Nhật ký- Thành Lê

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Thành Lê, 1/12/10.

  1. Thành Lê Thành viên

    Ngày 01-12 (sinh nhật mì tôm)
    Thế là hôm ni ngày mà miềng ghét nhất của 1 tháng cũng đã đến. Ngày mà miềng không còn 1 xu dính túi.:((.
    Bất chợt có 1 tin nhắn với nội dung: " chúc t sinh nhật vui vẽ, chúc....", vậy là hôm ni cũng là sinh nhật miềng rồi.
    Trưa ni miềng ăn mì tôm mà sao thấy ê chề quá, tủi thân quá, rồi miềng cười, vừa ăn vừa cười như thằng điên vậy đó.Cười như chưa bao giờ được cười.

Chia sẻ trang này