Nhật ký những ngày sống ở ĐN...tập 4

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi Bố vợ, 5/1/08.

  1. Bố vợ Thành viên

    Chà,từ khi cái quyển tập 3 dài ngoằng kia chả ai thèm viết nữa thì ko thấy ai còn mặn mà cái mục ni nữa,chán...
    Rứa là thi xong,còn 1 cái đồ án nữa là ôk con gà đen hehe,kô biết có rãnh rang chi mấy bửa mà chui về nhà kô,hic hic kô thì để tết về luôn thể:L.
    Sáng ni trời tự nhiên nắng,giặt hết toàn bộ áo ấm,chăn,chiếu.1h17' chiều,trời mưa hic hic.Buổi tối trời se se lạnh,có mấy bé qua rủ đi uống cafe mà kô có áo ấm mặc đành ngậm ngùi ở nhà hic hic...
    Xặc ... 0h36',đi ngủ thôi:JFBQ00125061225b:
  2. C[h]ip Thành viên

    cả tuần ni đc nghĩ...hok biết làm gì ...học bài hoài cũng mệt..tối thì thức đến 1,2h sáng mà chẳng biết làm gì...đem mấy cuốn sách chưa đọc ra đọc...thế lại hay...đọc xong...rồi đi ngũ...mà cũng hok khả thi cho lắm...vẫn 12h....đành vậy....học hành thêm vài ngày nữa ta lại trở về với gia đình.......rồi lại thi cử......
  3. botay.vovong Thành viên

    @Bố Vợ : ở với chú bắt đầu gặp chú là 11h30 là đi ăn cơm, ăn cơm về chơi ongame or VL hok thì đi uống cafe, loằng ngoằng đến 5h thì đi ăn cơm tiếp. Đến 6h30 thì hok đi nhậu thì lại cafe rùi tiếp chơi game cho đến 3 _ 4h sáng. Bắt đầu ngủ cho đến 11h .
    Ẹc! Chán như con gián, sinh hoạt cứ như cái đồng hồ sinh học. Bữa ni nghe nói thi cử học hành đàng hoàng, ngủ sớm... bữa mô tui vô coi thử
  4. C[h]ip Thành viên

    sáng ni dậy sớm.....đi học mà...đến trường....hic.....lại đc nghĩ......cái ông thầy đáng ghét...nghĩ...nghĩ hoài.....bỏ dạy ở nhà với vợ cho rùi.....Thế là kế hoạch ra nhà coi như chấm dứt...đành ngậm ngùi ở lại đây đến tết ra luôn...chán quá...chẳng biết làm gì cho qua mấy ngày này đây...đành chấp nhận hai chử: học bài
    Mà thế lại hay....ở nhà học bài thi cũng đc, ra nhà làm gì bây giờ......
  5. Bố vợ Thành viên

    Trưa nay đi thi về ngủ tới chừ mới dậy,kô biết làm ji,kô thấy thèn nào qua gọi uống cafe ... chat ...
    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nửa là đc về quê,tụ họp gia đình,hic mới nghỉ tới đó thôi sao thấy nhớ nhà quá trời.
    Kô biết từ khi nào mình chợt nhận ra "cuộc đời chỉ là một chuổi mơ mộng,và rồi phải mơ mộng để luôn có một cuộc đời tươi đẹp hơn"
    Phải chăng mình đang mơ mộng ...
  6. Bố vợ Thành viên

    Hôm nay sinh nhật Pé ở canh phòng.hic,phải đi chợ,nấu ăn,dọn dẹp,trời,sao mà cực thế này kô biết.
    Mấy hôm ni thi xong cứ onl miết thấy chán,tụi bạn thì đứa nào củng về quê hết trơn,thấy nhớ nhà quá trời hic.
  7. botay.vovong Thành viên

    Đã vậy ko lo về nhà cho sớm còn ở lại đn đến mồng 1 tết mới về.
    Mà đưa nào cạnh fòng sinh nhật rứa? răng hok thông báo với tau tau vô chơi vui.
    @ Chip: học để thi đến đâu rồi. chúc thi tốt nha.
    C[h]ip thích bài này.
  8. Bố vợ Thành viên

    ĐN hôm nay áp thấp bắt đầu đâm vô,mưa từ sáng,bắt đầu lạnh.
    Cuộc sống là thế sao,bận bịu,lu bu,vẩn chưa giải quyết xong xuôi đc chuyện chi hết,lại chuẩn bị sang ngày mới rồi ...
    Hôm qua định ra nhà,bận,lại thôi.
    Hôm ni định ra nhà,bận,lai thôi.
    Thôi,có lẽ an phận tết ra nhà luôn thể:(
  9. Bố vợ Thành viên

    Box ĐN mấy ngày ni im hẳn,nhìn vô mà phát chán.Kô thấy ku nào,pé nào zô wậy hết trơn.
    Mình thì zô thấy chán,viết một hai bài chi rồi củng out.Mấy ngày ni đã đi học lại,mà lên trên lớp thì toàn là chuồn giửa chừng để 5mo,bia,nhậu hic hic,mấy ông thầy chửi te tua cái bộ sậu ...
    Vừa xắp xếp lại lịch,có lẽ thứ 5 tuân sau là về quê.
    Chuẩn bị về nhà ăn tết thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...............................
  10. hoanganhdha Thành viên

    Có lẽ sau ni sẽ viết nhiều, miềng thì đổi cấy topic thành nhật ký những năm sống ở Đà Nẵng, 31-8 ni kỷ niệm ngày đầu tiên đặt chân vô đây sống, bắt đầu đời sinh viên, 365 x 9 = 3285 ngày, viết theo ngày e đọa :))
  11. Amoled Thành viên

    kỷ niệm thì phải làm cái gì tưởng nhớ tới eng hè.

Chia sẻ trang này