gần gủi thế!

    Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi, là em rời xa HN để tiếp tục cuộc hành trình, còn Nó vẫn sống cuộc sống mà gần một năm qua Nó vẫn sống. Trên bước đường còn dài, Nó chỉ cầu chúc em luôn luôn hạnh phúc, chúc cho em đừng gục gã trước cuộc sống hiện tại, hãy cố gắng lên em! Dù không cùng bước chung trên em một con đường, nhưng Nó vẫn luôn sát cánh bên em trên mọi nẻo đường, hãy vững tin em nhé!

    Đã lâu rồi Nó chưa có cảm giác này, sao hôm nay Nó muốn uống cho thật say, để quên hết đi mọi chuyện, rượu ngon không có bạn hiền củng không sao, có lẽ đêm nay Nó phải say dù chỉ mình Nó!

Chia sẻ trang này